thethaovanhoa.vn

"Khúc xương" Đông Timor

09/11/2011 10:22 GMT+7

Với U23 VN, bất cứ đối thủ nào bây giờ cũng hoá “khúc xương”đúng nghĩa. Chiều nay, thầy trò HLV Falko Goetz đụng độ với Đông Timor, thật trớ trêu khi chẳng ai trong chúng ta yên tâm.

(TT&VH) - Với U23 VN, bất cứ đối thủ nào bây giờ cũng hoá “khúc xương”đúng nghĩa. Chiều nay, thầy trò HLV Falko Goetz đụng độ với Đông Timor, thật trớ trêu khi chẳng ai trong chúng ta yên tâm.

Đông Timor chẳng khác gì “người ngoài hành tinh” khi lần đầu tiên tham dự SEA Games 25 tại Lào cách đây 2 năm. Chúng tôi còn nhớ năm đó, họ nằm cùng bảng Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Kết thúc vòng bảng đối thủ “tí hon” này thua cả 4 trận, chỉ ghi được 1 bàn và thủng lưới 28 bàn.

Đến với SEA Games 26, dù đội hình đối thủ này có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng nghĩ rằng Đông Timor chỉ là kẻ lót đường. Ai dè đội bóng tí hon này đã gây được bất ngờ khi đả bại  Brunei với tỷ số 2-1. Sau đó, họ vượt qua Philippines với tỷ số 2-1, lên ngôi đầu bảng B, vượt qua cả U23 VN đầy ngỡ ngàng dư luận.


Thầy trò HLV Goetz đối diện với thử thách khó khăn mang tên Đông Timor. Ảnh: Quốc Khánh

Thật trớ trêu khi chiều nay gặp Đông Timor, thay vì trạng thái hưng phấn, tự tin thì chúng ta lại đang lo lắng với những nỗi lo vô hình. Đấy cũng có thể là nỗi đau, bởi với tư thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, U23 VN lẽ ra chẳng vân vi trước một đội bóng chẳng có ký ức ở đấu trường SEA Games như Đông Timor.

Nhìn lại hai trận đấu của đối thủ này, nhìn chung họ vẫn còn chưa “có ký ức” về SEA Games nhưng Đông  Timor vẫn kịp cho thấy một sức ép đáng kể. Đấy là một lối chơi có kỷ luật, cầu thủ thể trạng tốt và quan trọng nhất là khát khao vượt ngưỡng rất rõ nét, bản năng chiến thắng rất “điên cuồng”.

Đấy là những thứ mà U23 VN đang thiếu. Rõ ràng, đặt lên bàn cân lúc này, chúng ta chỉ hơn Đông Timor ở bề dày lịch sử. Còn lại, chưa có bất cứ gì bảo đảm có thể qua mặt được đối thủ. Hàng công dứt điểm kém, tuyến tiền vệ xơ cứng trong khi hàng thủ vẫn chưa cho thấy một sự chắc chắn. Quan trọng hơn, đã thấy những dấu hiệu bát ổn về tâm lý ở cả thầy lẫn trò.

Thật là đáng buồn bởi nhìn lại quá trình chuẩn bị với một nền bóng đá có giải đấu chuyên nghiệp tốt như thế, lẽ ra chúng ta chẳng còn một chút lăn tăn gì khi đối đầu với đối thủ như Đông Timor. Thế mà, thầy trò HLV Falko Goetz đang thực sự  gờm gã “tí hon”  đang nhất bảng B.

Qua hai trận gây thất vọng, niềm tin về thầy trò HLV Falko Goetz đã xuống ở mức thấp nhất. Đấy là phản ứng tự nhiên, và chính đáng của giới hâm mộ cả nước. Thế nên, cuộc chiến chiều nay với Đông Timor thầy trò HLV Falko Goes sẽ bị soi rất nhiều vấn đề. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng có giới hạn, chiến thắng Đông Timor có thể không quan trọng bằng việc U23 VN cho thấy thực sự vóc dáng của một đội bóng đủ tầm canh tranh chức vô địch hay chưa.

NGỌC HOÀ



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN