Nếu không tỏ ra khoan nhượng trong gần nửa tiếng cuối trận, Man City đã có thể tái hiện set tennis thứ hai trong vòng 4 ngày.
(TT&VH)- Nếu không tỏ ra khoan nhượng trong gần nửa tiếng cuối trận, Man City đã có thể tái hiện set tennis thứ hai trong vòng 4 ngày.
Chiến thắng lịch sử ở Old Trafford đêm Chủ nhật là đội hình 1, với những Silva, Aguero, Balotelli. Ở Molineux rạng sáng qua là đội hình 2. Roberto Mancini đã thay đổi nguyên đội hình xuất phát, nhưng vẫn còn đó hàng loạt tên tuổi như Kolo Toure, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Nigel De Jong, Samir Nasri, Adam Johnson và Edin Dzeko. Tổng giá trị của 7 cầu thủ này là 120 triệu bảng, nhiều hơn cả số tiền mà Liverpool chi ra để thực hiện cuộc cách mạng dưới thời chủ mới!
Thực ra, đội chủ nhà Wolves cũng gần như sử dụng đội hình 2, với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa may mắn trước Swansea hồi cuối tuần trước. Xét trong bối cảnh ấy, "Những chú sói" thực sự đã gây sốc với cái cách nhập cuộc của mình. Họ đẩy cao tốc độ trận đấu, phối hợp ăn ý, mở biên hiệu quả và những quả tạt từ hai cánh đã khiến hàng thủ Man City rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bàn mở tỷ số của Milijas ở phút 18 đã đến như một điều tất yếu.

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp- Ảnh Getty
Nhưng bàn thắng ấy của Wolves đã chạm vào "tổ ong". Người khổng lồ thức tỉnh và trút cơn giận khủng khiếp. Chỉ vòng 230 giây, họ ghi liền 3 bàn. Cú sút xa "nhắm đâu trúng đó" của Adam Johnson ở phút 37. Đến phút 39, màn phản công siêu tốc với Johnson thực hiện đường chuyền dài theo phong cách Silva và Nasri dứt điểm chéo góc đẳng cấp. Chưa đầy 1 phút sau, đến lượt Dzeko. Một thói quen rất đáng sợ của Man City mùa này: ra đòn nhanh chóng và dồn dập. Ở trận đại thắng M.U đêm Chủ nhật, họ ghi liền 3 bàn trong 236 giây cuối.
Khi trận đấu còn gần nửa tiếng, Man City đã dẫn 5-2. Dzeko ghi thêm 1 bàn và bàn còn lại là pha phản lưới của De Vries. Nếu HLV Mancini không chỉ đạo các học trò chơi chùng xuống, với tinh thần hưng phấn cao độ, Man City đã có thể lại đại thắng theo kiểu tennis.
Khi bước ra sân chơi Champions League, Man City vẫn còn "cóng rét". Nhưng ở giải nội địa, họ đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp. 4 trận gần nhất, họ ghi đến 19 bàn, trận kém cũng nhất cũng 4 lần chọc thủng lưới đối phương. Nên nhớ rằng, 4 trận ấy, họ liên tục "xoay tua". Trận này đội hình 1 đá, trận kia là đội hình 2, hoặc ít nhất là cất giữ nửa đội hình chính.
Có thể, với kinh nghiệm ít ỏi, đấu trường châu Âu vẫn xa tầm với Man City. Nhưng ở giải nội địa, nếu cứ đá như thế này, đừng ngạc nhiên nếu họ kết thúc mùa giải với "cú ăn ba".
Đ.L
|
4 trận nội địa, 19 bàn 01/10/11 Blackburn - Man City 0-4 15/10/11 Man City - Aston Villa 4-1 23/10/11 Man Utd - Man City 1-6 26/10/11 Wolves - Man City 2-5 |