Không phải thất vọng (và thất bại) nào cũng chỉ nhuốm màu tang thương. Thất bại giúp chúng ta nhìn ra những tồn tại, bắt ta thay đổi để chiến thắng, để giành lấy vinh quang.
(TT&VH) - Không phải thất vọng (và thất bại) nào cũng chỉ nhuốm màu tang thương. Thất bại giúp chúng ta nhìn ra những tồn tại, bắt ta thay đổi để chiến thắng, để giành lấy vinh quang. Tức, thất bại đã là gián tiếp giúp ta thành công rồi. Ít nhất cho đến thời điểm này của cuộc chơi, U23 VN vẫn chưa thất bại, nhưng thất vọng thì có.
Những đòi hỏi bắt đầu bằng sự tự tin hơi thái quá của chính chúng ta, rằng mình mạnh hơn người, đổi lại bằng thất vọng. Và thay vì một lối chơi đầy biến tấu, sinh động, là bộ mặt nhợt nhạt đến khó hiểu của đội bóng, với dấu ấn của thầy Goetz chưa chạm đến, chưa bao phủ lên toàn đội bóng, dù ông đã cố gắng…
Trong trị quốc, bình thiên hạ, người xưa có nhắc đến khái niệm gọi là nhân thuật và bá thuật. Theo đó, bá thuật đại ý là đoạt được điều mình muốn bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn; còn nhân thuật đề cao cái nhân nghĩa lên làm đầu, đối nhân xử thế sao cho hợp lòng người. Và đỉnh cao của bá thuật là nhân thuật.
HLV Goetz có thể chưa đạt đến đỉnh cao về mặt binh pháp, nhưng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của trợ lý và của học trò. Tại sao? Là cách thuyền trưởng người Đức đã ra sức bảo vệ học trò mình sau những thất vọng. Còn sự cố ông bỏ cabin BHL để cãi cọ với người Myanmar, chỉ là tính khí rất con người.
Ông Goetz kéo mọi áp lực về phía mình. Đấy cũng là nhân thuật và tất nhiên, nó có lợi cho U23 VN. Cuộc sống không chỉ toàn hoa hồng, mà chúng ta sẽ lớn lên sau những sai lầm và cả những thất vọng. Nên nhớ rằng, SEA Games là một cuộc đấu trí dài hơi, chứ không phải việc cởi bỏ 1-2 nút thắt, trận đấu.
TRẦN HẢI