Có một người phụ nữ năm nay 92 tuổi, dù chưa bao giờ tự nhận mình là một người cầm bút chuyên nghiệp, nhưng cụ vẫn sáng tác thơ, tạp văn, vẫn dịch những tác phẩm nước ngoài, bởi với cụ, văn chương là một phần không thể thiếu.
(TT&VH/TTXVN) - Có một người phụ nữ năm nay đã 92 tuổi, dù chưa bao giờ tự nhận mình là một người cầm bút chuyên nghiệp, nhưng cụ vẫn sáng tác thơ, tạp văn, vẫn dịch những tác phẩm nước ngoài mình yêu thích một cách đều đặn, bởi với cụ, văn chương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Điều đáng quý là từ những kiến thức tích lũy sau cả đời tự học, cụ đã giúp nhiều NXB và tác giả sửa lại những lỗi sai trong nhiều cuốn sách và bài báo. Tình yêu đối với văn chương của cụ đã trở thành một tấm gương cho con cháu trong nhà, một truyền thống đáng quý mà không phải gia đình nào cũng có được.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.