thethaovanhoa.vn

Những chiến thắng 1-0: Chỉ 1 có đủ?

06/11/2011 11:25 GMT+7

M.U lại thắng 1-0. Chelsea ngăn cản đà sa sút bằng chiến thắng tương tự. Dù 3 điểm là mục tiêu hàng đầu, màn trình diễn của M.U lẫn Chelsea thực sự mang lại cảm giác lo ngại.

(TT&VH) - M.U lại thắng 1-0. Chelsea ngăn cản đà sa sút bằng chiến thắng tương tự. Dù 3 điểm là mục tiêu hàng đầu, màn trình diễn của M.U lẫn Chelsea thực sự mang lại cảm giác lo ngại.

Sân Old Trafford không còn một chỗ trống. Người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào một chiến thắng tưng bừng, hoành tráng. Dù gì, đây là lễ kỷ niệm 25 năm dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Dù gì, họ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Dù gì, Sunderland không còn khó chịu như mùa trước sau khi trả lại Welbeck cho M.U, vì tiền mà đẩy đi chân sút Gyan sang tận châu Á (theo dạng mượn). Nhiều trụ cột của Sunderland vốn là "hàng thải" đúng nghĩa của M.U, như Wes Brown, Richardson hay Bardsley.


HLV Villas - Boas không thể hài lòng dù Chelsea vẫn thắng - Ảnh Getty

Nhưng kết cục, M.U phải nhờ đến pha đánh đầu phản lưới của Wes Brown mới giành được chiến thắng trước Sunderland. Nửa tiếng đầu tiên, họ không tạo được một cơ hội hay dứt điểm trúng đích. Nửa tiếng cuối cùng, họ sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãi khi cách biệt 1 bàn là quá mong manh. M.U chỉ thực sự thể hiện được chút hình bóng của nhà ĐKVĐ trong khoảng 1/3 thời gian trận đấu mà thôi, từ cuối hiệp 1 đến đầu hiệp 2.

Đây là thời điểm khó khăn nhất của M.U mùa này. Từ sau trận đại bại trước Man City ở derby, họ như bị... trầm cảm. Phần lớn các cầu thủ đều chơi dưới phong độ. Hai trận gần đây, chỉ có 2 cầu thủ M.U thực sự là chính mình, gồm Wayne Rooney và Phil Jones. Các vị trí không tìm thấy tiếng nói chung. Tuyến giữa quá thiếu ý tưởng trong khi các tiền đạo gần như vô hại.

Điều duy nhất có thể chấp nhận được là trong thời điểm khó khăn nhất, M.U vẫn chiến thắng. Nhưng quá nhọc nhằn, gian khó và thiếu thuyết phục. Trận thứ hai liên tiếp ở Premier League, M.U thắng với tỷ số 1-0. Trước đây, điển hình là mùa 2008-09, M.U từng tiến bước với những chiến thắng kiểu này. Nhưng khi ấy, họ trông rất chắc chắn. Bây giờ thì khác, rất mong manh. Đáng lo hơn cả, màn trình diễn nhợt nhạt, yếu ớt và bế tắc của đội bóng đã kéo dài quá lâu rồi, tính từ trận hòa 1-1 ở Stoke City. Hãy hy vọng rằng, trong thời gian các giải CLB nhường sân chơi cho ĐTQG, Sir Alex sẽ tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng trì trệ hiện tại.

Ở Chelsea, HLV Villas-Boas đang đối mặt với sức ép khủng khiếp cũng như rừng ánh mắt nghi ngờ. Trận thua tan tác trước Arsenal ở derby London một lần nữa cho thấy sự hạn chế về kinh nghiệm của HLV trẻ tuổi này. Tiếp nối là trận hòa đáng thất vọng ở Racing Genk ở Champions League. Villas-Boas thừa nhận ông đang chịu sức ép nặng nề. Áp lực thể hiện khá rõ ràng ở trận thắng sút nút trước Blackburn đêm qua. Trong khi hàng công tiếp tục lãng phí quá nhiều cơ hội rõ nét thì hàng thủ vẫn thi đấu mơ ngủ. Chelsea đã phần nào gặp may khi không bị thủng lưới và gỡ hòa.

Khi vừa đặt chân đến Stamford Bridge, Villas-Boas tuyên bố Chelsea của ông sẽ chơi thứ bóng đá tấn công theo đúng phong cách cống hiến của Premier League. Nhưng có lẽ, ông trước hết cần củng cố hàng thủ. Nó đang khiến Chelsea trả giá đắt. Đừng nói chức VĐ Premier League, ngay cả một vị trí trong tốp 4 giờ đã là thách thức rất lớn đối với Chelsea. Arsenal đang tiến lên mạnh mẽ. Newcastle không muốn dừng lại ở mức hiện tượng. Tottenham ngày càng đáng sợ. Liverpool với nhiều ngôi sao trong đội hình vẫn là ứng viên nặng ký.

Đ.LỘC

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN