thethaovanhoa.vn

Tiếng nói Inter: Hãy mang thời gian trở lại

28/10/2011 12:10 GMT+7

Hiện tại đang chống lại Inter và Ranieri, họ đừng mong Juve sẽ nương tay với họ vì chẳng có lúc nào dễ bắt nạt Inter hơn lúc này. Nếu muốn có chí ít là kết quả hoà, họ phải tìm lại được tinh thần của quá khứ...

(TT&VH Online) - Mới cách đây hơn một năm, sau cú sút đẹp như một tác phẩm nghệ thuật bậc thầy của Maicon, Mourinho như điên dại cuồng quay với niềm vui bất tận, Zaccheroni đứng như hoá đá trong sự trừng phạt nặng nề nhất mà Inter giáng cho Juve kể từ thời hậu Calciopoli, Buffon lắc đầu bất lực và các Juvetini lại cất tiếng thở dài ai oán, hệt như cái cách mà các Interista đã làm trong khoảng thời gian sống trong bất công, đè nén và thủ đoạn do Moggi từng gây ra cho họ.

Trận đấu với bàn thắng kỳ lạ đó được ví như một nhát dao kết liễu những gì kiêu hãnh còn sót lại của Juve, được các Interista hỷ hả coi như đó là sự trừng phạt mà Juve đáng phải nhận bởi những gì đã làm với Inter trong quá khứ. Và cũng là trận đấu bản lề để đưa Inter trở thành một đội bóng vĩ đại của một mùa giải phi thường.


Bàn thắng của Maicon vào lưới Buffon - Ảnh Internet

Một năm sau, trong khi một đội bóng đang loay hoay với bài toán tài chính, nhân sự và cách giải quyết những bất ổn tiềm ẩn từ cái đội hình ăn ba huyền thoại đó thì một đội bóng đang dần giải quyết được những vướng mắc, dần tái thiết bởi bàn tay, đôi chân và khối óc của những con người trẻ trung hơn, khát khao chiến đấu và chiến thắng hơn, như muốn khẳng định lại chân giá trị mà mình đã đánh mất bởi những hành động mafia trong quá khứ.

Như một định mệnh của cuộc đời, hai đội bóng, sẽ chẳng có đội nào chịu cùng song hành với nhau trên con đường tiến tới chiến thắng vinh quang.

Với một chính sách chuyển nhượng hợp lý, Juve đã gây dựng được một đội hình gồm các cầu thủ đang đạt đến độ chín của sự nghiệp. Những cầu thủ trẻ do chính Ranieri cất công dìu dắt nay đã trưởng thành, trong khi những cái tên mới đều thể hiện sự khát khao chiến thắng cao độ và quan trọng nhất là cái đầu của Antonio Conte, một lối chơi khoa học tuy có phần thiếu cá tính ( do ông chưa có thời gian chăng?), đang tỏ ra rất phù hợp với Juve vào lúc này. Ông làm người ta hình dung đến Roberto Mancini trong năm đầu tiên dẫn dắt Inter, hoà rất nhiều và thắng cũng không ít. Có lẽ, để chậm mà chắc còn hơn là ăn xổi đốt nóng rồi cuối mùa tan tác như Ferrara hay Del neri. Điều này nhẽ ra BLĐ Juve phải nhìn thấy từ khi Ranieri còn dẫn dắt họ, một người xây nền rất tốt.

Cái người mà bị họ hắt hủi sau 2 năm đó bây giờ đang ở Inter, với nhiệm vụ không phải như Juve giao cách đây 4 năm mà chỉ đơn thuần là HÀN, đặt người nào đúng với vị trí người đó. Thật tội nghiệp cho một ông già đã ngoài 60 tuổi khi lại phải đi giải quyết hậu quả không phải do mình gây ra. Âu cũng là số phận của ông vậy!

Nhưng như cách nói của người Á Đông, qua cái tuổi 60, con người ta sẽ có những bước đổi khác của cuộc đời. Chẳng rõ Ranieri sẽ thành công hay thất bại với Inter như quá khứ đã từng trải qua của ông vậy. Chỉ biết rằng ông đang có một núi việc phải làm với các công thần ngày một quá đáng và hay đòi hỏi của Inter.

Bước vào trận Derby Italia với một đội bóng khác nhưng vẫn với một vị thế như cách đây vài năm, bản thân ông có lẽ cũng quá hiểu mình sẽ phải làm gì. Với một đội bóng như Inter lúc này, chỉ có đánh thức được danh dự, niềm tự hào nới các cầu thủ sau bao năm bị đè nén bất công mới là liều thuốc hữu hiệu nhất để vực lại những đôi chân già nua và tinh thần đầy bất ổn. Nhưng vấn đề là những yếu tố ấy ở trong các cầu thủ Inter thì đang nhạt dần, trong khi ở Juve lại càng ngày càng lớn, khi cuộc chiến đòi lại chức vô địch Scudetto 2006 mà họ cho rằng mình đã bị "cướp" một cách trắng trợn đang đi vào hồi gay cấn.

Hiện tại đang chống lại Inter và Ranieri, họ đừng mong Juve sẽ nương tay với họ vì chẳng có lúc nào dễ bắt nạt Inter hơn lúc này. Nếu muốn có chí ít là kết quả hoà, họ phải tìm lại được tinh thần của quá khứ. Không phải là quá khứ của Maicon với siêu phẩm cách đây hơn một năm, mà là quá khứ của Toldo với pha lên tham gia tấn công cuối trận giúp Bobo ghi bàn, quá khứ của Cruz và Obagol với chiến thắng 3-1 ngay trên delle Alpi trong mùa đông lạnh giá.

Và hãy mong rằng Inter sẽ đổi vận, sau trận đấu này, như Ranieri sẽ bước sang trang mới của cuộc đời sau khi đã ngoài 60 tuổi. Một trang mới của chiến thắng.

Dự đoán: Inter thắng 2-1

 Nguyễn Mạnh Nguyên

(Diễn đàn CĐV Inter Việt Nam - www.inter.vn)

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Bạn có thể phản hồi về bài viết qua mục bình luận dưới đây, hoặc gửi e-mail về địa chỉ quocte.ttvhonline@gmail.com.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN