thethaovanhoa.vn

Helen Morgan - Sự trở lại của một hoa hậu bị phế truất

08/11/2011 10:03 GMT+7

Helen Morgan, một trong những hoa hậu gây tranh cãi nhất trong lịch sử cuộc thi Miss World, đã tới xem đêm chung kết Miss World 2011 được tổ chức ở London tối 6/11.

(TT&VH) - Helen Morgan, một trong những hoa hậu gây tranh cãi nhất trong lịch sử cuộc thi Miss World, đã tới xem đêm chung kết Miss World 2011 được tổ chức ở London tối 6/11. Đây là lần đầu tiên Morgan theo dõi vòng chung kết Miss World sau 37 năm bị tiết lộ về đời tư trên báo chí khiến bà buộc phải từ bỏ vương miện.

>> Toàn cảnh cuộc thi Miss World

Năm 1974, Morgan - một cô gái 22 tuổi đến từ Barry, xứ Wales - là người đẹp đại diện cho nước Anh tham gia cuộc thi Miss World và trở thành người chiến thắng. Nhưng chỉ 4 ngày sau, Morgan đã bị buộc phải từ bỏ danh hiệu khi một tờ báo đưa tin cô chưa kết hôn, nhưng đã làm mẹ và có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình.

Mặc dù phủ nhận mọi lời cáo buộc, nhưng Morgan quyết định vẫn từ bỏ danh hiệu và cô trở thành Miss World đầu tiên hành động như vậy.


Helen Morgan ở tuổi 59 và lúc đăng quang Miss World năm 1974

Trong những năm 1960 và 1970, cuộc thi Miss World chiếm tỷ lệ người xem cao, luôn thu hút được hàng chục triệu khán giả ở Anh. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây danh tiếng của cuộc thi Miss World ở xứ sở sương mù đã bị suy giảm và từ 1 thập kỷ qua cuộc thi này không được truyền hình trực tiếp. Hiện nay, ở Anh nhiều người vẫn coi Miss World như một trò đùa, có thời điểm cuộc thi đã trở thành tiêu đề đàm tiếu của báo chí và gây nên những cuộc phản đối lớn từ các nhóm bênh vực nữ quyền. Điển hình nhất là cuộc thi năm 1970, người dẫn chương trình là danh hài Bob Hope đã bị những người phản đối ném cà chua vào người.

Năm nay, khoảng 50 người bênh vực nữ quyền ở Anh đã đứng bên ngoài phản đối cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sau 60 năm lịch sử, cuộc thi Miss World vẫn chiếm tỷ lệ khán giả cao nhờ sự quan tâm của công chúng ở nhiều nước khác như Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà tổ chức ước tính, cuộc thi Miss World năm nay thu hút được hơn 1 tỷ người xem.

Bà Morgan, giờ 59 tuổi và đã có cháu nội, quyết định “ở ẩn” sau khi từ bỏ vương miện, nhưng bà không có thái độ “thù địch” với cuộc thi và cũng không đồng tình với quan điểm của những người phản đối. “Đây chỉ là một chương trình giải trí vô hại. Nếu không thích thì tốt hơn hết là đừng xem, đơn giản vậy thôi. Ở đời còn vô khối những thứ có vấn đề lớn hơn nhiều”.

Phát biểu trên tờ The Independent trong số ra Chủ nhật tuần trước, Morgan bày tỏ: “Vương miện hoa hậu không thuộc về tôi vì tôi nghĩ mình không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới”.

Từ nhỏ, Morgan đam mê ngựa còn hơn cả mong ước trở thành một Hoa hậu Thế giới. Sau khi sinh cậu con trai Richard (năm nay 38 tuổi), bà làm việc bán thời gian tại một công ty quảng cáo. Khi đang làm việc cho một công ty người mẫu địa phương, Morgan đã liên tục giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Wales và Miss UK và trở thành đại diện của nước Anh tham gia Miss World.

Morgan kể, khi bị báo chí “soi mói” về đời tư: “Tôi bị sốc, thấy mệt mỏi và người như phát ốm. Lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống. Sau đó, tôi gặp các nhà tổ chức cuộc thi là Eric và Julia Morley và chúng tôi đều thống nhất là tốt hơn hết nên từ bỏ vương miện”.

Sau quyết định đó, Morgan sống một cuộc đời trầm lặng. Năm 1978 bà tình cờ gặp Ronny Lamb và sau đó họ kết hôn. Trong những năm 1980, vợ chồng bà sống ở Surrey và sinh 2 cậu con trai là Ben (25 tuổi) và Poppy (23 tuổi), trước khi tới định cư ở Marbella (Tây Ban Nha) cách đây 1 thập kỷ.

Nhiều năm qua, Morgan đã giữ yên quá khứ của mình, giữ chiếc váy Miss World trong hộp. “Tôi thấy xấu hổ với những gì đã xảy ra, nhưng nó đã xảy ra và tôi không thấy ân hận. Tôi chẳng nghĩ gì đến cuộc thi Miss World nữa cho đến nhận được điện thoại mời của nhà tổ chức. Tôi liên lạc lại với họ và nhận được email của bà Julia Morley bày tỏ ý muốn tôi dự đêm chung kết cuộc thi năm nay. Thật thú vị khi được xem giờ đây cuộc thi này diễn như thế nào”.

Lần thứ 6 người đẹp Venezuela lên ngôi Miss World

Vương miện Hoa hậu Thế giới năm nay đã thuộc về Hoa hậu Venezuela Ivian Sarcos (22 tuổi). Cô hiện làm việc tại một công ty truyền thông và mong muốn của cô là được làm việc với các tổ chức phi Chính phủ, muốn được giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Philippines Gwendoline Ruais và Á hậu 2 là Hoa hậu Puerto Rico Amanda Perez.

Như vậy, Venezuela đã có 6 người đẹp đoạt danh hiệu Miss World, còn Anh và Ấn Độ đều đã 5 lần đăng quang tại cuộc thi này.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 122 người đẹp và được truyền hình trực tiếp tới hơn 150 nước.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN