Vẻ mặt thuyền trưởng người Đức tỏ rõ vẻ rạng rỡ, trong suốt buổi tập chiều qua.
(TT&VH) - Vẻ mặt thuyền trưởng người Đức tỏ rõ vẻ rạng rỡ, trong suốt buổi tập chiều qua. Sự hưng phấn lan rất nhanh và toàn đội U23 VN, từ các trợ lý, cho đến cầu thủ và những người tháp tùng đội bóng, lần hiếm hoi được sống trong bầu không khí rất thoải mái. Phải, sau những ngày căng thẳng, cuối cùng họ cũng đã cười.
Trước khi lên xe trở lại KS Sultan Jakarta, HLV Falko Goetz chủ động kéo số ít PV lặn lội đến tận Ciracas để làm vài phút trao đổi ngắn.
* Sau trận thắng Timor Leste, vẻ như ông và các học trò rất phấn khởi nhỉ?
- Tinh thần của đội bóng rất tốt, sau khi chúng ta đã có 3 điểm tuyệt đối và giành thế chủ động trong việc tìm ngôi nhất bảng B. Chúng tôi đã lấy lại được sự tự tin cần thiết và các anh có thể thấy được phần nào qua buổi tập này. Nhiều người vẫn khắt khe đòi hỏi các tiền đạo phải cải thiện được hiệu suất ghi bàn, nhưng tôi thì cho rằng đội bóng đang đi đúng hướng và chúng ta không nên quá quan trọng ai là người ghi bàn.
* Ông có thể nói rõ hơn những khác biệt về lối chơi trong trận thắng Timor Leste, so với những trận đấu trước. Ở Lebak Bulus hôm ấy, chúng ta dường như không chơi bóng dài, mà chủ động phối hợp nhóm trong không gian hẹp, thưa ông?
- Mỗi trận đấu của các đối thủ trong bảng, chúng tôi đều cử người đến theo dõi. U23 Brunei đã chơi 3 trận đấu và cho đến thời điểm này, tôi đã có đủ thông tin về họ. Chúng tôi sẽ không từ bỏ lối chơi tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng. U23 VN có đủ các nhân tố để có thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không lơi lỏng trong phòng ngự, bởi U23 Brunei dường như chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công.
Buổi “dã ngoại” đầy ắp tiếng cười Mỗi người một ba lô, U23 VN rời KS Sultan Jakarta từ rất sớm (lúc 14h00 chiều qua) cho buổi tập mang tính thả lỏng, hay đúng hơn là dã ngoại, với đầy ắp tiếng cười. Mất đến gần một giờ xe chạy, đội bóng và các PV tháp tùng cùng thầy trò ông Goetz mới tìm được đến sân tập Ciracas, cạnh đại lộ Tol Jagorawi (phí Đông Nam thủ đô Jakarta). Tuy nhiên, đường (làng) đi vào sân Ciracas quanh co, khúc khuỷu, trông giống như về Trung tâm Nhổn (Hà Nội) hay Thành Long (TP.HCM) vậy. Mệt, nhưng trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy vui lây với đội bóng.
* Đến thời điểm này có thể khẳng định U23 VN sẽ giành quyền chơi bán kết. Ông đã có những điều chỉnh, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho vòng đấu tới?
- Chúng tôi sẽ có một vài sự thay đổi trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng. Ví như Ngọc Anh đã nhận 2 thẻ vàng rồi, nên chắc chắn sẽ phải nghỉ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay 5-7 cầu thủ trong đội hình chính. Vẫn phải giữ lại nòng cốt, bởi như tôi đã nói, chúng ta không chỉ cần những cầu thủ tốt nhất ở vòng đấu “knock-out”, mà còn cần thêm điểm số để chắc rằng sẽ giành quyền phán quyết khi vòng bảng kết thúc.
Với lịch thi đấu đã ấn định, chúng ta cũng có đủ ngày nghỉ để các trụ cột hồi phục.
* Xin cảm ơn ông và chúc đội bóng thành công!
CCKM (ghi)