thethaovanhoa.vn

Những bông hồng thép mướt mồ hôi trên sàn tập

08/11/2011 20:07 GMT+7

Dù đã sát ngày lên đường sang Indonesia dự SEA Games nhưng hôm nay, 8/11, những cô gái boxing vẫn miệt mài luyện tập. Không có bất cứ sự ưu ái nào trước ngày xung trận ngoài việc các HLV cố gắng tạo không khí vui vẻ hơn thường lệ.

(TT&VH Online) - Dù đã sát ngày lên đường sang Indonesia dự SEA Games nhưng hôm nay, 8/11, những cô gái boxing vẫn miệt mài luyện tập. Không có bất cứ sự ưu ái nào trước ngày xung trận ngoài việc các HLV cố gắng tạo không khí vui vẻ hơn thường lệ.

Chùm ảnh do TTVH Online ghi nhận tại sân vận động Quần Ngựa, nơi các nữ tuyển thủ boxing có buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường:

Dù đã sát ngày lên đường dự SEA Games nhưng những cô gái trong đội boxing vẫn miệt mài luyện tập

Không có bất cứ ưu ái nào cho buổi tập cuối tại sân Quần Ngựa

Tất cả các vận động viên phải đánh đối kháng và luân chuyển tập luyện với nhau

Xem thêm ảnh ---> Tại đây

Riêng buổi tập cuối, số trận đối kháng được tăng từ 4 lên 6 hiệp

Mặc dù bài tập nặng hơn thường ngày nhưng tất cả vẫn mải miết tập luyện

Tất cả các miếng đánh đều được luyện tập kỹ càng

Các HLV lập tức chỉnh sửa ngay khi các vận động viên không thực hiện tốt động tác

Chuyên gia nước ngoài cũng không rời mắt khỏi các vận động viên

Đối với những vận động viên chủ chốt, HLV trực tiếp luyện tập và hướng dẫn trong từng động tác

Bên ngoài, các đàn chị cũng không quên chỉ cho đàn em những miếng đánh hiểm

Ngoài tập chuyên môn, một số môn khác như bóng chuyền, đá cầu, nhảy dây cũng được coi là một cách thư giãn sau khi tập

Kết thúc buổi tập, các vận động viên có nhiệm vụ hỗ trợ nhau thư giãn

Những lời dặn dò trước khi lên đường của các HLV và chuyên gia nước ngoài đối với toàn đội

Cao Mạnh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN