thethaovanhoa.vn

Tân binh giải hạng Nhất Lâm Đồng: Ngổn ngang trăm mối

03/11/2011 11:25 GMT+7

Khi nụ cười của người làm bóng đá Lâm Đồng còn chưa kịp tắt, họ lại phải đối diện ngay với việc đặt nền móng đầu tiên cho mùa giải mới.

(TT&VH) - Người dân Lâm Đồng tự hào với thành phố Đà Lạt mộng mơ nhất nước. Họ còn sắp có đội bóng chuyên nghiệp chơi ở giải hạng Nhất để “bằng chị bằng em” sau 5 năm mòn mỏi ở giải hạng Nhì. Thế nhưng, khi nụ cười của người  làm bóng đá Lâm Đồng còn chưa kịp tắt, họ lại phải đối diện ngay với việc đặt nền móng đầu tiên cho mùa giải mới.

Lâm Đồng (phải) đối mặt với nhiều khó khăn trong lần trở lại sân chơi hạng nhất. Ảnh: V.V

So với khi còn ở hạng Nhì cách đây 5 năm, không chỉ đơn thuần là chạy ăn trong vòng 3-4 tháng trước giải, giờ đây, muốn duy trì được một tập thể ở sân chơi hạng Nhất, cần một quy trình chuẩn bị nghiêm túc cả năm trời để đáp ứng một mật độ thi đấu xuyên suốt. Thật khó mà thích nghi với sự thay đổi thế thời chóng mặt đó, đầu tiên là vấn đề …tiền đâu. Ước tính, với một đội bóng gần như mới hoàn toàn, Lâm Đồng phải “dằn túi” chừng 20-30 tỷ nhưng ở một địa phương đặc thù là một vùng kinh tế khép kín, nơi đây không thu hút được các nguồn vốn đầu tư.

Lâm Đồng là đội bóng duy nhất ở hạng Nhất chưa có một sân bóng đủ chuẩn quy định để thi đấu. Dù đã cấp đất và phê duyệt dự án SVĐ Đà Lạt ở trung tâm thành phố ước tính phải đổ xuống cả trăm tỷ, nhưng dự án vẫn đang …treo. Lâu nay, CLB này phải chọn SVĐ Đức Trọng làm sân nhà nhưng điều kiện sân bãi tồi tàn, khán đài chỉ chứa được 1.000 chỗ ngồi, không có phòng cho trọng tài, đội bóng…, lại cách xa thành phố 30 km, rất khó để VFF chấp thuận  CLB đang chờ VFF duyệt phương án cho thi đấu trên sân cỏ nhân tạo đủ chuẩn 2 sao của FIFA đặt ngay trung tâm thành phố.

Hơn một nửa đội hình vừa chinh chiến tại giải hạng Nhì năm nay của Lâm Đồng bị thanh lý. Để đội bóng mang tính bản sắc, một vài cầu thủ ngưởi bản địa trưởng thành nơi đây sẽ được giữ lại làm nền như: K’Breo, Ha Si, K’Bối, K’Tân… Một vài cầu thủ có chuyên môn tốt đã mượn Khánh Hòa và Đồng Tháp nhiều năm qua như: Tấn Thi, Trọng Phú, Thành Trung…cũng sẽ nằm trong kế hoạch của đội.

Lâm Đồng giờ cũng không khác tân binh của V-League, K.Kiên Giang là mấy. Cả hai đội bóng này đang không hẹn mà gặp ở TTTT Thành Long (TP.HCM), thực hiện chính sách “nằm gai nếm mật” để tuyển binh.

Trở lại hạng Nhất, Lâm Đồng đã có lời kêu gọi các cầu thủ có thương hiệu hồi hương giúp tỉnh nhà. Trong thời buổi kim tiền, nếu không có những khoản lót tay tương xứng, chẳng ai dại gì bỏ phố lên núi. Trường hợp của Hải Dương (TĐCS.ĐT), Trọng Hoàng (TP.HCM), Trung Đông (XSKT.Cần Thơ) … là ví dụ.

Đứng trước tình hình khó khăn là vậy nhưng đội bóng đã phần nào tìm được lối ra khi gắn tên nhà tài trợ với đội bóng (XSKT.Lâm Đồng). Hiện Lâm Đồng đang xúc tiến thử việc các ngoại binh đến từ châu Phi và một tiền đạo gốc Brazil. Ngoài ra, cựu thủ thành K.KH, Đức Hùng cũng đã đến với Lâm Đồng.

Mới đây, CLB đã ký được hợp đồng với HLV Vũ Quang Bảo. Người Lâm Đồng kỳ vọng cựu thuyền trưởng QK4 và N.SG sẽ truyền lửa tinh thần cho tân binh này vượt sóng dữ như đã từng làm được ở QK4.

Còn lắm ngổn ngang nhưng Lâm Đồng đang cho thấy quyết tâm làm bóng đá tới nơi tới chốn. Tất cả đang nuôi hy vọng, nền bóng đá xứ sở này sẽ lại tìm được hào quang như đã từng có giữa thập niên 90.

Việt Hòa




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN