thethaovanhoa.vn

Man City 3-1 Wolves: "Sắc xanh" ngự trị ngôi đầu

29/10/2011 20:30 GMT+7

Ba bàn thắng của Dzeko, Kolarov và A. Johnson đã mang vê ba điểm cho Man City, qua đó giúp đội bóng này nới rộng lại khoảng cách năm điểm với đội xếp sau Man United.

(TT&VH Online) - Ba bàn thắng của Dzeko, Kolarov và A. Johnson đã mang vê ba điểm cho Man City, qua đó giúp đội bóng này nới rộng lại khoảng cách năm điểm với đội xếp sau Man United.

Tưởng như sẽ dễ dàng “làm gỏi” Wolves ngay trong hiệp 1 khi đang có được tinh thần lên cao sau chiến thắng hủy diệt Man United hồi tuần trước trong trận derby. Tuy nhiên, Man City đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong hai hiệp. Hiệp 1 là bế tắc và thiếu ý tưởng song tới hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã chơi bùng nổ. Ba bàn thắng được ghi nhờ công của Dzeko, Kolarov và A. Johnson. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, có thể thấy rõ việc Man City vẫn rất cần những phút giây tỏa sáng của một cá nhân nào đó để có thể giải quyết các đối thủ dưới tầm.


Các cầu thủ Man City mừng chiến thắng - Ảnh Getty

Thường trong những trận đấu lớn, Man City chơi khá tốt vì họ luôn vào sân với tâm lý chơi phòng ngự chắc, phản công nhanh. Còn trong những trận đấu với các đối thủ dưới tầm, ý tưởng tấn công của Man City đôi khi không mạch lạc và nhiều khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào hơi thở của David Silva. Như trong trận đấu vừa qua, nếu không có tình huống xử lý bóng ngớ ngẩn của thủ môn Hennessey, có lẽ Man City sẽ còn phải rất vất vả trong quá trình tìm cách chọc thủng lưới Wolves.

Thắng trận này, Man City có thể tạm thời yên tâm khi khoảng cách với đội xếp thứ hai, Man United đã được nới rộng trở lại thành năm điểm. Trong tuần tới, bản lĩnh và sức mạnh của Man City sẽ tiếp tục được thử thách bằng chuyến làm khách trên sân của Villareal trong khuôn khổ Champions League và tiếp đó là trên sân của Queen Park Rangers.

Sau đây là những diễn biến của trận đấu:

Phút thứ 7: đội khách Wolves bất ngờ là đội có được cơ hội rõ nét đầu tiên trong trận đấu. Từ đường chuyền của đồng đội, Kevin Doyle thoát xuống bên cánh trái và tung ra cú dứt điểm song bóng đã đi chệch khá xa so với khung thành của Joe Hart.

Được đánh giá cao hơn hẳn đối phương song thật khó hiểu khi Man City lại chưa thể áp đặt được hoàn toàn lối chơi lên đội khách. Những pha lên bóng của Man City vẫn chủ yếu trông chờ vào khả năng cầm và phân phối bóng của David Silva. Khi cầu thủ này chơi thăng hoa, Man City cũng sẽ thăng hoa nhưng khi tiền vệ từng chơi cho Valencia bị kèm chặt, đội chủ nhà cũng bắt đầu loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành Wolves.

Phút 14: Cơ hội cho Man City! Từ pha đi bóng rồi căng ngang của M. Richards, tiền đạo Dzeko ập vào áp sát khung thành Wolves và cơ hội cũng tới cho cầu thủ này. Tuy nhiên, thay vì đệm bóng vào lưới trống, Dzeko lại dứt điểm vọt xà quá đáng tiếc.

- Phút 20: G. Barry đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương.

Phút 22: thủ môn Hennessey đã từ chối một bàn thắng cho Man City! Từ cự ly khoảng 22m, cầu thủ người Argentina, Sergio Aguero đã quyết định tung ra một cú sút căng như trái phá song thủ môn của Wolves đã kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua cho đội khách.

Phút 25: CƠ HỘI cho Aguero!!!!.Lại từ một pha leo biên của Richards, bóng được căng ngang vào khu vực cấm địa và Aguero đã xuất hiện đúng vị trí để tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, trong một tình huống tưởng như sút ra ngoài khó hơn vào trong, trái bóng từ chân con rể huyền thoại Diego Maradona lại đi lên trời.

Phút 31: Nasri thử vận may cho mình bằng một tình huống sút xa song bóng đã đi quá thiếu chính xác. Tình huống này cho thấy tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà bắt đầu có những dấu hiệu vội vàng. Trước một Wolves chủ động chơi rắn để kiềm chế sự hưng phấn của Man City, các cầu thủ của HLV R. Mancini vẫn chưa tìm được sợi dây liên lạc cần thiết để ba tuyến vận hành một cách trơn tru.

Phút 36: CƠ HỘI CHO DAVID SILVA!!! Từ pha cướp bóng trong chân đối phương của Nasri, cầu thủ người Pháp đi bóng kỹ thuật rồi chuyền bóng vừa tầm đến đúng vị trí của David Silva, cầu thủ đã căng chân sẵn để bắt volley. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị Stearman chặn được.

Phút 41: DZEKOOOOOOO!!!! Từ đường phản công do Aguero phát động, bóng tới chân Nasri và tiền vệ người Pháp đã chọc khe tinh tế cho Dzeko băng xuống đối mặt thủ môn của Wolves. Tuy nhiên, thay vì chọn giải pháp đi bóng qua thủ môn Hennessey, Dzeko lại sút nhằm vào góc xa khung thành Wolves. Đây là một cú sút hiểm hóc của Dzeko nhưng thủ môn Wayne Hennessey đã thi đấu xuất thần khi bay người đẩy bóng cứu thua cho đội nhà một lần nữa.

Kết thúc hiệp 1, Man City vẫn chưa thể nào chiến thắng được tài năng của thủ môn Hennesy. Không có được một lối chơi mạch lạc và biến hóa song với những tên tuổi lớn trên sân, đội chủ nhà vẫn tạo ra được các cơ hội ăn bàn cụ thể. Tuy vậy, hết lần này đến lần khác, những chân sút như Dzeko hay Aguero vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, trước mắt Wolves là 45 phút còn lại của một hiệp 2 "lành ít, dữ nhiều". Trong cả hiệp 1, đội khách gần như không thể tấn công vì các cầu thủ phải tập trung toàn bộ cho thế trận phòng ngự cũng như đã dùng tới nhiều tiểu xảo để hạn chế lối chơi của Man City.

- Phút 49: Tiền đạo Kevin Doyle đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản Lescott. Đây chỉ là một trong những tình huống mà các cầu thủ Wolves gần như dùng trọn thân người để ôm các cầu thủ Man City lại, nhằm ngăn chặn những pha lên bóng nguy hiểm.

- Phút 52: VÀOOOOOO! Thi đấu rất hay trong hiệp 1 nhưng thủ môn Hennessey đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn. Từ đường chuyền về của đồng đội, Hennessey đã phát trượt bóng. Ngay lập tức, Aguero đã ập vào và tạo điều kiện cho Dzeko dứt điểm vào khung thành trống, qua đó phá vỡ thế bế tắc cho Man City.


Pha mở tỷ số của Dzeko - Ảnh Reuters

Với bàn khai thông thế bế tắc của Dzeko, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn khi Wolves không thể không dâng cao  đội hình tìm kiếm cơ hội san hòa tỷ số. Đây cũng chính là cơ hội để cho những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và tốc độ của Man City phát huy nhứng sở trưởng của mình. Phút 62, Dzeko đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Jarvis.Đây cũng là tình huống cuối cùng của cầu thủ người Bosnia ở trên sân vì sau đó, HLV Mancini đã quyết định thay anh bằng A. Johnson.

Phút 65: AGUEROO! Đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi đập nhả cực kỳ ăn ý với Silva, tiền đạo người Argentina đã loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của các cầu thủ Wolves trong vòng cấm địa. Tuy vậy, rất tiếc cho Aguero khi cú sút volley của anh lại không trúng tâm bóng nên bóng đã bay ra ngoài khung thành.

- Phút 66: VÀOOOOOO! Từ nỗ lực dứt điểm của Nasri ở bên cánh phải, thủ môn Hennessey nỗ lực đấm bóng giải vây cho khung thành Wolves song Kolarov đã ập vào đúng lúc để đệm bóng tung lưới đội khách. 2-0 cho Man City!

- Phút 71: "Người hùng" của Man City tuần trước, tiền đạo Mario Balotelli đã được tung vào sân thay cho tiền vệ Nasri.Và ngay trong pha bóng đầu tiên trên sân, cầu thủ người Italia đã làm chao đảo khung thành Wolves khi tung ra một cú sửa bóng gần giống với bàn thắng mở tỷ số trong trận derby Manchester tuần trước.

- Phút 74: PHẠT ĐỀN và THẺ ĐỎ cho Kompany! Sau khi thủ môn Hart không thể ôm trọn trái bóng từ cú sút xa của một cầu thủ Wolves, bóng tới vị trí của Kevin-Doylce và để ngăn chặn tiền đạo đối phương, trung vệ của Man City không còn cách nào phải phạm lỗi.

- Phút 75: Bàn thắng cho Wolves! Cầu thủ S. Hunt đã không mắc bất cứ sai lầm nào trên chấm đá phạt 11m. Trước tình thế của đội nhà, chơi với 10 người và chỉ còn hơn đối phương một bàn thắng, HLV Mancini đã phải rút Aguero ra và đưa cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Savic vào sân.

Chơi hơn người nhưng có lẽ Wolves vẫn cần một "phép màu" như tình huống Joe Hart không thể ôm trọn bóng thì đội khách mới cân bằng được tỷ số. Hàng phòng ngự của Man City chơi hết sức chắc chắn và kín kẽ nên những tình huống phối hợp ở biên kiểu Anh truyền thống của đội khách không tạo ra được nhiều đột biến. Phút 87: Stearman có cơ hội san hòa 2-2. Tuy vậy, trung vệ này đã bỏ lỡ khi đánh đầu quá nhẹ ở cự ly 5m.

- Phút 91, A. Johnson ghi tên mình lên bảng tỷ số! Từ một pha phản công nhanh do Balotelli phát động, bóng được các cầu thủ Man City đan chuyền trước khu vực cấm địa của Wovles và rất bất ngờ khi A. Johnson quyết định tung ra một cú sút, thay vì chơi đan chuyền giữ bóng câu giờ như các đồng đội. Trái bóng đã đi có quỹ đạo bay khá hiểm trước khi đi thẳng vào lưới của Wolves.

Kết thúc trận đấu, Man City đã giành trọn ba điểm nhờ chiến thắng 3-1 trước Wolves.

Anh Hiển



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN