Robin Dutt chính là Robin Hood của Freiburg, Badenova giống như cánh rừng Sherwood của thế kỷ thứ 15 (Freiburg cũng được mệnh danh là "Trang sức của Rừng đen", một địa danh nổi tiếng ở Baden-Wuerttemberg.
(TT&VH)- Một năm trước, Robin Dutt chính là Robin Hood của Freiburg, Badenova giống như cánh rừng Sherwood của thế kỷ thứ 15 (Freiburg cũng được mệnh danh là "Trang sức của Rừng đen", một địa danh nổi tiếng ở Baden-Wuerttemberg thuộc miền Tây Nam nước Đức), và đội bóng nghèo khó ấy đã không lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng như nhiều nhà chuyên môn đã tiên đoán, với vị trí thứ 9 cuối mùa. Dutt giúp Freiburg lên hạng vào mùa 2009-2010, và đến mùa bóng trước, thì ông không những đã giữ nó ở lại Bundesliga, mà còn giúp nó sống khỏe trên đôi chân của chính mình, với một lối chơi chắc chắn và giàu kỷ luật.

Thứ bóng đá thận trọng và khó chịu mà ông từng áp dụng cho Freiburg có thể được tôn sùng ở một đội bóng nhỏ bé và ít tham vọng, nhưng với Leverkusen, nó giống như một tội ác. Leverkusen của Dutt mới ghi 12 bàn mùa này sau 10 vòng, bằng đội áp chót Hamburg. Leverkusen của Heynckes đã nổ súng đến 64 lần qua 34 vòng mùa trước, và nỗi đau còn trở nên nhức nhối hơn khi các nhà thống kê của Bundesliga chỉ ra rằng 12 bàn sau 10 vòng là thành tích ghi bàn tồi tệ nhất của Leverkusen sau 20 năm, chỉ hơn "kỷ lục" của mùa 1991-1992, với 11 lần nổ súng sau 10 vòng. Một con số khác: 5 bàn ghi được trên sân khách sau 10 vòng cũng là điều tồi tệ nhất kể từ mùa 1982-1983, thời điểm mà Leverkusen chỉ ghi được đúng một bàn trên sân khách sau 10 vòng.
Trước trận đấu này, ông đã tỏ ra hơi "ngạc nhiên" trước những lời chỉ trích khắc nghiệt của dư luận yêu Leverkusen, nhưng cũng nhận thức rõ được rằng mình đang đứng ở đâu: "Rõ ràng là có khác biệt. Leverkusen ở một đẳng cấp cao hơn (ám chỉ trong mối so sánh với đội bóng cũ Freiburg - TT&VH), và truyền thông luôn phản ánh điều ấy một cách đầy đủ. Nhưng đôi khi sự thật bị bóp méo và cần được nhìn nhận chính xác hơn. Vượt qua được giai đoạn này, các nhà báo và người hâm mộ sẽ hiểu tôi hơn". Phải, hãy bắt đầu bằng ngày trở lại, và "đốt cháy" cánh Rừng đen, bằng một thứ bóng đá cởi mở và mạo hiểm hơn đi, ông Dutt!
Đội hình dự kiến Freiburg: Baumann - Hinkel, Barth, Krmas, Butscher - Schuster, Flum - Putsila, Makiadi, Abdessadki - Cissé Leverkusen: Leno - Schwaab, M. Friedrich, Toprak, Kadlec - Castro, L. Bender - Sam, Ballack, Schuerrle - Kiessling Lịch vòng 11 Bundesliga Thứ Bảy (29/10) 20h30: Bayern - Nuremberg, Gladbach - Hannover, Schalke - Hoffenheim, Stuttgart - Dortmund, Wolfsbirg - Hertha 23h30: Mainz - Bremen Chủ nhật (30/10) 21h30: Cologne - Augsburg 23h30: Hamburg - Kaiserslautern |
PAN