Giấc mơ lần thứ hai dự World Cup của tuyển Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ tan biến nếu đội bóng của vùng Đông Bắc Á không đánh bại được Iraq trong loạt trận vòng bảng World Cup 2014 khu vực châu Á sắp tới.
(TT&VH Online) – Giấc mơ lần thứ hai dự World Cup của tuyển Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ tan biến nếu đội bóng của vùng Đông Bắc Á không đánh bại được Iraq trong loạt trận vòng bảng World Cup 2014 khu vực châu Á sắp tới.
Trung Quốc đã thua hai trong ba trận đấu ở bảng A và hiện kém đội đầu bảng Jordan sáu điểm và kém đội đứng thứ hai Iraq ba điểm. Theo quy định, hai đội đứng đầu của mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng trong để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất giành vé tới Nam Mỹ vào năm 2014.
Iraq, vốn đang được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Zico, đã giành chiến thắng ngay trên đất của Trung Quốc hồi tháng trước. Dù phải thi đấu ở Doha do tình hình an ninh tại quê nhà song đội tuyển Iraq đang hướng tới một chiến thắng trước Trung Quốc ở lượt trận tới nhằm tạo ra khoảng cách an toàn sáu điểm. Trong khi đó, kể từ lần góp mặt ở World Cup 2002, Trung Quốc đều bị loại từ khá sớm trong các vòng sơ loại cho World Cup 2006 và 2010. Chính vì vậy, LĐBĐ nước này đã quyết định thuê HLV Jose Camacho để hiện thực hóa giấc mơ tới Brazil. Tuy nhiên, trận thua trước chính đối thủ Iraq hồi tháng trước đã và đang làm chiếc ghế của chiến lược gia người Tây Ban Nha lung lay dữ dội.

Sau trận thua của đội nhà, hơn một nghìn cổ động viên Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài sân vận động và hô vang những khẩu hiệu chỉ trích các cầu thủ và HLV khi họ lên xe buýt rời sân. Nhận thức được về tầm quan trọng của trận đấu tới, cầu thủ kỳ cựu Li Weifeng thừa nhận rằng các cầu thủ mới chính là những người phải chịu trách nhiệm, thay vì HLV Camacho: “Tôi đã nói nhiều lần. Không phải HLV, các cầu thủ mới là những người ra sân thi đấu. Đây là nhiệm vụ của từng và mọi cầu thủ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần giới truyền thông và cổ động viên cho HLV mới thêm thời gian. Ông ấy cần có thời gian để xây dựng một đội bóng”.
Một danh thủ kỳ cựu khác của tuyển Trung Quốc, Zheng Zhi, người từng thi đấu ở giải ngoại hạng Anh và giải Scotland, cũng chia sẻ rằng cơ hội đi tiếp của Trung Quốc chưa phải đã kết thúc: “Chúng tôi cần khát khao chiến thắng như thể đây là trận chiến cuối cùng. Chúng tôi cần tin tưởng lẫn nhau. Sẽ là quá sớm khi gạt bỏ cơ hội của chúng tôi. Trước mắt còn ba trận đấu nữa. Iraq có thể thắng trên sân của chúng tôi. Vậy tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự ở Doha?”.
Nếu Trung Quốc hòa Iraq, còn Jordan giành chiến thắng trước Singapore, đội bóng đứng cuối bảng A, thì chiếc vé đầu tiên để vào vòng đấu tiếp theo sẽ thuộc về Jordan. Sau Jordan, nhiều khả năng Australia cũng sẽ có được vé đi tiếp sau vòng đấu tới. Chỉ cần một chiến thắng trước Oman, đội bóng cũng đang đứng cuối bảng D, đoàn quân của tiền vệ Harry Kewell đã có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Tiền vệ Harry Kewell, người mới trở lại đội hình Australia kể từ tháng A và là lần đầu tiên kể từ khi anh gia nhập Melbourne Victory, cho hay: “Tôi cảm thấy tự hào khi được khoác lại chiếc áo ĐTQG. Đây luôn là điều lớn lao nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi có niềm tin vào năng lực của mình và tôi hạnh phúc khi được gọi trở lại đội tuyển”.
Một trong những trận đấu hứa hẹn nhất của bảng D chính là cuộc chạm trán giữa đội bóng đứng thứ ba Saudi Arabia với đội bóng đứng thứ hai Thái Lan ở Riyadh. Đội Saudi Arabia, vốn đang được dẫn dắt bởi HLV Frank Rijkaard vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong ba trận đấu vừa qua nhưng nếu vượt qua Thái Lan trên sân nhà trong trận đấu tới, Saudi Arabia sẽ giành được vị trí thứ hai của chính đối thủ.
Còn tại bảng B, đội đầu bảng Hàn Quốc cũng sẽ nắm chắc chiếc vé vào vòng đấu tới nếu đánh bại UAE ở Dubai. Tiền đạo Park Chu-young có thể chưa hòa nhập với lối chơi của Arsenal ở Anh nhưng ở cấp độ đội tuyển, cựu cầu thủ của Monaco đã ghi được bảy bàn thắng trong trận đấu gần nhất cho Hàn Quốc.
Tại bảng C, cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản hiện có được bảy điểm và một chiến thắng dự kiến trước đội cuối bảng Tajikistan sẽ giúp đoàn quân của HLV Alberto Zaccheroni cầm chắc chiếc vé đi tiếp. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã giành chiến thắng 8-0 trước Tajikistan trên sân nhà và đội bóng này sẽ chính thức đi tiếp nếu thắng còn Uzbekistan đánh bại Triều Tiên ở Tashkent. Đội bóng từng dự World Cup 2010 đang không có phong độ tốt khi mới chỉ giành ba điểm sau ba trận đấu đầu tiên. Một trận hòa trước Uzbekistan ở Tashkent sẽ nuôi hy vọng tới Brazil cho Triều Tiên song trên thực tế, Triều Tiên vẫn cần một chiến thắng để tiếp tục ganh đua.
Tại bảng E, Iran đang “bá chủ” bảng đấu này sau trận thắng 6-0 trước Bahrain ở Tehran. Trong trận đấu lượt về giữa hai đội, Bahrain, đội bóng đang đứng thứ ba sau Qatar, khó có thể làm nên chuyện trước một Iran của HVL Carlos Queiroz đang rất vào phom.
Anh Hiển
Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á Thứ Sáu 11/11/2011 16h00 Tajikistan - Nhật Bản 19h45 UAE - Hàn Quốc 20h00 Uzbekistan - Triều Tiên 21h00 Oman - Australia 21h15 Iraq - Trung Quốc 21h30 Kuwait - Lebanon 22h30 Bahrain - Iran 23h00 Qatar - Indonesia 23h00 Jordan - Singapore 23h30 Ảrập Saudi - Thái Lan |