thethaovanhoa.vn

K.Kiên Giang chuẩn bị cho mùa giải mới: Cần cù bù khả năng

30/10/2011 13:01 GMT+7

Phận tân binh, thiếu thốn đủ bề nhưng K.Kiên Giang đang duy trì một tinh thần hưng phấn cao độ, từ thầy đến trò, tất thảy đang làm hết sức mình để tồn tại ngay trong năm đầu lên chơi ở sân chơi V-League.

(TT&VH) - Phận tân binh, thiếu thốn đủ bề nhưng K.Kiên Giang (K.KG) đang duy trì một tinh thần hưng phấn cao độ, từ thầy đến trò, tất thảy đang làm hết sức mình để tồn tại ngay trong năm đầu chập chững lên chơi ở sân chơi V-League.

1. Vấn đề khiến K.KG lo ngại nhất đến giờ nằm ở khâu ngoại binh. Đội bóng chỉ yên tâm với một ngoại binh được giữ lại là tiền đạo Ibeji. Việc chân sút tốt nhất của họ ở mùa trước là Oseni trở về Nigeria mà không ký tiếp hợp đồng khiến HLV Lai Hồng Vân phải đau đầu, bởi dù đã tìm đến đỏ mắt trong hơn nửa tháng qua, nhưng K.KG vẫn chưa thấy ai đạt yêu cầu.

Về thông tin K.KG sắp có thêm 2 ngoại binh nhập tịch là Benoit và De Jesus thì chỉ có Benoit sẽ được đội bóng này đón nhận nếu nhập tịch thành công, còn De Jesus thì ông Vân đã lắc đầu. K.KG đang đợi những ngoại binh quen biết với Ibeji sẽ sang thử việc ở đội bóng này vào đầu tháng tới. Nếu kiếm thêm được 3 cầu thủ chất lượng nữa, ông Vân mới có thể yên tâm phần nào, bởi như ông thừa nhận: “Phải nhờ đến sức ngoại binh để kéo tập thể này đi lên”.

Chưa hết, mỗi ngày qua đi, tướng Vân cũng đang lo ngay ngáy khi đã hơn nửa tháng qua, ông chỉ mới ký thêm hợp đồng với 7 cầu thủ, nâng số cầu thủ ở đây lên con số 14. Để ổn định cho mùa giải mới, K.KG vẫn phải kiếm thêm hơn chục người nữa. “Của khó, người khôn”, dù sợ cảnh “trâu chậm uống nước đục” nên K.KG đã hội quân từ rất sớm nhưng vẫn chưa giải quyết được tình hình.

2. K.KG có chừng 40 tỷ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Số tiền đó là cả nỗ lực của UBND tỉnh cùng các Mạnh Thường Quân trong tỉnh. Công bằng mà nói so với mặt bằng chung, số tiền này chưa phải là quá thấp để một đội bóng tồn tại.


 Tinh thần sẽ lại là vũ khí chủ đạo của thầy trò HLV Lai Hồng Vân ở V-League 2012. Ảnh: Quang Nhựt

Để cân đối tiền nong, họ cũng rất biết cách tiêu tiền vào những bản hợp đồng không kéo dài và cũng không phải là hạng “sao số”. Khó khăn là thế, nhưng ông Vân không vì thế mà nản lòng, bởi theo ông, trong cái khó có nhiều cái may.

Ngay ở mùa giải trước ở hạng Nhất, K.KG cũng chi tiền thưởng không kém ai, 200 triệu trở lên cho một chiến thắng và hơn 2 tỷ cho suất lên hạng. Ở sân chơi V-League mùa tới, tiền thưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn.

Ngoài tiền lương, mỗi cầu thủ phải ý thức phấn đấu cho một suất đá chính để kiếm thêm, bởi nhiều khi, thắng một trận còn hơn lương được nhận cả tháng.

K.KG đã giữ lại được mắt xích quan trọng nhất trong kỳ tích đưa họ lên chuyên vừa rồi là HLV Lai Hồng Vân. Cái biệt danh “chuyên gia vượt khó” của ông mà dân làm nghề đặt cho không ngoa chút nào. Cái số HLV Lai Hồng Vân có duyên với những đội bóng nghèo khó lận đận, nhưng nhờ thế tài năng của ông mới được phát huy.

Mùa tới, đội bóng xứ biển Hà Tiên vẫn có một thuyền trưởng mát tay làm chỗ dựa tinh thần cho con thuyền K.KG vượt sóng dữ. Dù chưa ổn định đội ngũ song, K.KG đang thể hiện một bộ mặt không tệ ở Cúp bóng đá giao hữu đang diễn ra ở Long An (hòa 2-2 với XSKT.CT và 1-1 với TĐCS.ĐT).

Những người mới về đầu quân cho đội bóng đều đang rất hưng phấn và có khát khao chứng tỏ ở đấu trường V-League. Một điều khiến K.KG làm nên kỳ tích lên hạng mùa này nằm ở đội hình không mấy chất lượng nhưng họ lại có tinh thần lăn xả, ý chí hết mình vì đội bóng.

Chính phẩm chất này đã làm nức lòng CĐV nơi đây. Những trận đấu của K.KG luôn thu hút được người hâm mộ rồng rắn kéo đến ngồi chật sân. Bài học từ người láng giềng Đồng Tháp hẳn đã được K.KG rút ra rằng, trong bóng đá để thành công phải có nhiều yếu tố. Thời tiết, khán giả và quan trọng nhất là tinh thần.

Bao mùa qua, SVĐ Cao Lãnh luôn là địa điểm đi dễ khó về với nhiều đội bóng. Chắc chắn, không khí đó sẽ được tái hiện ở SVĐ Rạch Giá mùa tới. Hiện tại, SVĐ này đang được gấp rút đầu tư nâng cấp để chứa được nhiều khán giả hơn, có dàn đèn phục vụ những trận đấu lúc chiều tối.

Người dân nơi đây đang khấp khởi đón đợi xem mặt mũi, chân cẳng các ngôi sao V-League về đây tề tựu, phần để cổ vũ tiếp sức cho đội nhà. HLV Lai Hồng Vân cho biết: “K.KG biết mình đang đứng ở đâu nhưng biết sao được khi lực mình chỉ có thế. Nếu anh em biết phát huy tinh thần như ở mùa giải trước, chúng tôi tin mình có khả năng đứng vững ở sân chơi này”.

Biết đâu được sự “cần cù” của K.KG sẽ tô điểm thêm bức tranh màu sắc lý thú cho V-League 2012.

Việt Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN