thethaovanhoa.vn

"Ở Mỹ, người ta đá bóng kiểu khác"

11/11/2011 10:48 GMT+7

Bóng đá không khiến người ta phát điên tại nơi mà bóng rổ và bóng bầu dục thống trị, nhưng Stéphane Auvray, một cầu thủ người Pháp đã chơi bóng tại Mỹ trong 2 năm, không nghĩ thế.

(TT&VH) - Bóng đá không khiến người ta phát điên tại nơi mà bóng rổ và bóng bầu dục thống trị, nhưng Stéphane Auvray, một cầu thủ người Pháp đã chơi bóng tại Mỹ trong 2 năm và là đồng đội của Thierry Henry ở New York Red Bulls, không nghĩ thế. Auvray, 30 tuổi, từng có 10 năm chơi bóng tại Pháp trong màu áo các đội tí hon Vannes và Nilmes, trước khi vượt đại dương để đến với MLS (giải nhà nghề Mỹ) mùa Hè năm 2010, là người thích hợp để đưa ra đáp án cho băn khoăn rằng liệu người Mỹ có xứng tầm để chơi một trận giao hữu quan trọng của tuyển Pháp?

"Riêng về thể lực, họ luôn sẵn sàng" - Auvray quả quyết, "Họ sẽ tới đó với mục tiêu giành lấy một kết quả tốt. Mỹ là một tập thể vững mạnh. Có rất nhiều cầu thủ tuyển Mỹ đang chơi ở nước ngoài, và chúng tôi có thể thích ứng với các phương pháp huấn luyện mới của HLV Juergen Klinsmann". Khác biệt là gì? "Đội Mỹ đang vận hành theo hệ thống mà tầm nhìn khác (với thời Bob Bradley - TT&VH). Klinsmann cố gắng phát triển sự linh hoạt trong lối chơi và muốn cầu thủ tấn công nhiều hơn. Chính bản thân ông ấy cũng đã nói rằng sẽ mất nhiều thời gian để các cầu thủ thấm nhuần triết lý mới" -  Auvray bảo, và anh cũng khẳng định chắc nịch rằng tuy Landon Donovan \ là người quan trọng nhất, nhưng thiếu vắng anh (vì phải tập trung chơi ở MLS Cup), thì mối nguy hiểm cho tuyển Pháp vẫn còn rất nhiều, vì "Dempsey, Altidore hay Beasley đều biết phải chơi thế nào".

Về giải nhà nghề Mỹ, Auvray có cái nhìn rất lạc quan "Thierry Henry và David Beckham dường như mang sứ mệnh đưa giải đấu tiến lên", Hiện tại, để quảng bá cho bóng đá ở một đất nước mà bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục thống trị, không có giải pháp nào tốt hơn là sử dụng hình ảnh của họ. Auvray bảo: "Họ vẫn đang nỗ lực từng ngày và góp phần phát triển giải đấu, dù một số luôn nghĩ rằng họ chỉ còn cái mã mà thôi". Còn về triển vọng của giải vô địch Mỹ thì sao? "MLS sẽ không ngừng phát triển, bởi nó có chất lượng và tiềm năng lớn. Nhưng ở đây, bóng đá vận hành theo một cách khác và không thể đặt trong sự so sánh với những gì đang diễn ra ở châu Âu. Nhưng điều cốt yếu là nó không ngăn cản việc các CĐV lấp kín các khán đài. Bóng đá đến với công chúng từng ngày, và luôn cố gắng tìm chỗ đứng trong lòng nước Mỹ".

Với Auvray, Mỹ không phải là một nơi để "dối già" như người ta vẫn nghĩ, mà là một cơ hội lớn: "Tôi đã luôn muốn chơi bóng ở Mỹ, dù việc tôi đến đây đơn thuần là tình cờ. Thật tuyệt vời khi được tiếp xúc với môi trường mới và nền văn hóa mới. Tôi đã nắm lấy cơ hội này mà không hề băn khoăn". Phải, hy vọng là tại Stade de France, những người Mỹ cũng sẽ cho tuyển Pháp thấy rằng họ là một đối thủ có thể đem đến một trải nghiệm mới mẻ và tích cực cho đội bóng của HLV Blanc.

Ban Cầm (theo L`Equipe)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN