thethaovanhoa.vn

"Siêu quậy" Nile Ranger lại bị cảnh sát sờ gáy

01/11/2011 10:09 GMT+7

Tương lai của Nile Ranger tại Newcastle đang trở nên u ám hơn bao giờ hết khi cầu thủ này tiếp tục bị cảnh sát sờ gáy.

(TT&VH Online)- Tương lai của Nile Ranger tại Newcastle đang trở nên u ám hơn bao giờ hết khi cầu thủ này tiếp tục bị cảnh sát sờ gáy.

Sports Mail cho hay tiền đạo đang khoác áo Newcastle đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau khi BLĐ CLB nhận được thông tin rằng cầu thủ của họ đã phải qua đêm ở đồn cảnh sát vì gây rối trong lúc say xỉn.

Cầu thủ 20 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại địa điểm gần với hộp đêm có tiếng Tup Tup Palace ở Quayside vào lúc gần 2 giờ sáng hôm Chủ nhật vừa qua (giờ địa phương). Đáng nói vụ việc xảy ra chỉ 48 giờ trước khi Nile cùng Newcastle có trận đấu quan trọng với Stoke City tại Premier League.



Nile Ranger (trái)- Ảnh Getty

Cảnh sát hạt Northumbria cho hay Nile đã phải trải qua hơn 4 giờ thẩm vấn trước khi được bảo lãnh. Phiên tòa xét xử cầu thủ trẻ này sẽ diễn ra vào ngày 17/11 tới.

Ngay sau vụ iệc này, HLV Alan Pardew dường như đã không còn giữ được sự bình tĩnh trước thói vô kỷ luật cũng như coi thường luật pháp của Ranger. Hồi tháng 8, cầu thủ này cũng đã bị bắt vì tình nghi đã đánh một người đàn ông bất tỉnh bên ngoài quán bar Cosy Joe's ở trung tâm thành phố Newcastle. Mới tháng trước, Nile bị cảnh sát bắt vì tội chạy quá tốc độ khi đang điều khiển chiếc Range Rover của mình vi vu cùng bạn bè.



Địa điểm nơi Ranger bị bắt- Ảnh Sun

Bởi những tội trạng trên, HLV Pardew đã phạt cầu thủ này 3 tháng phải tập luyện cùng đội dự bị. Hồi còn trẻ, Ranger cũng từng có tiền án tiền sự phải ngồi tù 11 tuần vì tham gia vào một nhóm cướp có vũ trang ở London.

K.Đ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN