thethaovanhoa.vn

Atletico Madrid: Khủng hoảng! Một lần nữa

09/11/2011 12:05 GMT+7

Chưa hết một phần ba mùa giải, vậy mà Atletico Madrid đã có tới 2 lần bị gán mác khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng mới nhất vừa chớm, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn bội phần.

(TT&VH)- Chưa hết một phần ba mùa giải, vậy mà Atletico Madrid đã có tới 2 lần bị gán mác khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng mới nhất vừa chớm, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn bội phần.

"Thảm họa. Thảm họa toàn diện", Manzano đã thốt lên chua chát trong cuộc họp báo sau trận thua ngược 2-3 trước Getafe. Trước trận đấu đó, Getafe đã trải qua quãng thời gian cực kỳ tệ hại với 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua, trong khi Atletico vừa được tung lên mây sau khi đè bẹp Udinese 4-0 ở Europa League (báo chí Italia còn gọi lối chơi của họ là... đến từ hành tinh khác), và ai cũng tin rojiblancos ít nhất sẽ có được 1 điểm. Cơ sở cho niềm tin càng lớn hơn khi vừa đá được 30 phút Atletico đã được hưởng lợi thế kép - đối phương mất người còn họ được hưởng penalty. Nhưng đáp lại, các cầu thủ áo Đỏ-trắng đã chơi như mơ ngủ trong thời gian còn lại, để rồi không những không thể vùi dập đối phương, họ còn để thủng lưới tới 3 lần và rồi phải rời El Coliseum trong thế cúi đầu.



Atletico tiếp tục sa lầy- Ảnh Getty

"Tôi muốn các cầu thủ hiểu chiếc áo mà họ đang mặc trên người vĩ đại đến thế nào", Manzano nói tiếp, vẫn trong tâm trạng cực kỳ kích động. Dù sau đó vị HLV người Tây Ban Nha đã kịp trấn tĩnh và không để lộ thêm thông tin có thể gây sốc nào, song những người bám sát nội tình Vicente Calderon đều hiểu ông muốn đề cập tới điều gì. Báo chí TBN tin rằng đang có một âm mưu chống lại Manzano, thậm chí còn khẳng định kẻ cầm đầu không ai khác chính là Antonio Reyes. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha, lúc này đã là một công thần ở Calderon, đã bị Manzano bỏ rơi sau khi có hành động không đẹp lúc bị thay ra ở trận gặp Zaragoza, nhưng thay vì nỗ lực tập luyện để mong "đoái công chuộc tội", anh ta lại ngấm ngầm xúi giục các cầu thủ "làm phản".

Tin vui cho Manzano, là ông vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Ban lãnh đạo. Giám đốc kỹ thuật Caminero khẳng định đội bóng sẽ không bao giờ đưa ra tối hậu thư với HLV, bởi kế hoạch mà họ đang theo đuổi là một kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, Caminero còn quyết định đứng về phía Manzano trong cuộc chiến chống lại những kẻ phản loạn. "Mang trên mình chiếc áo Đỏ-trắng này đòi hỏi mọi cầu thủ nỗ lực hết mình. Nếu có ai đó không muốn cống hiến tất cả cho đội bóng, người đó có thể lên tiếng và chúng ta có thể giải quyết mọi rắc rối trong vòng 5 phút", Caminero phát biểu với giọng cũng rất gay gắt. "Các cầu thủ cần phải biết ý nghĩa của biểu tượng trên ngực áo là gì, và mỗi khi ra sân cần phải chiến đấu đến chết để bảo vệ sắc áo ấy".

Tuy nhiên, sự đảm bảo từ ban lãnh đạo chỉ là một sự đảm bảo mang tính tinh thần. Dù thế nào, Manzano cũng cần phải giải quyết được hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, tìm ra kẻ đã đứng đầu cuộc phản loạn (thực ra thì ai cũng biết kẻ đó là ai rồi) và đưa ra cách xử lý thích hợp nhất để những kẻ còn lại phải từ bỏ ngay suy nghĩ họ có thể đá văng chiếc ghế của HLV trưởng, như đã từng làm với Abel Resino cách đây mấy năm. Thứ hai, tìm ra cách giải quyết những vấn đề về chuyên môn của đội bóng, đáng kể nhất là vấn đề về phong độ trên sân khách. Sau 12 vòng, Atletico chính là đội đá sân khách tệ nhất; họ để thua 4/5 trận khi xa nhà, thủng lưới tới 12 bàn mà chỉ ghi được có 2 (chính là 2 bàn ở Coliseum vừa rồi).

V.C

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN