PGA Tour ở Bắc Mỹ và châu Âu từ trước đến giờ vẫn được coi như thánh địa bất khả xâm phạm của môn golf.
(TT&VH Cuối tuần) - PGA Tour ở Bắc Mỹ và châu Âu từ trước đến giờ vẫn được coi như thánh địa bất khả xâm phạm của môn golf.
Những giải đấu ở các khu vực khác trên thế giới, nhất là châu Á, chỉ đơn giản là nơi để những tay golf danh tiếng kiếm tiền. Bo Van Pelt là một ví dụ. Tay golf 36 tuổi người Mỹ kiếm được 14,8 triệu USD trong suốt 10 mùa giải lặn lội khắp các sân golf ở Mỹ, nhưng anh không bao giờ hứng thú với việc chơi golf ở nước ngoài.
Trừ giải Anh mở rộng mà Van Pelt buộc phải tham gia vào tháng 7, kế hoạch mùa Hè của anh là cất gậy vào ga-ra sau Tour Championship mùa này, nhưng vợ anh và người mang gậy cho anh đã thuyết phục được Van Pelt lặn lội nửa vòng Trái đất đến tham dự giải CIMB Asia Pacific Classic tại Malaysia. Giờ thì anh đã có thể hạnh phúc với phần thưởng 1,3 triệu USD kèm theo chức vô địch ở sân Mines Resort tại Kuala Lumpur, với 23 gậy dưới chuẩn. Số tiền thưởng đó có thể bằng với cả một mùa PGA Tour chính thức mà Van Pelt có thể kiếm được.
Hai triệu USD mà McIlroy kiếm được ở Thượng Hải là một ví dụ khác. Tính tổng cộng, theo công ty kiểm toán KPMG, tiền thưởng từ golf ở các giải châu Á không được tính điểm hiện chiếm tới 20% tổng thu nhập từ tiền thưởng của các tay golf lớn. Dẫu vậy, vẫn có nhiều tay golf tên tuổi không tham dự giải WGC-HSBC Champions ở Thượng Hải, khởi tranh từ thứ Năm. Danh sách vắng mặt bao gồm Dustin Johnson, Matt Kuchar, Webb Simpson, Phil Mickelson, Bubba Watson, Gary Woodland và Sean OHair. Xem ra, châu Á vẫn chỉ được coi là nơi kiếm tiền.
T.T