thethaovanhoa.vn

Tiếng nói M.U: Thua một trận đánh...

25/10/2011 10:16 GMT+7

Vị vua có một chiếc nhẫn quý và ông ta quyết định khắc lên chiếc nhẫn này dòng chữ: “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!” với mong muốn có thể tìm lại được niềm vui ngay cả khi buồn nhất.

(TT&VH Online) - Truyện ngụ ngôn kể rằng vị vua tại một vương quốc được tặng một chiếc nhẫn quí giá. Vị vua vô cùng quí chiếc nhẫn này và hỏi ý kiến các nhà thông thái khắc dòng chữ nào đó lên chiếc nhẫn để khi vui, ông ta sẽ biết giữ mình một chút và khi buồn ông ta sẽ vơi đi nỗi buồn. Nhà thông thái nhất của đất nước đã cho ông những chữ sau đây: “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!”

Khi M.U thắng Arsenal 8-2, tôi không có cơ hội được xem vì lúc đó tôi đang ở nước ngoài, nhưng biết đâu lại là một cái may. Vì qua bản tin thì sẽ đỡ phải nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người đàn ông đội bóng Pháo thủ. Hat-trick của Rooney ngày ấy có khác gì cú đúp của Balotelli và Dzeko hôm nay. Ánh mắt thẫn thờ của Chicharito hay pha níu người dẫn tới thẻ đỏ đầy bất lực của Evans sẽ còn ám ảnh người hâm mộ “Quỷ đỏ” một thời gian rất dài nữa sau trận đấu này. Một hình ảnh đáng nhớ khác trong trận đấu này là dòng chữ “Why always me!?” của bad boy Balotelli. Tôi cho rằng anh này tự tin lắm vào khả năng phá lưới của mình trong trận này. Hay ít ra anh khao khát ghi bàn lắm nên mới chuẩn bị áo như vậy. Ngay cả Kun Aguero cũng vậy, dù sao đây là cũng là trận derby đầu tiên của anh. Ngay đến chân sút muốn chứng tỏ khi bất ngờ phải dự bị trong trận đấu này là Dzeko cũng thế. Khi tỉ số 3-0, người ta vẫn thấy những Silva, Yaya Toure, Milner lao lên thật nhanh để đẩy M.U vào thảm họa.


M.U cần phải biết cách đẩy lui nỗi buồn - Ảnh Getty

Người ta vỡ ra rằng M.U đang thi đấu hoàn toàn dưới sức trước một đối thủ mạnh hơn về lực lượng, khao khát chiến thắng hơn, ngay cả điểm mạnh về tinh thần và những “bài giảng giữa giờ” của Sir Alex cũng không làm tình hình khá hơn. Bài học của những tầm ngắm trong quá khứ giờ nằm bên kia chiến tuyến như Dzeko, Nasri hay Silva có lẽ sẽ làm Sir Alex đau lắm.

Sự thật là trong hơn mười năm qua, ít khi nào mà M.U đối đầu với một ông lớn nào đó mà vượt trội hơn về chất lượng đội hình. Tinh thần 1999 hình như đã ảnh hưởng tới cách Alex Ferguson chuẩn bị cho các trận đấu lớn bằng những cầu thủ mang tinh thần cao nhưng chuyên môn có hạn. Nếu trung tâm không phải là Anderson và Fletcher mà là Sneijder và Nasri thì sao? Tiền không mua được thành công nhưng nếu có tiền hẳn Alex Ferguson đã không bất lực nhìn Man City liên tục khoét vào vị trí của Evra già nua và Evans non nớt. Người ta nhận ra cả 4 vị trí trước thủ môn của M.U đều có vấn đề riêng của mình dù lực lượng cho tuyến này là rất dày. Khi Phil Jones được đưa vào sân, người hâm mộ cũng như cầu thủ hai đội chắc cũng chẳng biết là ngài Alex định đưa anh vào đá phải hay giữa, ở hàng hậu vệ hay tiền vệ… Nhìn cách ông sử dụng cầu thủ này những trận qua, có khi nào ông muốn biến thành một John O’Shea mới.

Bỏ sau lưng những nỗi buồn của 6 cái tát như ví von của nhiều tờ báo, thua một trận đánh không có nghĩa là thua cả một trận chiến, chẳng phải chuyện gì rồi cũng sẽ qua hay sao? Lưu Bang há chẳng phải đã thua rất nhiều trước khi thắng Hạng Vũ ở trận Cai Hạ sao. Điểm mạnh của M.U trong những năm tháng thành công của Sir Alex là lối chơi luôn có lửa trong từng phút thi đấu, dù đôi khi đốm lửa đó tưởng như tắt ngóm trước những vùi dập của cơn cuồng phong. Ai đã từng trải qua những năm tháng cùng M.U từ 2003 tới 2006 hay khi M.U đứng chót bảng Champion League 2005-06 sẽ biết phải gạt bỏ sau lưng nỗi đau này như thế nào. Ừ thì thua một trận đánh… nhưng phải trở lại vì còn cả một trận chiến.

Khi nói về tình yêu của mình và khả năng của đội tuyển Thiên Thanh tại World Cup 2006, nhà báo Anh Ngọc đã từng dùng hình ảnh “Như một tình yêu chưa từng đáp lại”. Sau đó chuyện thế nào thì ai cũng biết. Lúc này, nhà báo có muốn nói gì với fan M.U về tình yêu bóng đá không?

Chiêm Thành Thông

Email: chiemthanhthong@gmail.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN