Ngay ở phút thứ 3, U19 VN đã được hưởng một quả penalty khi Thanh Hiền bị cản trái phép trong vòng cấm. Chính cầu thủ này hạ gục thủ thành Myanmar, mở tỷ số.
(TT&VH) - Ngay ở phút thứ 3, U19 VN đã được hưởng một quả penalty khi Thanh Hiền bị cản trái phép trong vòng cấm. Chính cầu thủ này hạ gục thủ thành Myanmar, mở tỷ số.
Phút thứ 7, Tấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm, một thẻ vàng cho cầu thủ này và Lin Oo dễ dàng có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho U19 Myanmar. Phút 19, từ quả treo bóng tưởng chừng vô hại của đối phương, cho rằng Tấn Tài cố tình cản trái phép cầu thủ của Myanmar, trọng tài lần thứ hai chỉ tay vào chấm 11m, Tấn Tài nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân còn hậu vệ đội trưởng Lin Oo ghi bàn từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-1.

Bị thiếu người trong suốt hơn 70 phút và vấp phải lối chơi tử thủ của U19 Myanmar, U19 VN vẫn kiên trì tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong 20 phút cuối, U19 VN liên tục gia tăng sức ép. Cuối cùng, khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, nỗ lực của họ đã được đền đáp. Lần này, cũng lại là Thanh Hiền thực hiện thành công quả pelnalty, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong trận này.
Kết quả này chỉ giúp U19 VN có một điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh một suất vào VCK. Hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ giành được 2 điểm sau hai trận đấu và xếp thứ 3 bảng F, sau U19 Triều Tiên và U19 Malaysia, có cùng 2 điểm nhưng xếp trên U19 Myanmar do hơn về hiệu số.
Việt Hòa