Thua Myanmar 1-2, ĐT bóng đá nữ VN đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu VĐ Đông Nam Á như mục tiêu đã đề ra. Đây là một thất bại đáng tiếc của thầy trò HLV Trần Vân Phát nhưng cũng có những bài học quý giá.
(TT&VH) - Thua Myanmar 1-2, ĐT bóng đá nữ VN đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu VĐ Đông Nam Á như mục tiêu đã đề ra. Đây là một thất bại đáng tiếc của thầy trò HLV Trần Vân Phát nhưng cũng có những bài học quý giá.
Trước giờ lên đường sang Lào tham dự giải VĐ Đông Nam Á 2011, lãnh đạo VFF đã giao chỉ tiêu cho đội là giành chức VĐ. HLV trưởng Trần Vân Phát trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí dù có khiêm tốn hơn nhưng cũng hạ quyết tâm cùng các học trò phấn đấu lọt vào trận đấu cuối cùng.

Đã thi đấu thì phải có mục tiêu phấn đấu, âu cũng là lẽ thường tình. Và nếu nhìn lại hành trình đã trải qua tại vòng đấu bảng, toàn thắng cả 3 trận, ghi được tới 27 bàn thắng mà chỉ để thủng lưới duy nhất một lần, ĐT bóng đá nữ VN xứng đáng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu VĐ. Chỉ tiếc rằng, chặng đường đến đích của các cô gái VN không hề bằng phẳng. Indonesia, Singapore hay thậm chí ngay cả chủ nhà Lào cũng không phải là chướng ngại vật quá lớn nên ĐTVN đã dễ dàng vượt qua. Cũng chính bởi những trận đấu không mất quá nhiều sức lực mà vẫn có được kết quả như ý đó khiến cho tâm lý, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ ĐTVN không được kiểm chứng và thử thách một cách xác thực nhất. Để rồi khi chạm trán một đối thủ cứng cựa, già dơ hơn thì ĐTVN đã vấp ngã.
Có bàn thắng dẫn trước, bị san bằng tỷ số, vượt lên rồi lại có cơ hội gỡ hòa với tình huống được hưởng một quả penalty ở thời điểm cuối trận, như vậy có thể nói, ĐTVN có đủ điều kiện vượt qua Myanmar hay chí ít là cũng buộc đối thủ phải kéo dài thêm thời gian thi đấu sang cả hai hiệp phụ. Nhưng rồi, hết cơ hội này đến cơ hội khác trôi qua trước mũi giày các cầu thủ ĐTVN và thất bại chung cuộc là điều khó tránh khỏi.
Lịch thi đấu ngày 25/10 16h00: Tranh hạng ba: Việt Nam- Lào 19h00: CK: Thái Lan- Myanmar |
Trong suy nghĩ của nhiều người, cú sảy chân vừa qua của ĐT bóng đá nữ VN trước Myanmar là đáng tiếc. Giá như Kim Hồng, Minh Nguyệt không phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương, Nguyễn Thị Nga không rẽ ngang để lập gia đình, chuyển sang công tác huấn luyện cầu thủ trẻ thì ĐTVN không đến nỗi phải trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ đến thế và biết đâu khi có nhiều cựu binh, bên cạnh Kiều Trinh, Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn… thì ĐTVN đã có thể tiến xa hơn tại giải VĐ Đông Nam Á.
Thôi thì đành chờ cơ hội khác để tính chuyện đánh bại Myanmar hay vượt qua Thái Lan còn hiện giờ, ĐTVN phải thực tế với trận tranh hạng ba tái ngộ Lào.
Thành Đạt