thethaovanhoa.vn

Tiếng nói Inter: Cho tiếng nói của lịch sử

29/10/2011 14:39 GMT+7

5 năm kể từ ngày Calciopoli nổ ra, cũng chính là ngày chấm dứt những hy vọng mơ hồ, có 1 cái gì đó là vô vọng khi Inter cứ mãi ngước nhìn lên phía trên trong cơn thèm thuồng của hai từ "bản lĩnh" .

(TT&VH Online) - 5 năm, 5 năm rồi đó, 5 năm kể từ ngày Calciopoli nổ ra, cũng chính là ngày chấm dứt những hy vọng mơ hồ, có 1 cái gì đó là vô vọng khi Inter cứ mãi ngước nhìn lên phía trên trong cơn thèm thuồng của hai từ "bản lĩnh" .

5 năm, 5 năm rồi đó, 5 năm kể từ ngày mối thù hận của những Juventini đối với Interista tăng lên, những kẻ trong con mắt họ như những anh nhà quê thèm thuồng nhìn vào những danh hiệu mà đội bóng của họ giành được.

5 năm, 5 năm rồi đó, 5 năm của Scudetto mà Inter chỉ giành được trên giấy tờ. Những Interista chưa bao giờ muốn nói nhiều về danh hiệu trên lý thuyết đó nhưng những kẻ mang trong mình dòng máu trắng-đen thì chưa bao giờ nguôi. Thù hận, gian xảo, trong con mắt của 1 tifosi như tôi, có chăng cùng với nỗi đau khi đội nhà xuống hạng mang cho họ những nỗi căm phẫn dành cho kẻ mà trước đây, họ luôn cuời chế nhạo khi nhìn vào sự bám đuổi yếu ớt để rồi, viện cớ vào 1 lý do, 1 danh hiệu mà chính những Interista cũng chẳng buồn nhắc đến, luôn tồn tại trong những suy nghĩ : "trả lại tôi của những ngày tháng trước đây".


Derby d'Italia, trận đấu của danh dự và lòng thù hận - Ảnh Getty

5 năm kể từ ngày Juve xuống hạng, 5 năm kể từ ngày Inter có được Scudetto lần đầu tiên sau quá nhiều năm chờ đợi, là 5 năm Inter sống ngập trong những danh hiệu cao quý nhất. Có điều, trong con mắt của những tifosi, tất nhiên là ngoài những Interista, cái đẳng cấp chưa phải là tính cách của họ. Người ta cứ mãi nhìn những gì của quá khứ, người ta cứ mãi sống trong hoài niệm và thẳng tâm trong suy nghĩ, giữ trong đầu sự bảo thủ: "Ừ thì Inter không vô địch chứ còn ai".

Có phải quá khắt khe với Inter quá không. Khi ngày trước, sống và nhìn vào những danh hiệu, những thành công ngoài thềm lục địa của 2 ông kẹ AC và Juve, như cái cách mà họ, những tifosi luôn tự hào khi nói về nước Ý. Trong niềm vui đó, không có tên Inter, những kẻ mà thành công lớn nhất trong độ chục năm trở lại (tất nhiên không tính danh hiệu vô địch Champions League 2010) chỉ là 1 lần vào đến bán kết Champions League mùa giải 2003.

Trong con mắt của họ, thành công của Inter họa chăng chính là nhờ những đóng góp của những cầu thủ nước ngoài. Trong chiến thắng của mùa giải ăn ba lịch sử, thành công, danh hiệu gắn liền với những Milito, Sneijder, Cesar, Zanetti, Maicon ... hơn là những đóng góp của những chàng trai trưởng thành từ đất nước bên bờ Địa Trung Hải.

Trong cái lý do để họ chẳng buồn cổ vũ Inter ở ngoài thềm lục địa, vì với họ, Inter chưa bao giờ là đội bóng mang bản sắc Italy, Inter chưa bao giờ là niềm tự hào lớn nhất trong lòng mỗi tifosi khi nhắc đến. Một điều khiến chính những Interista như tôi cũng chẳng bao giờ hiểu đựơc, tại sao cứ phải xét nét đến như thế, khi 1 cầu thủ mang trái tim dành cho CLB của mình, họ mang chính bản sắc của đội bóng mình thi đấu thì có chăng sự phân biệt đó là lớn thế sao. Những Interista luôn tự hào về họ, và dù bất cứ quốc tịch nào, chỉ cần là 1 chàng trai chiến đấu cho CLB của mình, đó là điều đáng quý nhất rồi.

5 năm, và có lẽ, chưa bao giờ trong 5 năm đổ lại đây, Derby d'Italia mới lại nóng bỏng đến như vậy, khi cơ hội mà những ngừơi Juve muốn dùng để hạ nhục, muốn dùng để chứng tỏ cho cả thế giới thấy "5 năm của Inter chẳng là gì so với quãng dài lịch sử mà họ có được".

Và ngùơi Inter sẽ chiến đấu, chiến đấu cho niềm tự hào của chính bản thân mình, cho logo cao quý trên ngực áo, cho mỗi niềm tự hào mà tự chính mỗi một ai, mang trong mình dòng màu đó trong mỗi trận đấu ... vì họ hiểu rằng, nếu họ chẳng chiến đấu, sẽ chẳng có, chẳng có một ai bênh vực họ cả.

FORZA INTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuấn Anh

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Bạn có thể phản hồi ngay trong phần bình luận dưới đây, hoặc gửi e-mail về địa chỉ quocte.ttvhonline@gmail.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN