Pantaleo Corvino từng được coi là một vị thánh tại Firenze sau những gì ông đã làm được cho Fiorentina, nhưng trong chiến dịch công kích dữ dội của người hâm mộ Fiorentina từ mùa hè đến nay, ông cũng bị sỉ nhục nặng nề.
(TT&VH) - Pantaleo Corvino từng được coi là một vị thánh tại thành phố Firenze sau những gì ông đã làm được cho Fiorentina, nhưng trong chiến dịch công kích dữ dội của người hâm mộ Fiorentina từ mùa hè đến nay, ông cũng bị sỉ nhục nặng nề. Vì sao?
Giai đoạn 2005-2010 là một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử Fiorentina, đội bóng từng giành 2 Scudetto nhưng đã "chết đi, sống lại" hồi năm 2002, với 4 mùa giải liên tiếp đứng trong nhóm các đội mạnh nhất Serie A và từng lần đầu lọt vào vòng 1/8 Champions League (mùa 2009-10). Công đầu thuộc về HLV Cesare Prandelli, nhưng nhà cầm quân đương nhiệm của ĐT Italia sẽ khó lòng đạt được thành công ấy nếu không có bàn tay "phù thủy" của GĐTT Pantaleo Corvino, người một thời được xem là "thợ săn tài năng" số một Italia, người đã mang về cho Fiorentina rất nhiều cầu thủ giỏi chỉ với một ngân khoản khiêm tốn.

Pantaleo Corvino (phải) - Ảnh Getty
Tên tuổi của Corvino, năm nay 61 tuổi, nổi lên từ những năm đầu thế kỷ 21 khi ông làm việc ở Lecce, đội bóng tiểu nhược của miền Nam nghèo khó. Bất chấp ngân sách chuyển nhượng hiếm khi vượt qua 5 triệu euro/mùa, Corvino vẫn đưa về Lecce nhiều cầu thủ tài năng mà sau này trở nên rất nổi tiếng như Chevanton, Vucinic, Ledesma, Bojinov hay Giacomazzi, người không được biết đến nhiều song đã gắn bó với đội bóng này tròn 10 năm và đang là cầu thủ Lecce đá nhiều trận nhất tại Serie A (132 trận). Corvino sau này tiết lộ rằng nếu Lecce giàu có hơn chỉ một chút, ông đã đưa được Dimitar Berbatov đến đó vào năm 2000, khi chân sút người Bulgaria mới 19 tuổi.
Năm 2005, Corvino được Fiorentina "chiêu mộ" trong sự thèm khát của nhiều đội bóng lớn Italia. Ông đến cùng lúc với HLV Prandelli, người mà trong 5 năm sau đó đã "đá cặp ăn ý" với ông từ thị trường cầu thủ đến chuyên môn sân cỏ, đến mức như thể Prandelli muốn gì Corvino cung cấp được nấy, hầu như đều là những thương vụ rất hời. Bản hợp đồng đầu tiên của ông cho Fio là Riccardo Montolivo, một biểu tượng sắp mất của đội bóng này (sẽ rời đội vào tháng 1/2012). Ngay sau đó là Gamberini, đội trưởng hiện tại (thay chính Montolivo), rồi Frey, Pazzini, Luca Toni, Mutu, Juan Vargas, Gilardino, Semioli, Kuzmanovic, Jovetic, Felipe Melo. Những cái tên ấy ít nhiều đều đã gắn liền với giai đoạn thành công mà cuối mùa trước chính Corvino thừa nhận đã đi đến điểm cuối cùng.
Nhưng Corvino bây giờ chỉ là một nhà phù thủy đã đánh rơi cây đũa thần. Từ tháng 1/2010 đến nay, hầu như các bản hợp đồng Corvino đưa về Fio đều thất bại thảm hại. Vụ mua thủ môn Boruc là một sai lầm lớn, bởi bất chấp được đánh giá cao và lại có giá rẻ, Boruc là nguyên nhân khiến Fio mất Sebastien Frey, người vô cùng được yêu mến tại thành phố Firenze vì cả tài năng và lòng trung thành. Tiền vệ D'Agostino được đưa về với giá 4,5 triệu euro (cho 1/2 giá trị) hồi hè 2010 nhưng "im thin thít" cả mùa giải trước. Tiền vệ người Argentina Bolatti đến om xòm, đi lặng lẽ. Ljajic, người từng bị M.U từ chối mua dù đã ký hợp đồng sơ bộ, giờ lộ mặt là một thương vụ vô vọng của Corvino. Mùa này Fio mua bán ít, nhưng "niềm hy vọng" Santiago Silva trên hàng công, một chân sút vô danh người Uruguay đã 30 tuổi, mới đây được chính HLV Mihajlovic (vừa bị sa thải) khẳng định là "chưa đủ trình độ đá ở Italia".
Không những chẳng mua được tài năng, Corvino còn đẩy khỏi Fiorentina một loạt cầu thủ có chất lượng như Mutu, Santana, Donadel, Frey và sắp tới là Montolivo, Vargas hay thậm chí cả Gilardino. Lý do có thể nằm ở chính sách tiết kiệm tối đa của anh em Chủ tịch Della Valle, những người đang bị giới ultra dọa giết vì đã bức tử đội bóng họ yêu quý, nhưng quả đáng thất vọng khi Corvino tự chôn vùi tên tuổi của mình trong cái hố đen ấy. Khi ông, người được kỳ vọng nhất, cũng góp sức đạp đổ Fiorentina, thì những người như tân HLV Delio Rossi có thể làm gì để đưa màu tím thắm lại trong tương lai?
B.V
| 25 Năm 2009, Fiorentina đã bán tiền vệ Felipe Melo cho Juventus với giá quy đổi 25 triệu euro (20,5 triệu tiền mặt + tiền vệ Marchionni được định giá 4,5 triệu), một kỷ lục của đội bóng. 230 Montolivo, người đầu tiên Corvino đưa về Fiorentina (từ Atalanta), đã chơi tổng cộng 230 trận cho đội bóng này, ghi 15 bàn (193 trận & 13 bàn là ở Serie A). 31 Luca Toni, cũng là một cầu thủ đầu tiên được Corvino mua cho Fio hồi mùa hè 2005, đã giành giải "Vua phá lưới Serie A" và "Chiếc giày vàng châu Âu" ở mùa 2005-06 với 31 bàn ghi được tại Serie A. |