thethaovanhoa.vn

Vẻ đẹp từ trái tim nhân ái mới ấn tượng

29/10/2011 11:11 GMT+7

Hoa hậu Quý bà - tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng đã dành chút thời gian để chia sẻ cùng độc giả TT&VH xung quanh cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II - 2011" và những suy nghĩ của chị về cuộc sống.

(TT&VH) - “Hiện tại, Công ty CIAT của tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh bất động sản, tổ chức hội chợ, triển lãm; đó là hoạt động chính để tồn tại và phát triển. Còn các cuộc thi sắc đẹp mà tôi tổ chức, quả thực mang ý nghĩa văn hóa hơn là kinh doanh” - Quý bà Đoàn Kim Hồng - người gắn liền với nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nan tâm sự.

Dù đang rất bận rộn với vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II - 2011 sắp diễn ra đợt thi đầu tiên ở Hà Nội từ ngày 1 - 5/11, nhưng Hoa hậu Quý bà - tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng vẫn dành chút thời gian để chia sẻ cùng độc giả TT&VH xung quanh cuộc thi này và những suy nghĩ của chị về cuộc sống.

Hoa hậu Quý bà Đoàn Thị Kim Hồng

* Năm 2005, chị đoạt danh hiệu “Hoa hậu Quý bà được nhiều người mến mộ nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới được tổ chức tại Ấn Độ. Năm 2011 này, chị được mời làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi mà năm 2005 chị làm thí sinh, sẽ diễn ra tại Orlando, bang Florida của Mỹ vào tháng 12 tới. Thời gian từ năm 2005 đến 2011 có những cột mốc nào đáng nhớ?

- Năm 2005, sau khi trở về nước với danh hiệu “Hoa hậu Quý bà được nhiều người mến mộ nhất”, tôi đã ấp ủ ý định tổ chức một cuộc thi sắc đẹp với mong muốn góp công sức của mình tôn vinh sắc đẹp Việt. Nhưng từ trước đến giờ, đa phần những cuộc thi sắc đẹp chỉ phổ biến rộng rãi đến các thí sinh dân tộc Kinh và chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn. Trong khi tại những bản làng xa xôi, heo hút - nơi sinh sống của các dân tộc mà đôi khi chúng ta chưa từng nghe đến tên gọi - lại là nơi ẩn chứa những “đóa hoa rừng” với những vẻ đẹp rất mộc mạc, giản dị. Từ đó, tôi nảy sinh ý tưởng và vận động tổ chức cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ I” tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Cuộc thi thành công ngoài mong đợi.

Thành quả đó đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để tôi tiếp tục tổ chức những cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế khác, như: Xây dựng đề án cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008, Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009, Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009. Và năm nay là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II - 2011.

* Chị có thể chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II năm 2011, vì để có nhiều người đẹp các dân tộc “khoe nhan sắc” cùng lúc không phải muốn là làm được?

- Cuộc thi có nhiều điểm thuận lợi vì đây là cơ hội để người đẹp các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước được tôn vinh và tỏa sáng về sắc đẹp, trí tuệ, tài năng. Ngoài ra sự kiện này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em. Do đó, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng gặp không ít khó khăn vì phải xây dựng đề án khá công phu, lại mất nhiều thời gian để đến các bản làng xa xôi để phổ biến, cũng như vận động các em nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Hơn nữa, cuộc thi diễn ra trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều bất ổn, nên quá trình vận động tài trợ rất khó. BTC mong muốn sẽ tuyển chọn được 3 người đẹp xứng đáng nhất để tham dự cuộc thi hoa hậu thế giới trong thời gian tới.

* Xuất thân từ một cô giáo dạy nhạc, rồi làm kinh doanh và trở thành hoa hậu gắn liền với nhiều cuộc thi sắc đẹp. Với một người phụ nữ sống trong xã hội Á Đông, để làm được như chị cần có những tố chất gì?

- Ở xã hội hiện tại, giữa đàn ông và phụ nữ đã được bình đẳng hóa. Tuy nhiên, phụ nữ chúng tôi còn phải mất nhiều thời gian để hoàn thành thiên chức của một người vợ, một người mẹ. Do đó, để gặt hái được thành công đòi hỏi người phụ nữ phải nỗ lực rất nhiều. Riêng tôi thường gắn liền với các cuộc thi sắc đẹp trước tiên vì tôi yêu cái đẹp. Tôi nghĩ, cái đẹp chính là điều làm cho cuộc sống thêm hương sắc và ý nghĩa.

Thêm nữa, tôi không muốn danh hiệu mà tôi vinh dự đón nhận lại vô nghĩa. Tôi muốn dùng năng lực của mình để phát huy danh hiệu đó và góp sức cho cộng đồng. Tôi mong muốn tất cả những phụ nữ đã đạt những danh hiệu như tôi cùng chung tay đóng góp cho xã hội ở bất cứ công việc nào có thể.

Đêm đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 1

* Có câu “hồng nhan bạc phận”, chị nghĩ gì về câu nói này?

- Đã là phụ nữ đương nhiên ai cũng đẹp, đã là con người thì ai cũng gặp ít nhiều may rủi trong cuộc đời. Cái chính là thái độ của chúng ta tiếp nhận điều đó như thế nào. Tôi nhớ kinh Phật có dạy: “Người chiến thắng là người biết đứng dậy sau khi vấp ngã”. Nếu một người phụ nữ gặp truân chuyên mà biết vượt qua nghịch cảnh để khẳng định mình thì người đó xứng đáng là một người phụ nữ hoàn hảo, trời không cho chúng ta tất cả và cũng không lấy đi tất cả. Hãy vững tin vào cuộc sống để vươn tới cái đích của mình.

* Được biết đầu tháng 11/2011 chị sẽ được vinh dự đón nhận huân chương do Chính phủ trao tặng, chị có thể chia sẻ về việc này?

- Đấy là quá trình nỗ lực không chỉ của cá nhân tôi mà là của cả tập thể Công ty CIAT. Chúng tôi đã cố gắng đưa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới. Chính phủ đã nhận thấy điều đó và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty CIAT nói chung và cá nhân tôi trong hơn 15 năm qua nên quyết định trao huân chương khen thưởng. Đây là niềm tự hào, vinh dự và cũng là một động lực to lớn khiến chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa để đem lại những lợi ích cho cộng đồng.

* Thời con gái của chị chắc hẳn vất vả hơn các thiếu nữ hiện giờ. Bí quyết nào để chị gìn giữ được nhan sắc khi vẫn lao động cật lực nhằm chứng minh với cuộc đời rằng mình là người hữu ích?

- Mỗi thời điểm có một vẻ đẹp khác nhau. Thuở nhỏ, khi còn trong vòng tay yêu thương của mẹ, không phải lo toan nhiều thì vẻ đẹp mang nét thánh thiện, hồn nhiên. Còn khi trưởng thành, phải lo toan cho gia đình, lại dấn thân vào kinh doanh nên áp lực tinh thần rất nhiều. Nhưng vẻ đẹp lúc này lại mặn mà, chín chắn và trải nghiệm hơn. Nhưng với tôi, dù có đẹp thế nào chăng nữa cũng phải xuất phát từ trái tim nhân ái thì mới để lại ấn tượng đẹp đối với mọi người.

Khi kinh doanh tôi đã nhận thức rằng sẽ phải đối mặt với áp lực, nhưng điều quan trọng là không để trong lòng mãi mà ngay tức khắc phải chia sẻ điều đó với người thân. Mẹ, chồng và con trai luôn là những bờ vai mà tôi có thể gục lên bất cứ lúc nào mỗi khi gặp khó khăn, thử thách trong công việc. Điều cần thiết là không bao giờ để mình rơi vào trạng thái cô đơn. Vì người ta thường nói: “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa”, nên biết sẻ chia để... trẻ lâu.

* Mọi người phụ nữ đều mong muốn có hạnh phúc riêng với gia đình. Theo chị, người chồng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc?

- Khi còn trong vòng tay của cha mẹ thì cha mẹ là bóng mát che chở cho mình. Còn khi trưởng thành thì niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc bởi vì chồng tôi, anh Lê Hoàng Châu là một người đàn ông hiền lành, đạo đức, có hiểu biết. Anh Lê Hoàng Châu là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản nên đã tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ rất nhiều cho tôi trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

* Cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công trong cuộc sống!

Trạc Tuyền (Thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN