Thật là một tuần khó khăn với Lille khi nhà ĐKVĐ Ligue 1 phải chạm trán nhà ĐKVĐ Ligue 2 ngay sau thất bại tại châu Âu.
(TT&VH)- Thật là một tuần khó khăn với Lille khi nhà ĐKVĐ Ligue 1 phải chạm trán nhà ĐKVĐ Ligue 2 ngay sau thất bại tại châu Âu. Trận hòa 1-1 trước Evian khiến đội bóng của HLV Rudi Garcia chẳng thể cướp ngôi nhì bảng từ tay Montpellier dù chỉ trong 24 giờ ít ỏi.
Rõ ràng HLV Garcia có lý do để phàn nàn về lịch thi đấu của đội chủ sân Metropole. Chưa đầy 3 ngày sau trận thua trước Inter trên đất Italia, nhà vô địch nước Pháp phải “mở hàng” cho vòng 13 Ligue 1 (và đây cũng là trận đấu duy nhất trong đêm thứ Bảy) trong khi những ông lớn khác như Marseille, Lyon hay PSG có thêm 1 ngày để nghỉ ngơi. Đen đủi hơn cho Lille khi tổ trọng tài còn có các quyết định sai lầm đến khó tin (bỏ qua 1 quả penalty và thổi phạt việt vị sai trong 2 tình huống dẫn đến bàn thắng cho đội chủ nhà).
Tân binh Evian mới chỉ giành 2 chiến thắng trong lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu cao nhất nước Pháp. Nhưng họ tiếp tục chứng tỏ mình là một đội bóng rất khó để đánh bại. Tại Metropole, Lille vẫn vượt trội hơn về mọi mặt nhờ nguồn cảm hứng từ bộ 3 tấn công Joe Cole-Hazard-Payet. Sau khi nhận một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 4, các cầu thủ áo đỏ đã vấp phải một hệ thống phòng ngự lỳ lợm và cũng vô cùng tiểu xảo từ phía đội khách.

Lille (phải) đang mệt mỏi vì Champions League- Ảnh Getty
Dẫu sau, HLV Garcia cũng phải cảm ơn Pedretti. Màn trình diễn kém cỏi tại San Siro khiến tiền vệ trụ người Pháp phải ngồi dự bị ngày hôm qua. Nhưng chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân, phút 63, cú sút phạt từ khoảng cách 35 mét của Pedretti đã giúp Lille gỡ hòa 1-1 trong một thế trận bế tắc. Trong 2 chiến thắng gần nhất tại Ligue 1, trước Auxerre ở vòng 10 và Lyon ở vòng 11, Lille đều gỡ hòa 1-1 để rồi thắng ngược với tỷ số 3-1. Nhưng ngày hôm qua, sự mệt mỏi khiến họ không thể làm điều tương tự trước Evian.
Hiệu ứng Champions LeagueKhi trở lại Ligue 1, rõ ràng những cái đầu của các cầu thủ Lille không mảy may bị ảnh hưởng bởi trận thua trước Inter, nhưng đôi chân của họ lại như đeo chì. Nhà vô địch nước Pháp đã chơi 3 trận trong vòng 7 ngày và xa hơn nữa là 7 trận sau 21 ngày. Đó không phải nhịp độ lạ lẫm lắm bởi thầy trò Garcia cũng từng chinh chiến tại Europa League ở mùa trước. Tuy nhiên, sau một năm dốc sức cho cú đúp danh hiệu, có vẻ các cầu thủ Lille đã thấm mệt. Và bây giờ, thầy trò Garcia đang điên đảo vì Champions League - đấu trường khắc nghiệt nhất Lục địa già.
Lille vừa nối dài chuỗi trận bất bại tại Ligue 1 lên con số 11. Một thành tích đáng khen nhưng thật đáng ngại khi chưa bao giờ Lille giành 3 chiến thắng liên tiếp kể từ giữa tháng 9. Không phải ngẫu nhiên đó là thời điểm mà Champions League khởi tranh và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính toán của các CLB hàng đầu. 4 tuần đá Champions League là 4 thời điểm bết bát nhất của Lille. Nếu trước đó họ có thể giành ít nhất là một chiến thắng ở giai đoạn khắc nghiệt ấy, thì 7 ngày qua Lille chỉ biết hòa và thua (hòa Valenciennes, thua Inter và hòa Evian).
Một điều dễ nhận thấy nữa là chẳng đội bóng nào có thể bảo vệ ngôi vương với tần suất giành chiến thắng lại thấp như vậy. Lille có thể mất cả chì lẫn chài nếu quá tham lam. Họ không có lực lượng đủ chiều sâu và rộng để cày ải với nhịp độ 3 ngày/1 trận, trên cả 3 đấu trường như vậy. Hy vọng loạt trận giao hữu đội tuyển quốc gia sắp tới sẽ giúp các nhà vô địch nước Pháp có cơ hội hồi sức, chứ không bị vắt kiệt thêm nữa.
Hà Dương
| Con số 8
Lịch sử tồn tại của Evian chỉ vỏn vẹn 8 năm. CLB được thành lập năm 2003 và vừa thăng hạng liên tiếp trong 2 mùa giải. 11 Lille vừa nâng chuối trận bất bại tại Ligue 1 lên con số 11, nhưng chỉ giành có 6 chiến thắng. 10 Số trận của Lille tại châu Âu ở mùa trước. Ngay từ tháng Hai năm nay, HLV Garcia đã chủ động buông Europa League từ vòng knock-out đầu tiên để dành toàn lực cho giải trong nước. 4 lần Champions League ảnh hưởng tới Lille Vòng 5: St.Etienne - Lille: 1-3
CL: Lille - CSKA Moskva 2-2 Vòng 6: Lille - Sochaux 2-2 Vòng 8: Lille - Lorient 1-1
CL: Trabzonspor - Lille 1-1 Vòng 9: Lille - Rennes 2-0 Vòng 10: Auxerre - Lille 1-3
CL: Lille - Inter 0-1
Vòng 11: Lille - Lyon 3-1 Vòng 12: Valenciennes - Lille 0-0 CL: Inter - Lille 2-1 Vòng 13: Lille - Evian 1-1 |