Trong cuộc họp báo trước trận U23 VN-U23 Philippines, HLV Falko Goetz thừa nhận rằng: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên trong sự nghiệp được tham dự một kỳ SEA Games và giải đấu này đã mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt”.
(TT&VH) - Kể từ ngày dẫn dắt 2 ĐT bóng đá nam QG, rất hiếm khi HLV Falko Goetz thể hiện tình cảm hay suy nghĩ cá nhân của mình ở trước số đông, nhưng hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận U23 VN-U23 Philippines, nhà cầm quân người Đức đã chẳng ngại ngần mà thừa nhận rằng: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên trong sự nghiệp được tham dự một kỳ SEA Games và giải đấu này đã mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt”.

Trong lần đầu tiên phó hội SEA Games, HLV Goetz mang theo rất nhiều
sự kỳ vọng cũng như chờ đợi của người hâm mộ. Ảnh: Quốc Khánh
Có lẽ HLV Goetz không hề khách sáo, bởi dù Đông Nam Á cho tới nay vẫn chỉ được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới và nếu ở ngoài phạm vi khu vực thì chẳng mấy ai biết SEA Games là cái gì, nhưng nhờ có SEA Games mà HLV Goetz đã chấm dứt cảnh thất nghiệp và thậm chí còn được nếm trải cảm giác lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG.
Cần sòng phẳng với nhau rằng, một khi các HLV đến từ một nơi được coi là tinh hoa của bóng đá thế giới như châu Âu lặn lội tới Đông Nam Á xa xôi để làm việc như HLV Goetz hay người đồng nghiệp Michael Weiss bên phía U23 Philippines thì lý do đầu tiên và chủ yếu phải là để mưu sinh, rồi sau đấy mới là những nguyên nhân khác như tình yêu hay thói quen thích chinh phục những thử thách mới.
HLV Alfred Riedl là một dẫn chứng tiêu biểu, khi ông thầy người Áo này đã ăn cơm Đông Nam Á từ mười mấy năm nay và không ít lần nếm trải cảm giác bị sa thải một cách cay đắng, nhưng năm này qua năm khác, người ta vẫn thấy HLV Riedl xuất hiện đều đặn ở các kỳ giải của bóng đá khu vực. Hay người tiền nhiệm của HLV Goetz là ông Henrique Calisto cũng thế.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha này từng “nổ” với TT&VH rằng: “Một khi tôi có thể mang tới VN một “siêu cò” cỡ như Jorge Mendes thì chẳng lẽ ông ấy lại không kiếm hộ tôi một công việc nào đó”, nhưng rút cục sau khi bị Muang Thong United chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, VN vẫn là nơi mà HLV Calisto hướng về để tìm kiếm một thách thức mới.
Kể ra những chuyện này để thấy không phải ngẫu nhiên mà HLV Goetz lại sử dụng từ “đặc biệt” để nói về cảm giác của mình trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Thậm chí, ông thầy này còn nói thẳng rằng: “Tôi biết U23 VN đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn lao từ phía báo chí cũng như người hâm mộ, nên nhiệm vụ của chúng tôi là phải nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng những ngày tham dự SEA Games 26 với chúng tôi sẽ là chuỗi thời gian thật đẹp”.
Có lẽ vì tính chất quan trọng của một giải đấu chính thức được coi là ra mắt như thế nên HLV Goetz đã có những cách tiếp cận vô cùng thận trọng, nhiều khi khác hẳn so với phương pháp huấn luyện hay quản lý cầu thủ thường thấy của các HLV châu Âu tiền nhiệm ở ĐTVN hoặc ĐT U23 VN như Calisto hay Riedl. Tất nhiên, mỗi một HLV có triết lý bóng đá riêng của mình và từ đó phương cách làm việc của họ cũng khác nhau, nên chỉ có kết quả cuối cùng mới là sự phán xử công bằng nhất.
Chiều nay, HLV Goetz sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ VN bằng một trận đấu mà bản thân ông thừa nhận là “sẽ rất khó khăn” vì không nắm được nhiều thông tin về đối thủ, và đây sẽ là cơ hội để tất cả tận mắt chứng kiến xem sự khác biệt trong cách làm của ông thầy này liệu có mang lại sự khác biệt trên sân so với người tiền nhiệm là HLV Calisto hay không.
Hoàng Huy
Chiều qua, ông Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ nước CHXHCN VN tại Indonesia, đã tới sân Gelora Bung Karno để động viên tinh thần thầy trò HLV Falko Goetz trước giờ xung trận. Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đã chúc các tuyển thủ U23 VN thi đấu thành công tại SEA Games 26 để đáp ứng sự quan tâm và mong chờ của hàng triệu người hâm mộ. Về phía mình, thầy trò U23 VN đã cảm ơn lời chúc của Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy và hứa sẽ thi đấu bằng tất cả nỗ lực của mình. HLV trưởng U23 Philippines Michael Weiss:“Chiến thắng của ĐT Philippines trước ĐTVN tại AFF Suzuki Cup dĩ nhiên sẽ giúp chúng tôi có thêm sự tự tin. Nhưng tôi phải nói rằng, điều đó sẽ rất khó khăn bởi VN đã thể hiện là một đội bóng rất mạnh. Ở cấp ĐTQG, họ đã thi đấu ấn tượng như giành thắng lợi trước Qatar tại vòng loại World Cup, chỉ để thua Nhật Bản với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu mới đây. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn thật sự mong muốn tạo được bất ngờ trước U23 VN trong trận đấu ngày mai. Có HLV Falko Goetz ngồi đây, tôi cũng nói luôn rằng, đó quyết tâm thật sự của U23 Philippines chứ không phải là một sự bông đùa”. |