thethaovanhoa.vn

Vòng 4 Carling Cup: Suarez giúp Liverpool đi tiếp, Man City đè bẹp Wolves

27/10/2011 06:16 GMT+7

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở loạt trận thuộc vòng 4 Carling Cup diễn ra đêm qua khi các đội được đánh giá cao hơn là Man City, Liverpool và Chelsea đều giành chiến thắng dù theo những cách khác nhau.

(TT&VH Online) – Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở loạt trận thuộc vòng 4 Carling Cup diễn ra đêm qua khi các đội được đánh giá cao hơn là Man City, Liverpool và Chelsea đều giành chiến thắng dù theo những cách khác nhau.

Man City đang thể hiện phong độ tuyệt vời ở Premier League mà mới đây là chiến thắng hủy diệt 6-1 trước M.U, nên không có gì ngạc nhiên khi thầy trò HLV Roberto Mancini là “đại gia” gây ấn tượng nhất ở loạt trận đêm qua khi đè bẹp Wolverhampton với tỷ số 5-2 ngay trên sân khách. Trên sân Molineux, Milijas bất ngờ đưa Wolves dẫn trước ở phút 18 bằng một pha dứt điểm cận thành ở phút 18.


Man City dễ dàng đè bẹp Wolves - Ảnh Reuters

Tuy vậy, 3 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút (từ 37 đến 40) do công của Adam Johnson, Samir Nasri và Dzeko đã giúp Man City thiết lập lại trật tự trước khi hiệp 1 kết thúc. Đầu tiên là cú sút xa hiểm hóc ở ngay mép vòng cấm của Johnson giúp Man City gỡ hòa ở phút 37 và chỉ sau đó 2 phút Nasri nhận pha chọc khe của chính Johnson rồi dứt điểm chéo góc đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Và đến phút 40, Dzeko đã giúp Man City dẫn ngược 3-1 sau 45 phút đầu tiên bằng một pha dứt điểm cận thành dễ dàng.

Cơn mưa bàn thắng trên sân Molineux tiếp tục xảy ra ở hiệp 2 khi Man City tiếp tục ghi hai bàn nữa do công của Dzeko và Vries (đá phản) trong khi O'Hara gỡ thêm 1 bàn cho Wolves, để ấn định tỷ số 5-1 nghiêng về đội khách. Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày Man City đã giành hai chiến thắng đậm liên tiếp và ghi tới 11 bàn trong khi chỉ để thủng lưới hai lần dù trước Wolves, HLV Mancini đã thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát so với trận gặp M.U ở Premier League.

Kết quả vòng 4 Carling Cup:

Stoke - Liverpool 1 - 2

Wolverhampton - Man City 2 - 5

Blackburn - Newcastle 4 - 3

Everton - Chelsea 1 - 2

Cũng ngược dòng để giành chiến thắng như Man City nhưng Liverpool gặp khó khăn hơn nhiều bởi đối thủ của họ là Stoke City, đối thủ rất khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Và thực tế lợi thế sân nhà đã giúp Stoke vươn lên dẫn trước ở phút 44 sau pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Jones từ quả tạt của Walters bên cánh phải. Tuy vậy, sự tỏa sáng của tiền đạo Luis Suarez đã giúp lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Phút thứ 54, tiền đạo người Uruguay đã có một pha xâu kim đối với Shotton trước khi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa không cho Sorensen cơ hội cản phá. 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, lại là Suarez đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Vất vả nhất trong lượt trận đêm qua là Chelsea khi họ phải chờ tới hiệp phụ để vượt qua một Everton khó chịu. Dù phải làm khách tại Goodison Park nhưng Chelsea mới là đội mở tỷ số trước do công của Kalou sau sai lầm chết người của thủ thành Jan Mucha bên phía Everton. Tuy vậy, chiếc thẻ đỏ của  thủ môn dự bị Turnbull ở phút 58 đã khiến Chelsea không thể bảo vệ được tỷ số 1-0 cho đến hết trận bởi đến phút 83, Saha đã gỡ hòa cho Everton. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải bước sang hai hiệp phụ và vào thời điểm quyết định này, Drenthe lại khiến Everton gặp khó khăn khi bị truất quyền thi đấu ở phút 107. Hệ quả là đến phút 116, Sturridge đã ghi bàn quyết định, đem về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Chelsea.

Ở trận đấu còn lại, Blackburn đã vượt qua Newcastle với tỷ số 4-3 sau 120 phút thi đấu cực kỳ kịch tính. Bàn ấn định chiến thắng cho Blackburn được Givet ghi vào phút cuối cùng của hai hiệp phụ.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN