Tự đánh mất lợi thế trong trận ra quân trước U19 Malaysia, U19 VN phải thắng trong trận đấu chiều nay để nuôi mộng tranh tài với những đồng nghiệp cùng trang lứa mạnh nhất châu Á vào năm sau.
(TT&VH) - Tự đánh mất lợi thế trong trận ra quân trước U19 Malaysia, U19 VN phải thắng trong trận đấu chiều nay để nuôi mộng tranh tài với những đồng nghiệp cùng trang lứa mạnh nhất châu Á vào năm sau.

Trận đấu đáng chú ý nhất ngày thi đấu hôm nay diễn ra vào lúc 19h00 giữa chủ nhà U19 VN và U19 Myanmar. Ở trận đấu ra quân, U19 VN đã thể hiện một lối chơi hết sức nhạt nhòa. Thậm chí, khi mà đối phương đã “chấp” hẳn một người trong gần 40 phút hiệp 2, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên khung thành đội bạn. Vấn đề tiếp theo của U19 VN đang mắc phải là chưa có một chân sút thật sự sắc sảo. Để chia điểm đầy tiếc nuối ở trận ra quân, U19 VN hiện tại phải xếp ở vị trí thứ 3 và bị chính đối thủ ở trận đấu đó là U19 Malaysia vượt mặt. Đội bóng có biệt danh là những chú Hổ đang là mối đe dọa lớn nhất cho một suất vào VCK U19 châu Á 2012, bởi so về đẳng cấp với U19 CHDCND Triều Tiên, U19 VN còn non kém hơn hẳn và U19 Triều Tiên cũng là ứng viên không bàn cãi cho một suất chính thức VCK. Thế nên, trận đấu muộn với U19 Myanmar chiều nay là cơ hội để chủ nhà tự quyết số phận của mình.
Công bằng mà nói, U19 VN đang được đánh giá cao hơn hẳn các đồng nghiệp đến từ Myanmar. Đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á với U19 VN thực sự không đáng ngại. Vấn đề là U19 VN có biết khắc phục những điểm yếu cố hữu của mình trong dàn xếp tấn công và đặc biệt là dứt điểm (đều là nguyên nhân dẫn đến việc chia điểm ở trận ra quân) như thế nào. Nếu không có 3 điểm trước U19 Myanmar, thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể sẽ tự đóng sập cánh cửa vào vòng trong với chính họ. Trận đấu diễn ra trước đó vào lúc 16h00 là cuộc so tài giữa U19 CHDCND Triều Tiên và U19 Lào.
Hiện tại, U19 Malaysia với 1 trận thắng đậm U19 Lào (với tỷ số 4-1) và 1 trận hòa U19 VN (0-0) đang tạm dẫn đầu bảng F với 4 điểm. U19 CHDCND Triều Tiên xếp hạng 2 với 1 điểm ít hơn nhưng họ chỉ mới thi đấu 1 trận. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về VN, Myanmar và Lào (cùng có 1 điểm).
Việt Hòa