Thua Man City và bị loại sớm ở ngay lượt trận thứ 4 ở sân chơi Champions League như là một sự "giải thoát" cho đội bóng của HLV Garrido để họ có thể tập trung toàn lực hơn cho các giải đấu quốc nội.
(TT&VH Online) - Thua Man City và bị loại sớm ở ngay lượt trận thứ 4 ở sân chơi Champions League không phải là một kết quả bất ngờ với Villarreal. Ngược lại, dường như nó là một sự "giải thoát" cho đội bóng của HLV Garrido để họ có thể tập trung toàn lực hơn cho các giải đấu quốc nội.
Champions League đang là một giải đấu quá sức với Villarreal. Họ thua trắng cả 4 trận, ghi vỏn vẹn 1 bàn và để thủng lưới tới 8 lần. Những con số ấy đủ để nói lên tầm của Villarreal chưa thể bước ra sân chơi danh giá này dù trước đó, họ đã từng một lần lọt tới bán kết của giải đấu (mùa 2005/06). Việc bị loại sớm ở cúp châu Âu thực ra lại tốt cho đội bóng của HLV Garrido bởi căng sức ra để đá ở hai sân chơi lớn là một nhiệm vụ quá sức với đội hình què quặt của "Tàu ngầm vàng". Giờ đây, khi các trận đấu còn lại ở châu Âu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, thày trò HLV Garrido có thể thoải mái hơn để tập trung cho Liga, nơi họ vẫn đang phải vật lộn ở nửa cuối bảng xếp hạng (thứ 13).

Vấn đề lớn nhất của Villarreal là lực lượng khi mất tới 8 cầu thủ vì chấn thương. Nặng nhất là trường hợp phải nghỉ tới 6 tháng của chân sút chủ lực Giuseppe Rossi sau một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Cùng với việc Nilmar vẫn chưa thể trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 10, "Tàu ngầm vàng" đang không có được một tiền đạo có đủ đẳng cấp để dẫn dắt hàng công của đội bóng. Joselu có khả năng nhưng chân sút sinh năm 1991 lại quá ít kinh nghiệm. Do vậy, kế hoạch sắp tới của BLĐ Villarreal là buộc phải có một sự bổ sung khẩn cấp cho hàng công.
Những cái tên nằm trong tầm ngắm của HLV Garrido là Adrian của Atletico Madrid và Rondon của Malaga. Garrido thực sự "kết" Adrian, cá nhân ông cũng khẳng định chân sút vừa ghi tới 4 bàn cho Atletico trong 2 trận đấu gần đây có ý muốn gia nhập sân El Madrigal. Nhưng vấn đề nằm ở Atletico bởi đội bóng thành Madrid đang rất cần Adrian để phục vụ cho mùa bóng đầy tham vọng này. Do đó, nhiều khả năng cái tên được chiêu mộ sẽ là Rondon. Malaga đang thừa tiền đạo và nếu Villarreal đưa ra lời đề nghị chấp nhận được, họ có thể để Rondon ra đi.
Nhưng đó là câu chuyện của tháng Một, còn trước mắt, Villarreal sẽ buộc phải chơi với những cầu thủ lành lặn mà họ đang có. Ở trận thua 0-3 trước Man City, Villarreal đã thua về đẳng cấp nhưng họ không thua ở giá trị tinh thần. Đó chính là điều mà HLV Garrido cần ở các học trò cho những trận đấu trước mắt. Cụ thể nhất là chuyến làm khách của Espanyol. Mùa trước, ở Cornella-El Prat, Villarreal đã có chiến thắng 1-0 nhưng hiện tại, phong độ của hai đội bóng đã đảo chiều cho nhau. Trên sân nhà, Espanyol đã thắng 3 trận và chỉ chịu thất bại trước Real Madrid (0-4). Không có lý do gì mà họ không nghĩ tới một chiến thắng trước Villarreal nếu như đội khách không kịp xốc lại được mình cú ngã đau ở Champions League.
N.Q