Williams cho biết, cô vô cùng đau đớn sau khi Ledger qua đời đột ngột năm 2008 do dùng thuốc quá liều. Tuy nhiên, quá trình quay phim "Blue Valentine" đã như một phép trị liệu giúp cô giải tỏa được những cảm xúc đau buồn của mình.
(TT&VH) - Williams cho biết, cô vô cùng đau đớn sau khi Ledger qua đời đột ngột năm 2008 do dùng thuốc quá liều. Tuy nhiên, quá trình quay phim Blue Valentine đã như một phép trị liệu giúp cô giải tỏa được những cảm xúc đau buồn của mình. “
"Tôi cảm thấy mình đã trở lại được như trước, lại cảm thấy yêu quý bản thân và tái phát hiện ra rất nhiều cảm xúc mà tôi đã chôn vùi sau khi Ledger qua đời. Tôi đã giải phóng được mình nhờ cường độ quay phim, phải thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của nhân vật. Bạn có thể gọi đó là một phép trị liệu” - Williams chia sẻ.
Thời gian này, Williams cảm thấy hạnh phúc hơn và cô càng chú tâm chăm sóc cô con gái 6 tuổi của mình với Ledger. “Tôi đang vui hưởng cuộc sống trở lại. Tôi cố gắng tạo dựng ngôi nhà hạnh phúc cho con gái”.
Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)