thethaovanhoa.vn

Novara 0-2 Roma: Luis Enrique đã có thể cười

07/11/2011 11:43 GMT+7

Ngay sau khi phải giải trình trước các sếp bởi những kết quả không như ý muốn, Luis Enrique đã giúp Roma tìm lại nụ cười với chiến thắng 2-0 trên sân của Novara.

(TT&VH)- Ngay sau khi phải giải trình trước các sếp bởi những kết quả không như ý muốn, Luis Enrique đã giúp Roma tìm lại nụ cười với chiến thắng 2-0 trên sân của Novara. Những gì diễn ra ở Silvio Piola mang đậm triết lý của Luis Enrique.

Novara chưa bao giờ được đánh giá cao, và sân Silvio Piola cũng không phải một nơi khó chịu đối với các đội bóng ở Serie A. Nhưng ít nhất thì Silvio Piola từng là vùng đất đánh dấu một trong những cột mốc rất đáng chú ý trong mùa giải này: Inter nói lời chia tay với HLV Gasperini sau thất bại 1-3 ở đây.

Thế nên, khi mà Roma thua 3 trong 4 trận liên tiếp trước khi đến Silvio Piola, không ít người đã nghĩ đến cảnh Luis Enrique có thể sẽ gặp phải những vấn đề mà ông không muốn. Trên thực tế, những gì diễn ra tại Silvio Piola đã không hề dễ dàng đối với Luis Enrique và Roma. Khác với những gì mà Luis từng đưa ra trên sân tập trước khi rời trung tâm huấn luyện Trigoria, tiền đạo Borriello đã không được đá chính, mà thay vào đó vẫn là Osvaldo. Pjanic đóng vai của một trequartista, và Lamela được đá gần như một tiền đạo, bên cạnh Osvaldo.

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Luis Enrique chấp nhận thay đổi sơ đồ chiến thuật của mình, khi chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-1-2. Việc đối mặt với đối thủ đang ở đường cùng như Novara luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nên Luis đã chơi với thế trận thận trọng hơn.  Thay đổi về hệ thống chiến thuật, nhưng triết lý của Luis thì vẫn được giữ nguyên. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt mà chính ông đưa về. Hơn nữa, việc Luis quyết định kéo Taddei về đá hậu vệ trái (Cassetti đá trung vệ), cho thấy ông luôn sẵn sàng chơi tấn công khi có cơ hội.



Luis Enrique đã có thể nở nụ cười- Ảnh Getty

Bojan trổ tài

Roma đã làm chủ thế trận tốt hơn nhiều so với đội chủ nhà Novara. Dù vậy, sự khác biệt chỉ đến khi Luis tung học trò cưng Bojan vào sân. Hơn 10 phút khi có mặt trên sân, chính Bojan là người tạo ra khác biệt cho trận đấu, với bàn thắng mở tỷ số rất đẹp.

Pha ghi bàn của Bojan được thực hiện khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 1/3 thời gian chính thức, trong một thế trận mà Novara đã mơ đến việc giành kết quả hòa. Bàn thắng mà Bojan mang về cho thấy khả năng thay người của Luis đang tốt lên rất nhiều trong những trận gần đây. Ở trận thua Genoa, ngay sau khi vào sân, Borriello đã có đường chuyền để Borini ghi bàn. Trong thất bại trước Milan, cũng từ thay đổi của Luis mà Roma đã chơi khởi sắc ở khoảng thời gian cuối trận, và có bàn rút ngắn tỷ số 2-3.

Việc Bojan tỏa sáng khi vào sân cũng đã đánh thức Osvaldo. Sau những trận im tiếng, cầu thủ người Italia gốc Argentina đã tìm lại nụ cười với bàn ấn định kết quả 2-0, sau đường chuyền của Pjanic (trước đó, Pjanic cũng ghi dấu ấn vào bàn thắng của Bojan).

Bojan, Osvaldo, Pjanic, những người góp công trực tiếp trong chiến thắng của Roma, đều là những gương mặt mà Luis luôn bảo vệ bất chấp trong những giai đoạn khó khăn nhất. Thế nên, kết quả ở Silvio Piola có thể xem là phần thưởng cho niềm tin của Luis. Ông xứng đáng nhận được chiến thắng, sau khi đã bỏ ra công sức và niềm tin.

Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN