thethaovanhoa.vn

QPR 2-3 Man City: Yaya Toure lại sắm vai người hùng

06/11/2011 01:10 GMT+7

Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Villarreal, Yaya Toure tiếp tục sắm vai người hùng cho "The Citizens" khi ghi bàn quyết định đem về thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước QPR.

(TT&VH Online) - Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Villarreal tại Champions League, Yaya Toure tiếp tục sắm vai người hùng của "The Citizens" khi ghi bàn quyết định đem về thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho đội bóng của Roberto Mancini trước QPR.


Toure (trái) ghi bàn quyết định cho Man City - Ảnh AP

HLV Mancini đã lường trước được những khó khăn dành cho Man City khi họ phải làm khách tại Loftus Road, nơi QPR đã hạ gục Chelsea, nhưng ông không thể ngờ được rằng đội bóng đang dẫn đầu Premier League lại trải qua một trận đấu trầy trật đến vậy. Hàng công của Man City vẫn duy trì được phong độ ổn định khi ghi 3 bàn thắng vào lưới nhưng hàng thủ mới là mối lo lớn nhất của HLV Mancini sau trận đấu này. Trong trận đấu mà trung vệ đội trưởng Kompany không thể góp mặt vì án treo giò, Savic được trao cơ hội đá cặp với Lescott ở trung tâm hàng thủ. Nhưng những gì mà hàng thủ của Man City, đặc biệt là Savic đã trải qua một trận đấu tệ hại khi liên tục mắc sai lầm giúp QPR ghi được 2 bàn cùng vô số lần khiến thủ thành Hart phải toát mồ hôi.

Man City đã có sự khởi đầu rất tệ tại Loftus Road khi họ chơi lóng ngóng như "gà mắc tóc" với nhiều đường chuyền hỏng ở giữa sân khiến HLV Mancini phải nổi cáu bên ngoài sân. Trong khi đó, QPR không ngần ngại đẩy cao đội hình khiến Man City lúng túng và đội chủ nhà xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút 28 sau khi Bothroyd đè văng các hậu vệ của Man City trước khi đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Sau đó, từ những pha mất bóng liên tiếp của các cầu thủ Man City, QPR có hai cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt nhưng họ đều bỏ lỡ. Phải tới cuối hiệp 1, Man City mới vùng lên nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 43, Dzeko có màn solo ngoạn mục trước khi đánh bại Kenny bằng một cú sút hiểm hóc.

Ngay đầu hiệp 2, từ pha chuyền bóng của Dzeko, Silva đã đưa Man City vươn lên dẫn trước bằng một pha khống chế rồi dứt điểm điệu nghệ. Tuy vậy, sự lơ là ở hàng thủ khiến Man City bị gỡ hòa ở phút 69 sau khi cú đánh đầu của Bothroyd đưa bóng đập lưng Helguson rồi làm tung lưới Hart. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, Toure một lần nữa sắm vai người hùng của Man City khi xuất hiện đúng lúc để đánh đầu hạ gục Kenny, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

HIỆP 1

Phút thứ 4: Helguson có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này với một cú sút xa đưa bóng đi cắt ngang khung thành Joe Hart. Dù bị đáng giá thấp hơn nhưng QPR đã nhập cuộc rất tốt khi tạo ra một thế trận lấn lướt so với Man City trong những phút đầu tiên.

Man City đã chơi khá chuệch choạc kể từ đầu trận khi chuyền hỏng khá nhiều. Dường như chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Villarreal ở Champions League đã ảnh hưởng tới sự tập trung của các cầu thủ Man City.

Phút thứ 14: Aguero có pha đi bóng táo bạo từ cánh phải và đột phá qua hai hậu vệ của QPR nhưng thay vì căng ngang ngay, tiền đạo người Argentina lại tiếp tục dẫn bóng nên một cầu thủ chủ nhà đã kịp phá bóng chịu phạt góc.

Trận đấu đang diễn ra rất tẻ nhạt khi Man City chủ động đá chậm để kéo giãn cự ly đội hình của QPR trong khi đội chủ nhà cũng không tổ chức được nhiều pha lên bóng.

Phút thứ 24: CƠ HỘI!!! Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về QPR khi Ferdinand đánh đầu hụt sau một pha chuyền bóng bằng đầu khác của Helguson sau một quả phạt góc. Nếu Ferdinand chủ động hơn trong pha dứt điểm của mình, có lẽ bàn thắng đã được ghi cho QPR. Bên ngoài sân, HLV Roberto Mancini đã có phản ứng tức giận với thái độ chểnh mảng của các học trò.

Phút thứ 28: BÀN THẮNG!!! Chơi tốt hơn, cuối cùng QPR cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 28 sau một pha phối hợp đá phạt đơn giản. Từ quả đá phạt của Barton bên cánh phải, Bothroyd bật cao hơn tất cả để đánh đầu vào góc xa, không cho Hart cơ hội cản phá.

Phút thứ 29: CƠ HỘI!!!Sau nỗ lực chuyền bóng ra của Aguero sát biên trái, Dzeko khống chế bóng một nhịp rồi ra chân trong vòng cấm, nhưng một hậu vệ QPR đã kịp cản phá.

Phút thứ 34: CẢN PHÁ!!! Xuất phát từ pha mất bóng của Aguero, QPR triển khai tấn công nhanh vàWright-Phillips, một cựu cầu thủ của Man City, đã có pha đi bóng kỹ thuật ở biên trái rồi chuyền bóng chếch sang cánh phải để Mackie dứt điểm. Tuy vậy, cú sút rất căng sau đó của Mackie đã không vượt qua được Hart. Ngay sau đó, Helguson băng vào đánh đầu nối nhưng Hart vẫn là người chiến thắng.

Phút thứ 40: CƠ HỘI!!!Xuất phát từ một pha mất bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ Man City, một cầu thủ QPR đã giành được bóng và thực hiện quả tạt chính xác để Bothroyd trong tư thế thoải mái bật cao đánh đầu, Hart đã bó tay nhưng may cho đội khách là bóng đã liếm mép ngoài cột dọc khung thành.

Phút thứ 43: DZEKOOOOO!!! Đang bị ép sân dữ dội nhưng Man City bất ngờ có bàn gỡ hòa chỉ 2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc nhờ sự tỏa sáng của Dzeko. Có bóng bên cánh trái, tiền đạo người Bosnia đã đi bóng rất táo bạo vượt qua hàng loạt cầu thủ QPR trước khi sút sệt hiểm góc vào góc gần, không cho thủ thành Kenny cơ hội cản phá.

Phút thứ 45: CỘT DỌC cứu thua cho QPR! Bóng đã đập cột dọc khung thành thủ môn Kenny sau cú sút xa rất hiểm hóc của Aguero. Chỉ trong 2 phút cuối hiệp 1, Man City đã gỡ hòa và 1 lần đưa bóng đập cột dọc khung thành QPR. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Thống kê sau hiệp 1 trận QPR - Man City

40.8%

Tỷ lệ giữ bóng

59.2%

9

Sút bóng

9

3

Sút cầu môn

2

2

Sút ngoài cầu môn

5

4

Thủ môn cản phá

2

2

Phạt góc

1

2

Phạm lỗi

7

1

Việt vị

1

0

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

HIỆP 2

Phút thứ 46: CẢN PHÁ!!! Ngay đầu hiệp 2, Barton đã khiến khung thành của Man City chao đảo bằng một cú sút xa rất đẹp mắt nhưng Hart cũng có một pha cản phá đẹp không kém, cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 52: SILVA!!! Tiền vệ người TBN đã giúp Man City lần đầu vươn lên dẫn trước trong trận đấu này bằng môt pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái ở cự ly gần sau một pha phản công nhanh của đội khách. Xuất phát từ một pha chuyền hỏng của QPR, Milner cướp được bóng rồi chuyền cho Dzeko và tiền đạo người Bosnia đã có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Silva là người có pha khống chế bóng kỹ thuật để loại bỏ toàn bộ hàng thủ QPR trước khi dứt điểm chính xác, giúp Man City vươn lên dẫn trước 2-1.

Phút thứ 55: CƠ HỘI!!! Sau đường chuyền của Aguero, Dzeko ngắm nghía kỹ càng rồi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 60: CẢN PHÁ!!! Từ một đường chuyền khác của Aguero, Dzeko dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái vào góc gần như thủ thành Kenny đã xuất sắc cứu thua cho QPR. Chất lượng của các ngôi sao đang giúp Man City có được sự nguy hiểm trong mỗi pha lên bóng dù họ chơi không thật sự lấn lướt so với đối thủ.

Phút thứ 67: QPR có pha lên bóng khá hay bên cánh trái tạo điều kiện để Traore thực hiện quả tạt nguy hiểm vào trong vòng cấm Man City cho Helguson dứt điểm một chạm ngay, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 68: Man City có sự thay đổi người đầu tiên khi Adam Johnson được tung vào sân thay cho Aguero.

Phút thứ 69: HELGUSON gỡ hòa cho QPR! Sau những phút chơi ép sân, QPR đã cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn gỡ hòa do công của Helguson. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Bothroyd, người đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt đưa bóng đập vào lưng của Helguson trước khi làm tung lưới Hart.

Phút thứ 73: TOURE!!! Chỉ ít phút sau khi QPR có bàn gỡ, Toure đã tái lập lại thế dẫn trước cho Man City bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Người đã có pha tạt bóng chính xác để Toure đánh đầu là Kolarov.

Phút thứ 75: Man City có sự thay đổi người thứ hai, Balotelli được tung vào sân thay cho Barry.

Phút thứ 78: Balotelli đã phải nhận 1 thẻ vàng sau pha ngã vờ rất thô trong vòng cấm QPR.

Phút thứ 81: Tới lượt Barton của QPR phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Silva.

Phút thứ 82: XÀ NGANG cứu thua cho Man City! Bóng đã chạm xà ngang khung thành Man City sau cú đánh đầu rất hiểm hóc của Helguson. Hàng thủ của Man City đã có một trận đấu rất tệ khi liên tục trao cơ hội cho cầu thủ đối phương dứt điểm.

Phút thứ 88:Man City có sự thay đổi người cuối cùng, tiền đạo Dzeko rời sân để nhường chỗ cho trung vệ Kolo Toure.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Man City.

Thống kê trận QPR - Man City

53.2%

Tỷ lệ giữ bóng

46.8%

21

Sút bóng

18

5

Sút cầu môn

5

8

Sút ngoài cầu môn

10

8

Thủ môn cản phá

3

3

Phạt góc

1

6

Phạm lỗi

14

2

Việt vị

3

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

+ Đội hình thi đấu:

QPR: Kenny, Young, Gabbidon, Ferdinand, Traore, Mackie, Barton, Faurlin, Wright-Phillips, Bothroyd, Helguson.

Man City: Hart, Richards, Savic, Lescott, Kolarov, Barry, Toure Yaya, Milner, Silva, Aguero, Dzeko.

TT&VH Online

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN