thethaovanhoa.vn

Câu chuyện cuối tuần: Ricardo Teixeira, “Bố già” của bóng đá Brazil

12/11/2011 11:02 GMT+7

Người được mệnh danh là “Bố già” của bóng đá Brazil đang có tham vọng tổ chức vòng chung kết World Cup 2014 thật hoàn hảo để làm bàn đạp tranh cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

(TT&VH Cuối tuần) -  Ricardo Teixeira quyết định trị giá của chức vô địch, những kênh nào được phát trực tiếp các trận đấu và những công ty nào sẽ là nhà tài trợ. Người được mệnh danh là “Bố già” của bóng đá Brazil đang có tham vọng tổ chức vòng chung kết World Cup 2014 thật hoàn hảo để làm bàn đạp tranh cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Kỳ 1: Những cáo buộc tham nhũng

Được xây dựng năm 1844, hành lang của khách sạn Baur au Lac mang một vẻ đẹp không cưỡng lại được: Khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, có hồ nước yên tĩnh bao quanh cùng với dãy Alps tuyệt đẹp phía xa xa làm nền. Khách hàng chính của khách sạn Zurich là những triệu phú có làn da rám nắng, đi trên những chiếc xe Jaguar sang trọng. Các khách hàng này thường đi cùng các quý bà đeo hai chiếc đồng hồ kim cương trên cùng một cổ tay (một chiếc để xem giờ địa phương nơi đang có mặt, chiếc khác để xem giờ ở quê nhà), hoặc đôi khi tháp tùng họ là các cô gái tóc vàng không tên tuổi, uống cocktail Campari từng ngụm lớn. Tháng 5/2011 vừa qua, khách sạn Baur au Lac đã đón tiếp các quan chức của FIFA đến dự Đại hội thường niên lần thứ 61 tại Zurich, Thụy Sĩ.

Đầu một buổi chiều, Ricardo Teixeira - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) - ngồi quay lưng lại với khu vườn của khách sạn Baur au Lac và uống champagne. Sáu ngày nữa là tới ngày bầu cử chủ tịch mới của FIFA. Ông tán gẫu một cách khôi hài về hết chuyện này tới chuyện kia: Scandal tài chính mới đây liên quan tới ngài Bộ trưởng Antonio Palocci, những lùm xùm do uống rượu khi đang lái xe mà Thượng nghị sĩ Aécio Neves đang phải đối mặt và việc Ronaldo từ giã đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil chỉ vài ngày trước đó.

 

Ricardo Teixeira và Thổng tống Lula da Silva - Ảnh Getty

Kẻ thù của người Anh

Ông có vẻ không quan tâm tới đầy rẫy những cáo buộc tham nhũng nhằm vào FIFA, thậm chí bản thân ông cũng bị chỉ trích. Cựu Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Anh David Triesman đã cáo buộc Ricardo Teixeira đề nghị hối lộ để lấy một phiếu bầu cho nước Anh trong cuộc chạy đua để trở thành chủ nhà của World Cup 2018. Một huấn luyện viên bóng đá người Anh cũng tiết lộ rằng năm ngoái một đồng nghiệp người Brazil đã tiếp cận ông khi trận đấu giữa Brazil và Anh đang diễn ra và nói rằng: “Sự hậu thuẫn của ông Lula (Tổng thống Brazil - TT&VH Cuối tuần) chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả, còn phải xem anh có gì cho tôi đã”.

Trên sân thượng của khách sạn Baur au Lac, khi chủ đề này được đem ra thảo luận, ông liếc mắt, nhăn mũi như thể ngửi thấy một mùi gì độc hại lắm và phát ra tiếng thở hắt dài khi xoay đầu về một phía. Những hành động tương tự được lặp lại mỗi khi có ai đó nhắc tới một trong những cáo buộc nhằm vào ông, hay suy đoán rằng Brazil không thể hoàn thành tất cả các sân vận động chuẩn bị cho World Cup 2014 đúng thời hạn.

Ricardo Teixeira

Sinh ngày 20/6/1947. Giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil từ ngày 16/1/1989 đến nay. Hiện là Chủ tịch Ban Tổ chức World Cup 2014.

“Anh bạn thân mến, anh có tin tất cả mọi thứ anh đọc được trên báo chí không?” Ông hỏi một cách mỉa mai. “Tất cả đều vô nghĩa. Người Anh tức tối vì họ thua cuộc, họ không cam chịu. Hãy nhìn thẳng vào mặt tôi và bảo rằng tôi đã nói điều ngu xuẩn như thế đi, rằng Lula chẳng là gì cả, và đòi hối lộ ngay trước mặt mọi người, ngay tại đó trong trận đấu? Nào, hãy nói xem!”

Teixeira tiếp tục nói về sự thống trị thực dân và chủ nghĩa đế quốc Anh, ám chỉ rằng người Anh là “một nhóm những tên cướp biển”, kể lại những dẫn chứng về sự kiêu căng của người Anh và thậm chí còn đề cập đến khiếu ẩm thực của người Anh tồi tệ thế nào. “Triesman đang phải giải thích trước tòa về việc ông ấy đã chi 50 triệu USD như thế nào trong chiến dịch của nước Anh nhằm giành quyền đăng cai tổ chức World Cup, trong đó 15 triệu USD là từ ngân quỹ của chính phủ”, ông tiếp tục, nhấn mạnh vào đơn vị tiền, “Con số đó thật vô lý, không thể biện minh được. Chúng tôi chỉ mất có 3 triệu real (đồng tiền Brazil - TT&VH Cuối tuần) và giành được quyền đăng cai World Cup 2014 đấy thôi”.

Tuy nhiên, nhà báo Andrew Jennings, trong chương trình Panorama của BBC, còn đưa ra một cáo buộc nữa. Ông này đã tiết lộ một danh sách các nhân vật nổi bật của FIFA - Teixeira và cựu chủ tịch FIFA João Havelange nằm trong số đó - những người mà ông cho rằng đã nhận hối lộ 100 triệu USD trong những năm 1990 từ một công ty marketing chuyên về thể thao tên là ISL. Jennings tiết lộ, vụ việc chỉ vỡ lỡ khi ISL kiện cáo vì bị cắt các hợp đồng phân phối bản quyền phát sóng các trận đấu bóng đá.

Theo nhà báo người Anh này, Teixeira nhận được 9,5 triệu thông qua một công ty ma. Jennings cũng cho biết, một tòa án Thụy Sĩ đã buộc quan chức Brazil này trả lại số tiền tương đương với số tiền mà ông thú nhận. Teixeira hỏi: “Ồ, vậy tôi đã trả lại tiền sao? Vậy thì số tiền đó đâu rồi? Tại sao không một ai đưa nó ra nhỉ?” Theo BBC, vì các vụ kiện đã khép lại băng một lệnh chấm dứt ngoài thẩm quyền của tòa án nhằm bảo lãnh cho những người giấu tên bị buộc tội. “Tôi thậm chí còn không nằm trong Ủy ban Điều hành FIFA, vậy tại sao ai đó phải hối lộ tôi nhỉ?”

Ana Carolina Wigand, vợ của Teixeira (một người da màu trẻ hơn ông 34 tuổi) và cô con gái hiếu động 11 tuổi Antônia của ông đến và cùng ngồi vào bàn. Họ bàn luận về thành phố, thời tiết và khách sạn. Ngài Chủ tịch ôm đứa con gái, hôn và vuốt ve mái tóc cô bé. Ông nói đùa rằng ông sẽ cấm cô bé được mặc váy ngắn khi ở bên ngoài.

Khi Ana Carolina và Antônia rời đi, Teixeira quay lại với công việc. Ông cho rằng Jennings, tác giả cuốn sách viết về tham nhũng trong nội bộ FIFA, là một kẻ “hợm hĩnh”, sống nhờ xuất hiện trên truyền hình. “Anh bạn yêu dấu, nghe này, anh thử nghĩ kĩ xem”, ông nói giọng van nài. “BBC là đài truyền hình quốc gia, một cơ quan của chính phủ. Chính phủ Anh muốn vô hiệu hóa Nga và đánh bật Brazil ra khỏi cuộc đua vì họ nghĩ rằng họ có thể thay thế chúng tôi ở phút cuối cùng. Tất cả đã được dàn xếp từ trước, anh không thấy sao?”

“Tình yêu của tôi”

Bất cứ khi nào bạn muốn phỏng vấn ông, Teixeira đều đưa một ngón tay lên môi ra dấu cho bạn giữ im lặng. Bất kể với nam hay nữ, ông đều trả lời bằng từ  “meu amor” (tiếng Bồ Đào Nha, nghĩa là “tình yêu của tôi” - TT&VH Cuối tuần), với giọng Rio de Janeiro cường điệu. “Meu amor, đó là tất cả những gì người ta nói về tôi - rằng tôi chở hàng lậu trên máy bay của đội tuyển quốc gia Brazil, rằng có sự thỏa thuận bẩn thỉu trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup, tất cả những cuộc điều tra Nike và CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil - TT&VH Cuối tuần). Tất cả đều cùng một duộc - và họ chỉ lặp lại những điều bẩn thỉu ấy.”

Người nữ hầu bàn tới dọn những chiếc tách đi. “Lula đã có lần bảo tôi: “Tôi không xem kênh Globo News vì họ chỉ lấy được những hạt đậu phộng””, Teixeira nói vậy, ám chỉ đến tỉ lệ người xem thấp của kênh truyền hình này. “À thì, Universo Online chỉ lấy được những hạt đậu phộng. Ai đọc tờ Lance? Tám mươi ngàn người chắc? Những hạt đậu phộng! Thế người quái nào xem ESPN? Những hạt đậu phộng!”

Teixeira đồng ý với lập luận giả định mà huyền thoại José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (hay còn được gọi là “Boni”, ông trùm ngành truyền hình Brazil) đưa ra khi ông còn là giám đốc của kênh Globo. Người ta kể lại, có lần Boni được báo tin về một vụ tai nạn máy bay làm hàng trăm người thiệt mạng. Ông ấy nói rằng nếu tin đó không phải do bản tin đêm của Globo đưa ra thì vì sự sắp đặt hay mục tiêu nào đó, chiếc máy bay đó sẽ không gặp tai nạn. Teixeira giải thích “Vậy đấy, meu amor, tôi chỉ đổ mồ hôi khi nào những lời buộc tội tôi xuất hiện trên bản tin đêm của Globo”.

“Bố già” của bóng đá Brazil

Ricardo Terra Teixeira năm nay 61 tuổi và đã đứng đầu CBF 22 năm. Ông cũng là Chủ tịch của Ban Tổ chức World Cup 2014 và là thành viên của Ban Điều hành FIFA. Nói một cách khác, ông là ông chủ của bóng đá Brazil, một cartola xuất sắc (tiếng Bồ Đào Nha, cartola - theo nghĩa đen là “chiếc mũ đội đầu” - là một thuật ngữ dung với nghĩa tiêu cực để miêu tả những người quản lý các đội bóng - TT&VH Cuối tuần).


Biếm họa về Ricardo Teixeira - Ảnh Getty

Teixeira là một cartola, người xếp lịch thi đấu cho các trận bóng ở Brazil, nghĩa là ông quyết định các đội sẽ thi đấu ở đâu, khi nào và như thế nào. Khi tổ chức các giải vô địch, ông là người quyết định một trận đấu giao hữu trị giá bao nhiêu, kênh nào sẽ được phát sóng và ai là nhà tài trợ hàng nhiều triệu USD cho các giải đấu đó. Ông cũng là người cấp thẻ ra vào sân cho các nhà báo và chỉ định huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil.

World Cup 2014 sắp tới, Teixeira đóng vai trò quyết định trong việc chọn các sân vận động, thành phố nào là nơi diễn ra các trận đấu và các đội tuyển nước ngoài tham dự sẽ ở đâu. Ông là người có tiếng nói trong bất kỳ dự án nào của chính phủ Brazil nhằm phục vụ cho kỳ World Cup này.

Là con trai của một nhân viên của Ngân hàng Trung ương và một người nội trợ, Teixeira sinh ra ở Carlos Chagas thuộc bang Minas Gerais. Ông lớn lên tại Belo Horizonte, sau đó gia đình ông chuyển tới Rio de Janeiro khi ông còn là một đứa trẻ. Theo học tại trường Santo Inácio, một trường truyền thống của Rio, nơi mà ông học tiếng Pháp từ một linh mục (ông có thể hiểu tiếng Bồ Đào Nha và có trình độ tiếng Anh cơ bản).

Thuở niên thiếu, ông chơi cho đội bóng chuyền của câu lạc bộ thể thao Botafogo. Bóng đá chưa bao giờ là ưu điểm của ông. Ông chơi cho đội Atlético Mineiro và Rio’s Flamengo có trụ sở tại Minas Gerais nhưng cũng không mấy mặn mà. Cha ông buộc ông gia nhập quân đội và ông được đào tạo trong lực lượng dự bị năm 1968 khi chế độ độc tài quân sự đang gia tăng tầm ảnh hưởng tại Brazil.

Con rể của Joao Havelange

Khi Teixeira 19 tuổi, ông quen Lúcia tại một lễ hội hóa trang Carnival ở Teresópilis. Cô là con gái của Joao Havelange, chủ tịch Liên đoàn Thể thao Brazil (tiền thân của CBF ngày nay). Họ bắt đầu hẹn hò, cưới nhau 5 năm sau đó và có 3 đứa con. Lúc đó, Teixeira đang theo học năm thứ tư tại trường luật. Ông nhanh chóng rời bỏ trường học để làm việc cho một công ty tài chính tại Belo Horizonte, một công việc khiến ông phải đi lại thường xuyên.

Ở Brazil, Ricardo Terra Teixeira được gọi là cartola, trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa bóng là “bố già”, hay một ông trùm lưu manh.

Khi nhớ lại thời gian còn làm trong lĩnh vực tài chính, Teixeira rất thích thú kể lại ông đã bán những cổ phiếu mất giá và làm tăng khoản đầu tư của mình lên gấp ba lần như thế nào. “Tôi đã kiếm được nhiều hơn rất nhiều so với hiện nay,” ông nói. “Có thể nói rằng tôi kiếm được một  chiếc Dodge Charger mỗi ngày.” Nhờ quan hệ với Joao Havelange, ông được học và làm việc tại Zurich và New York. Đó là lần đầu tiên ông đi ra khỏi biên giới Brazil.

Để giải thích vì sao ông rời thị trường tài chính và trở thành một ông lớn trong lĩnh vực bóng đá, Teixeira nói ngắn gọn: “Mọi thứ diễn theo lẽ tự nhiên.” Theo lời kể của Joao Havelange, câu chuyện lại có vẻ hơi khác: Chính ông ấy, Havelange, là người đã dẫn dắt và dạy Teixeira theo con đường quản lý bóng đá. Năm 1989, Teixeira được bầu làm chủ tịch của CBF. Khi nói về Liên đoàn hay về đội tuyển quốc gia - Selecao Brazileira - Teixeira thường sử dụng lối nói hoán dụ “Tôi”: “Tôi phải chi trả”, “Tôi có 75 triệu USD trong ngân hàng”, “Tôi phải chiến thắng trong kỳ World Cup”, hay “Tôi không muốn đá trận mở màn trong kỳ World Cup 2006 tại Đức”.

Teixeira thuộc cả đống những câu tục ngữ, những câu trích dẫn bất kể chủ đề đang nói đến là gì. Ông luôn nhắc tới mẹ: “Mẹ tôi, người vùng Minas, luôn nói...” ông bắt đầu, và sau đó tiếp “vấn đề nào không có cách giải quyết tức là đã được giải quyết”; “bỏ công một giờ trước hơn mệt mười giờ sau”; “ngày hôm trước khác ngày hôm sau”; “đời đơn giản, chính con người làm nó phức tạp.”  Tờ báo thể thao mà ông thích nhắc tới là “Isso é de quinta categoria!” (Bây giờ thì chẳng có lớp nào nữa rồi!).

Con người vui tính

Ông có đặc điểm khá dễ nhận biết với khuôn mặt đầy đặn; bước đi chậm rãi hơi cúi người và giọng nói khàn làm người ta có ấn tượng về một người đàn ông lớn tuổi. Thậm chí ngay cả khi đang thư giãn hay có vui vẻ, ông cũng cau mày như thể ánh mặt trời giữa trưa hay có một cơn đau đầu tồi tệ đang chiếu thẳng vào giữa hai mắt ông. Điều đó khiến trông nét mặt ông thường xuyên cau có. Khi không có vệ sỹ hay uống nhiều hơn một chút vào một buổi tối nào đó, ông vẫn giữ tính cách chu đáo và dí dỏm không thay đổi. Ông thường mặc trang phục trang trọng: Quần tây màu nâu, áo sơ mi trắng, áo khoác nỉ ngắn màu xanh với các nút áo bằng vàng và cà vạt đỏ. Vợ ông cho biết trước khi kết hôn ông thường đi giày tây đen kèm với quần soóc dài tới mắt cá chân màu trắng.

Trong mười ngày diễn ra Đại hội FIFA, ông đã hai lần cười chảy cả nước mắt. Lần đầu là khi ông kể một câu chuyện - mà ông thề đó là sự thật - về hai người đàn bà đến từ vùng đất hoang vu của Brazil đi thang máy trong khách sạn Plaza tại New York cùng với Michael Jordan và một con chó. Vì không biết Jordan là ai và đã được cảnh báo trước về những người da đen hung bạo trong thành phố, họ hét lên sợ hãi khi anh ấy yêu cầu con chó ngồi xuống! Câu chuyện khác là về một nhóm ăn trộm người Bồ Đào Nha, trong lúc cạy két sắt, thì đốt cháy hết số tiền bên trong.

Đúng 7h30 tối, ngài Chủ tịch đi bộ tới một trong những nhà hàng yêu thích của ông, tên là Zeughauskeller. Món đặc sản của nhà hàng là xúc xích, bắp cải muối và bò rô ti, không gian được bố trí một cách mộc mạc theo kiểu vùng núi Alpes với những chiếc bàn dài và những chiếc ghế gỗ nặng. Teixeira được đích thân chủ nhà hàng, người gọi ông bằng tên, đón tiếp và mở cửa cho ông tới bàn số 15 đã được đặt trước. Ông ngồi xuống, nới lỏng cà vạt và xắn tay áo.

Cuộc gặp với các cartola

Các vị khách là các cartola đến từ các Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ khác, cùng với vợ và trợ lý của họ. Cảnh tượng giống như một cảnh trong phim El Chapulín Colorado, với vòng đeo tay bằng bạc, những mái tóc ngả màu hoa râm, quần nhựa tổng hợp và những đôi lông mày được vẽ hình nửa vầng trăng. Ông Julio Grondona, 80 tuổi, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng ở đó. Ông bị cáo buộc đã nhận hối lộ 78 triệu USD để đổi lấy phiếu bầu cho Qatar trở thành chủ nhà của World Cup 2022.


Ricardo Teixeira và bố vợ, ông Joao Havelange - Ảnh Getty

Nicolás Leoz, người Paraguay, 82 tuổi, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, cũng tham dự vào việc này. Ngoài việc nhận hối lộ từ ISL, ông ta cũng được cho là đã yêu cầu David Triesman cho một tước hiệu quý tộc để đổi lấy phiếu bầu của ông cho nước Anh. “Don Leoz, ¿dónde está su corona?” (Ngài Leoz, vương miện của ngài đâu?). Teixeira kêu lên, dùng tước hiệu đáng mơ ước “ngài” để gọi đồng nghiệp của mình. Leoz ngửa mặt ra phía sau và đưa tay lên quá đầu, làm như thể được tán thưởng và rồi cười rộ lên. Grondona, đeo một chiếc nhẫn ánh vàng có khắc chữ “Todo pasa” (Tất cả mọi thứ có thể xảy ra) kêu lên: “Nếu họ trả lại chúng ta đảo Malvinas, tôi sẽ bỏ phiếu cho bất cứ cái gì!”

Tại Zurich, Teixeira luôn đi cùng với những người Mỹ La tinh. Khi không đi cùng với gia đình, bạn đồng hành thường xuyên nhất của ông là những nhà quản lý bóng đá đến từ Uruguay, Achentian và Paraguay. Ngay cả khi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử FIFA diễn ra, ông cũng đứng ngoài cuộc cãi vã trong những cuộc họp thượng đỉnh của Liên đoàn, giống như người đứng ngoài lề cuộc bầu cử của Liên đoàn trong khi một nhóm đang giúp Sepp Blatter chuẩn bị bài diễn thuyết của ông.

Điện thoại luôn bận

Sau bữa tối, Teixeira - bất chấp bước đi chậm chạp - muốn đi bộ trở lại khách sạn. Năm 1998, sau khi bị ngã ngựa, ông có thêm một tấm kim loại ghép vào đùi khiến chân phải của ông ngắn đi 2 cm. Ông khắc phục bằng cách đi một loại giầy đặc biệt được thiết kế riêng, “do một gã ở Rio làm,” trong đó một chiếc có miếng lót bên trong nhằm bù lại sự chiều cao khác biệt.

Khi đi dọc đường Bahnhofstrasse, một con phố đầy rẫy những cửa hiệu sang trọng, ông bình luận về những thứ nhìn thấy qua cửa sổ. “Tôi không thích cái đó, nhìn nó thô quá.” “Hừ, nhìn mới nguyên sơ làm sao.” “Đó là cửa hiệu mới”. “Ông có thể tìm thấy bất cứ loại nước hoa nào ở đó.” “Ồ, nhìn những thanh sô cô la mới tuyệt làm sao.” Tại một góc của Baur au Lac, ông đột nhiên dừng lại, tay cho vào túi áo khoác: “Ahh, nhìn nó này, một chiếc áo khoác chỉ có 1.000 euro sao? Tôi phải mua nó mới được. Cái giá không thể tin được”.

Ông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đề nghị chúng tôi đến phòng trà cùng dùng tách cà phê cuối cùng trong ngày. Với giọng nửa Anh nửa Tây Ban Nha, ông yêu cầu thêm một chút nước lọc nóng. Lúc đó là 6h chiều, giờ Brazil, và Rodrigo Paiva, giám đốc truyền thông của CBF, liên tiếp có điện thoại. Trong vòng 40 phút đồng hồ, ông ta đã nhận 13 cuộc gọi, trả lời những chất vấn về việc chậm chi trả tiền lương cho đội tuyển bóng đá quốc gia nữ, tiền thăm hỏi David Triesman bị đau ốm và các chi phí hoạt động của CBF.

Khi Paiva cúp máy, Teixeira ngả người trên ghế như thể đang thư giãn và hỏi, “Mấy người đó thì liên quan quái gì tới tiền của của CBF? Họ thì liên quan quái gì tới tài khoản tại Bradesco hay HSBC? Đó đầu là những cơ quan tư nhân. Tiền trong đó không phải là tiền công cộng, không được miễn thuế. Vậy tại sao mọi người lại cứ quan tâm làm cái con khỉ gì?”

Dưới triều đại của Ricardo Teixeira ở Liên đoàn bóng đá Brazil, đội tuyển quốc gia nước này đã ba lần có mặt ở trận chung kết World Cup, hai lần giành chức vô địch (1994 và 2002)

Khi giữ chức chủ tịch của CBF, Teixeira quyên góp mọi lợi ích của mình cho tất cả các quỹ công cộng, bao gồm lợi tức từ chương trình loteria sportive (một chương trình cá cược về đội hình thi đấu của các giải vô địch các do nhà nước điều hành), một trong những nguồn thu nhập chính của tổ chức này. Ông ấy cũng từ bỏ các lợi ích tương lai từ việc sử dụng hình ảnh của các đội bóng, và giao tiền bán vé cho các câu lạc bộ. Khác với Ủy ban Olympic Quốc gia Brazil, CBF không sử dụng tiền của chính phủ.

Như ông kể lại, khi ông đảm nhận chức vụ này, Liên đoàn đang trong tình trạng tồi tệ. Thậm chí giải Jules Rimet Cup đã phải ngừng lại. Tại thời điểm đó, các cầu thủ từ chối ra sân cho tới khi họ nhìn thấy tiền - đôi khi theo nghĩa đen - để trả khoản lương đã bị chậm trễ cho họ. Ông cho rằng chính ông đã xoay sở để khôi phục CBF khôi phục nhờ kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Ngày nay, tổ chức này có 75 triệu USD trong ngân hàng, một máy bay riêng, một phi cơ và một miếng đất trị giá 16 triệu USD tại Barra, gần Rio, nơi sẽ là trụ sở mới của CBF. Dưới sự điều hành của ông, đội tuyển quốc gia Brazil đã ba lần lọt vào trận chung kết World Cup, hai lần giành chức vô địch và năm lần giành Copa America.

Năm ngoái, ông tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý qua ủy ban Vox Populi. Trong số 2.500 người tại 150 thành phố được hỏi, 53% cho rằng những việc ông làm với tư cách là người đứng đầu CBF là “tuyệt vời” hay “tốt”. Hơn nửa trong số đó nghĩ rằng Giải vô địch Bóng đá Brazil (“Brazileirao”) đã được tổ chức tốt hơn. Và đa số đồng tình với những thay đổi mà ngài chủ tịch đã thực hiện, thay đổi cách thức của giải Brazileirão từ một loạt các trận đấu loại trực tiếp (hệ thống mata-mata) sang đấu vòng tròn và đội với số điểm chung cuộc lớn nhất sẽ giành chiến thắng, do đó không có trận chung kết. Ông nói, “Chỉ có các nhà báo là phỉ báng tôi”.

Mọi người đều đã dùng xong cà phê. Một người đại diện của Match, công ty đàm phán về vé và nơi ở của các đội trong World Cup sắp tới, có cuộc phỏng vấn đã lên lịch trước với Globo. Ông ta muốn biết liệu sẽ có câu hỏi nào liên quan tới giá phòng khách sạn hay nhà hàng bình dân hay không. “Không, không có đâu, tất cả đều đã được kiểm soát”, Teixeira nói. Gần 1h sáng, ông mới rời khỏi phòng trà.  

Cao Quang

Đón đọc “Kỳ 2: Tấn công vào FIFA” trên TT&VH Cuối tuần số 47, ra ngày 18/11/2011



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN