Những chuyên gia, các nhà phân tích và cả sự can thiệp của y học thể thao, đã chỉ thẳng ra rằng, cơ địa của cầu thủ Việt không thể chơi với bóng bổng như Tây.
(TT&VH) - Những chuyên gia, các nhà phân tích và cả sự can thiệp của y học thể thao, đã chỉ thẳng ra rằng, cơ địa của cầu thủ Việt không thể chơi với bóng bổng như Tây. Cầu thủ ta nhanh nhẹn, có kỹ thuật và tư duy chơi bóng, nên HLV biết thức thời là người biết phát huy sở trường này.
Nhưng ngay lúc này, nếu đặt câu hỏi rằng, sở trường trong lối chơi của các ĐTQG VN dưới triều đại Falko Goetz, dám chắc cũng khó ai trả lời được. Nếu đó là bóng dài, với những miếnh đánh biên, lật cánh đánh đầu, thì ý đồ sẽ phá sản từ trong trứng nước. Và thực tế đang diễn ra như vậy!
“Con mệt quá thầy ạ!”
“Quyết, con sao thế. Sao lúc nào cũng đờ đẫn. Có vấn đề gì thì cứ nói với thầy”, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, cũng là thầy của Quyết ở HN.T&T, tỏ ra ân cần. Đấy là buổi tối trở về KS Sultan Jakarta, sau trận hòa đầy ẫm ức trước U23 Myanmar, trận đấu mà Quyết và đồng đội đã rất cố gắng, nhưng bất lực. Pha bóng đáng chú ý nhất của tiền vệ HN.T&T là cú đột phá qua 2-3 cầu thủ đối phương, trước khi anh bị phạm lỗi và hậu vệ Myanmar phải nhận thẻ đỏ.
Văn Quyết mặt cứ cúi gằm và rằng: “Con mệt quá thầy ạ!”. Hỏi rõ ra mới biết, những cầu thủ như Văn Quyết phải chịu hệ lụy bởi giáo án tập quá nặng, đặc biệt là buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu của HLV Goetz. Cái đầu vốn chưa thông, đôi chân lại không thể thanh thoát, thì đá đấm gì?! Sau những kiến nghị từ các cầu thủ, đến trợ lý trong buổi họp sau trận thắng Timor Leste (trận đấu mà Quyết phải ngồi dự bị vì thể lực không đảm bảo - PV), HLV Goetz hứa sẽ điều chỉnh.
Trước đây, chỉ có bộ đôi trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ, thêm đội trưởng Thành Lương nữa, dám đứng đối diện với HLV Goetz để tranh luận một vấn đề nào đó, nếu thấy bất cập. Nhưng giờ thì những Phùng Thanh Phương hay Văn Phụng, những người vốn kiệm lời, cũng không chỉ biết mỗi việc báo cáo và gật đầu. Tại buổi họp, từng người một được yêu cầu giơ tay phát biểu ý kiến, rất thẳng thắn và thoải mái như thế. Bầu không khí lúc này tươi mới hẳn.
Thỏ khôn đào 3 hang
Chiến thắng U23 Philippines mở ra bằng một pha đánh đầu phản lưới nhà của đối thủ, cùng hai pha xử lý bóng xuất thần của Hoàng Thiên và Văn Quyết. Tuy nhiên, trận đấu với Myanmar, U23 VN đã bất lực khi đối phương chơi áp sát với đội hình rất thấp, đặc biệt là 30 phút cuối khi họ mất người. Cuộc đối đầu với Timor Leste, nếu như đối phương không chấp người từ quá sớm, không ai biết chuyện gì sẻ xảy ra. Thực tế là khi chơi ằng người, U23 VN chỉ biết chống đỡ và chống đỡ.
“Tùy thuộc vào từng đối thủ và những diễn biến cụ thể trên sân, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh”, đấy là phát biểu rất quen thuộc của các HLV ĐTQG trước đây. Vậy thử ngẫm xem chuyện gì đang xảy ra với HLV Goetz?!
Có câu, con thỏ khôn là con có 3 hang để lánh nạn lúc lâm nguy. Nhưng loài thỏ là con vật không có khả năng kháng cự, tất nhiên, cũng không thể bắt nạt được kẻ khác. Với một dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng, không ai tin rằng U23 VN lại có thể rơi vào bế tắc, không tìm được hướng ra.
Tùy Phong