thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 28/10/2011: Derby London mất giá

28/10/2011 06:11 GMT+7

Chỉ vài năm trước, derby London còn quyết định ngôi vua Premier League. Nhưng bây giờ, nó đã lép vế so với derby Manchester, từ tiền bạc đến ngôi sao và vị thế.

(TT&VH Online) -Phần Thể thao trong nước:

ĐT U23 VN, 4 ngày trước giờ khởi hành

Để mồ hôi hóa vàng ròng. Ngay trong ngày đầu tập trung trở lại, thầy trò HLV Falko Goetz đã lập tức lao vào quần thảo dưới cái nắng nóng đến gần 40 độ vào cuối buổi trưa Sài Gòn. Cảm giác nắng nóng tới mức có thể làm tan chảy cả người, nhưng vinh quang nào không đổi bằng mồ hôi, nước mắt?! Trang 2

2. Chuyện…Đi học và đi chơi. Bóng đá VN hay ở chỗ chơi mà học, học mà chơi nhưng mục đích có khi lại là phục vụ cho cái Công ty mà ở đấy có những phần bánh rất lớn mà VFF muốn mình là người trực tiếp cầm dao để chia bánh. Trang 4

Phần Thể thao quốc tế:

Derby London, còn một ngày: Hơi thở derby đang ngập tràn Premier League. Sau derby Manchester là derby London. Sau cuộc chiến phân định quyền lực số một giữa M.U và Man City là màn so tài hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần này. Trang 10-11

Nếu Arsenal mất van Persie: Bất cứ đội bóng nào muốn thành công đều cần một ngôi sao lớn. Arsenal đang tự hào về van Persie. Anh là trái tim, là lá phối, là nguồn sống, ngay cả ở thời điểm khó khăn nhất. Nhưng nếu mất anh, dù với lý do nào, Arsenal sẽ sống ra sao? Trang 10-11

Levante trên đỉnh Liga: Đã có những khó khăn, những phút giây căng thẳng và cả những nghi ngờ về một hiện tượng đang dần bị bắt bài, nhưng Levante vẫn ở đó, trên đỉnh cao và thách thức tất cả, bằng những nỗ lực kinh khủng để vượt qua Real Sociedad trong một trận đấu đầy kịch tính. Như để bảo với cả Liga: Còn lâu câu chuyện của chúng tôi mới kết thúc! Trang 9

Real Madrid đè bẹp Villarreal: Sau khi Angel Di Maria ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid, Jose Mourinho đã bật khỏi chỗ ngồi và đấm tay vào không khí. Bàn thắng ấy tất nhiên chỉ khẳng định thêm ưu thế cho một Real vốn đã đang dồn ép đối phương đến nhừ tử, còn chìa khóa thắng lợi thực ra nắm ở bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 của Karim Benzema. Nhưng Mourinho mừng vì 2 lý do: một, nó quá đẹp và hai, nó chứng tỏ một sự hoàn thiện nhất định trong lối chơi của Real! Trang 13

Phần Văn hóa - Xã hội:

* Chàng trai “tí hon” Nguyễn Sơn Lâm - “Nhà vô địch” leo núi bằng nạng gỗ. Ban đầu Sơn Lâm dự tính cuộc chinh phục Phan Xi Păng bằng nạng gỗ phải mất ít nhất là 4 ngày, 5 đêm. Nhưng kỳ tích đã xảy ra khi Sơn Lâm chỉ mất có hai ngày rưỡi để đặt chân tới đỉnh. Xem trang 17.

* Sách vừa phát hành đã “tự thu hồi”. Lý do là bởi vì bìa cuốn sách Những bóng hồng trong thơ nhạc được copy từ hình ảnh chính của một poster phim. Xem trang 18.

* Mỗi năm, tác giả phi hư cấu "mất trắng" 40 tỷ đồng. Nếu có thể đòi được thù lao cho việc sử dụng tác  phẩm của mình, đội ngũ những tác giả phi hư cấu có thể thu về mỗi năm khoảng 26 tỷ đồng từ những độc giả có trình độ đại học trở lên và 15 tỷ đồng từ các sinh viên. Xem trang 18.

* Con trai ông Gaddafi muốn đầu hàng toà án quốc tế. Saif al-Islam Gaddafi, người con trai nổi tiếng nhất của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từng cất lời thề sẽ chiến đấu và chết tại quê hương. Nhưng mới đây có tin anh này đã đổi ý và muốn đầu hàng Toà án Hình sự Quốc tế (ICC), thay vì chấp nhận việc sẽ lặp lại cái chết bi thảm như cha đẻ. Xem trang 15
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN