thethaovanhoa.vn

“Chúng ta có thể”

03/11/2011 09:05 GMT+7

Câu nói nguyên bản ấy thuộc về Tổng thống Mỹ Barack Obama, từ lúc vận động tranh cử cho đến khi trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Và đấy cũng là khẳng định của HLV Falko Goetz.

(TT&VH) - Câu nói nguyên bản ấy thuộc về Tổng thống Mỹ Barack Obama, từ lúc vận động tranh cử cho đến khi trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Và đấy cũng là khẳng định của HLV Falko Goetz, một ông thầy nghiêm nghị, kiệm lời. “Chúng ta có thể. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng tôi muốn thay đổi bắt đầu bằng với việc giành lấy sự tự chủ”, ông Goetz nói.


HLV Falko Goetz tự tin trước gờ xung trận

Một sự trùng lặp ngẫu nhiên thế thôi, nhưng hẳn người trong cuộc không ngoa ngôn. Họ biết mình có cái gì và làm gì để thành công. Nếu như thời gian đầu tìm đến dải đất hình chữ S lập nghiệp, với các trận đấu vòng loại World Cup 2014 cùng ĐTQG là quá khó nhằn, triều đại Falko Goetz sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ sân chơi SEA Games 26, mà theo ông, U23 VN chính là tương lai của nền bóng đá.

Chỉ có tinh thần Đức và kỷ luật của nhà binh, kể từ ngày một người Đức kiểu mẫu Falko Goetz cầm cương các ĐTQG, chứ ít ai thấy những phàn nàn. Việc tạo thành một cái nếp như thế không chỉ tốt cho cầu thủ, mà còn có ích cho cả nền bóng đá với các ĐTQG hẳn phải là đỉnh cao nhất. Thầy trò HLV Falko Goetz đang gánh trên vai sứ mệnh cao cả, nói thế cũng không quá lời.

Chúng tôi tính rằng, trong ít nhất 2 kỳ SEA Games gần đây, chỉ những áp lực tự tạo mới khiến chúng ta thất bại. HLV Falko Goetz không tự muốn khoác lên mình chiếc áo quá khổ, để phải vật vã tìm bản ngã. Đó là lý do ông luôn từ chối mọi đề cập liên quan đến thành tích, mà chỉ hứa rằng đội bóng của ông sẽ chiến đấu với khả năng tốt nhất. Đó là điều mà Falko Goetz tin rằng hoàn toàn trong tầm tay. 

TRẦN HẢI


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN