thethaovanhoa.vn

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

10/11/2011 10:12 GMT+7

Rất kỳ lạ! Chúng ta luôn phải đợi đến hơn 50 phút mới có thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc, trong các trận đấu với U23 Timor Leste, ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất. Đặc biệt hơn khi lại là phút thứ 53.

(TT&VH) - Rất kỳ lạ! Chúng ta luôn phải đợi đến hơn 50 phút mới có thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc, trong các trận đấu với U23 Timor Leste, ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất. Đặc biệt hơn khi lại là phút thứ 53.

Giải đấu trên đất Lào cách đây 2 năm, HLV Calisto đã phải xới tung cả hàng tiền đạo, để tìm kiếm chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng phủi Timor Leste. Lần lượt Đình Tùng, Ngọc Anh, Thanh Bình, được tung vào sân, rồi Mai Tiến Thành cũng được đẩy lên chơi ở tuyến cao nhất đội hình. Nhưng, sau hơn 50 phút đầu trôi qua bế tắc, đến tận phút thứ 53, Mai Tiến Thành mới khiến cầu trường Chao Anouvong toàn một màu đỏ như muốn nổ tung. Thừa thắng xông lên và bản thân Tiến Thành đã ghi cho mình cả hattrick ở trận đấu đó.

Chiều Lebak Bulus hôm qua, U23 Timor Leste đã cởi bỏ cái áo khoác bóng đã phủi, để hiện thân thành một đội bóng có tổ chức: “Selecao U23”. Theo dõi hơn 50 phút bất lực của U23 VN, dù chúng ta đã được chơi hơn người kể từ phút thứ 20, thấy hơi xót xa. Học trò của HLV Falko Goetz cần đến gần 10 phút để tạo được cảm giác bóng và phải đợi đến sau khi đối phương bị đuổi người, chúng ta mới tạo được cơ hội ăn bàn đầu tiên.

Văn Thắng (9) và hàng công U23 VN tiếp tục có một trận đấu kém duyên. Ảnh: Quốc Khánh

Đã có thêm rất nhiều những tình huống ngon ăn diễn ra sau đó nhưng hoặc hàng công của đội bóng cứ hào phóng ném qua cửa sổ, hoặc bắn lên trời. Hết Trọng Hoàng, rồi Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên…, cứ lần lượt tỏ ra vô duyên đến lạ. Diễn biến quả không khác kỳ SEA Games trên đất Lào là mấy. Khi đó, Đình Tùng, Ngọc Anh, Mai Tiến Thành…, cũng thay nhau bắn phá, nhưng khá hời hợt.

Lần này ở Lebak Bulus. khi hàng công mãi không chịu ghi bàn, ngay cả tình huống tưởng chừng rất ngon ăn của Văn Quyết, thì tuyến phòng ngự, Lâm Anh Quang liên tục phá hụt bóng, hoặc không theo kịp tiền đạo đối phương. Nếu chiều qua, không phải là Long Giang đá cặp trung vệ, lưới của U23 VN đã có thể rung lên, bởi người vẫn thường chơi cạnh Anh Quang trước đó là Huỳnh Phú vốn không có thiên hướng bọc lót. Chúng ta may mắn không thua, khi tiền đạo đối phương trịnh thượng, thích vẽ vời biểu diễn hơn là việc sút cầu môn. Cho đến trước khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Cả hai trận đấu với Timor Leste, người xem đều mang những cảm giác trái chiều rất giống nhau. Cầu thủ chơi như muốn chọc tức khán giả. Trên sân, CĐV đi từ trạng thái lo âu, tức tối, đến hồi hộp và sau cùng mới thỏa được cơn khát. Hôm qua, Timor Leste thực sự đã đem đến cảm giác sợ sệt nơi thầy trò HLV Falko Goetz. Có ít nhất ba pha đá phạt của đối thủ ở đầu trận, U23 VN phải thu hết quân về để đảm bảo an toàn. Đó là biểu hiện của sự sợ sệt, hay yếu tố chiến thuật?! Hỏi mà như trả lời.

Người ta đã cố tin rằng đó chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên, thay vì những nghi ngại mang tính chủ quan khác. Ba trận đấu, một bộ mặt và thầy trò HLV Falko Goetz rõ ràng là chưa thuyết phục được số đông những người khó tính. U23 VN chưa mang hình ảnh của một ứng viên thực thụ.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN