Đã từ rất lâu, Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM là một địa điểm được các CĐV lựa chọn là nơi để thưởng thức bóng đá và tiếp thêm tinh thần trong những trận đấu có mặt ĐTVN.
(TT&VH) - Đã từ rất lâu, Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM là một địa điểm được các CĐV lựa chọn là nơi để thưởng thức bóng đá và tiếp thêm tinh thần trong những trận đấu có mặt ĐTVN.
Chỉ là một trận đấu ở vòng bảng nhưng đã có hơn 3.000 người kéo đến NVHTN để dõi theo bước chân của các thầy trò Falko Goetz. Để tạo không khí hào hứng cho buổi cổ động, ngoài việc đến sớm để xem bóng đá, mỗi người đều lựa chọn cho mình một băng đô quấn quanh đầu hay những chiếc áo, kèn trống tự tạo… tất thảy những vật dụng đó đều có sắc cờ đỏ sao vàng.
CĐV khuấy động không khí bóng đá trong khán phòng NVH Thanh Niên- TP.HCM. Ảnh: Hà Vi
Trước một Timor Leste thi đấu rất khó chịu, không ít lần các CĐV nơi đây phải giật mình vì những tình huống nguy hiểm mà phía đội bạn tạo ra. Nhưng thay vì sợ hãi, tất cả lại hô vang những tiếng Việt Nam hào sảng để thắp lên niềm tin chiến thắng, cũng như tự “làm nóng” tinh thần cho chính mình. Có điều chắc chắn rằng, cảm giác của những người dõi theo đôi chân của các tuyển thủ trên xứ người không khác gì các cầu thủ đang thi đấu trên sân. Cảm giác phấn khích của họ bắt đầu từ khi tiền đạo số một của đội bạn, Almeida bị đuổi khỏi sân. Đầu hiệp 2, khi trung vệ Long Giang đổ gục xuống. Những tưởng chấn thương của cầu thủ này tái phát, các CĐV cũng tỏ ra thấp thỏm với cái đầu gối quấn băng trắng trung vệ số 1 của U23 VN.
Khi Trọng Hoàng có bàn thắng giải tỏa áp lực đè nặng lên U23 VN thì cũng là lúc CĐV được thể hiện cảm giác sung sướng trào dâng. Thậm chí pháo hoa đã được đốt lên để ăn mừng. Trước khi Âu Văn Hoàn làm tất cả CĐV của U23 VN yên tâm bằng bàn thắng thứ hai thì đã không ít lần, họ phải tiếc hùi hụi vì những tình huống ngon ăn mười mươi của Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Thiên bị bỏ qua. Thế nên, sau trận đấu, nhiều người mừng với chiến thắng của đội nhà, song họ cũng “không quên” gửi lời nhắn cho thầy trò Falko Goetz ở phương xa.
Đêm qua, chiến thắng trước Timor Leste đã thật sự hâm nóng bầu không khí cuồng nhiệt ở thành phố đông dân nhất nước. Một hình ảnh khác đã diễn ra ở thủ đô HN. Có lẽ, phải đến vòng BK, khi U23 VN giành chiến thắng thì không khí thủ đô mới thực sự sôi sục.
Việt Hà