26 ngọn nến được cắm trên chiếc bánh ga tô cỡ lớn được trang trí hoa văn đặc sắc không thể làm Wayne Rooney nở nụ cười bởi những dư âm khó có thể nuốt trôi từ trận thua của Man United trước Man City.
(TT&VH) - 26 ngọn nến được cắm trên chiếc bánh ga tô cỡ lớn được trang trí hoa văn đặc sắc không thể làm Wayne Rooney nở một nụ cười trên khuôn mặt bởi những dư âm khó có thể nuốt trôi từ trận thua của Man United trước Man City.
Kế hoạch lớn của Coleen
Bà xã của Rooney, Coleen được tiếng là chiều chồng và như thường lệ cứ mỗi năm, người đẹp 26 tuổi này lại tổ chức cho “Gã Shrek” tiệc đón sinh nhật không chê vào đâu được. Năm nay, ngày lễ này lại càng đặc biệt hơn bởi nó diễn ra ngay sau trận derby thành Manchester nóng bỏng và đầy kịch tính. Khán giả hẳn chưa quên cú làm bàn kiểu “xe đạp chổng ngược” của tiền đạo người Anh vào lưới đội bóng cùng thành phố vốn được dư luận ca tụng không hết lời. Giữ vững niềm tin rằng năm nay, ông chồng sẽ sản sinh ra một cú siêu phẩm không hề thua kém nhờ lợi thế tinh thần khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, kế hoạch ăn mừng của Coleen càng phải công phu hơn.

Trong khi cả thành Manchester đang sục sôi với không khí náo nhiệt trước trận derby thì Coleen tất bật với công việc chuẩn bị cho đại tiệc. Bà mẹ một con đã bao trọn gói một buổi tối tại nhà hàng Lincoln Square có tiếng ở thành phố Manchester để khách đến dự thoải mái vui chơi, đập phá. Tất nhiên, sinh nhật không thể thiếu hoa, nến và bánh, thế nên Coleen đã yêu cầu một thợ làm bánh tay nghề lâu năm tạo ra một sản phẩm độc đáo có một không ai để gây bất ngờ cho chồng. Khâu cuối cùng của việc chuẩn bị là lên danh sách khách mời. Những nhân vật không thể thiếu là đồng đội thân thiết của Rooney ở Man United và đinh ninh rằng “Quỷ đỏ” sẽ có một chiến thắng trước đội bóng nhà giàu nước Anh nên Coleen cũng mời một số ngôi sao của “The Citizens” để khiến chồng mình…. thêm vui.
Vỡ mộng
Tuy nhiên, những dự định vui vẻ lại hóa buồn rầu, chán nản. Trong ngày sinh nhật thứ 26 của mình, Rooney lại phải đón nhận một món quà không thể kinh khủng hơn. Đội bóng của anh đã thảm bại trước Man City với tỉ số ngang bằng một séc tennis 1-6. Dù không muốn một chút nào nhưng giấy mời đã được phát hết, bạn bè, người thân cũng đã tụ tập đông đủ nên Rooney vẫn phải xuất hiện. Chính vì lẽ đó mà “Gã Shrek” đã mang một bộ mặt đầy nặng trĩu chưa từng thấy trong những tiệc sinh nhật trước đây của mình. Trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc, Rooney chẳng nở lấy một nụ cười dù bạn bè đã trêu đùa hài hước và pha trò. Giai điệu sôi động của những bản nhạc cũng không thể xua tan bầu không khí u ám bởi dư âm của trận thua chưa từng có trong lịch sử trên sân nhà Old Trafford. Đến cả cô vợ Coleen, diện một bộ cánh sặc sỡ với đầm, ví, dây lưng đều màu đỏ cũng không thể khiến Rooney tươi tỉnh hơn.
“Cay đắng” hơn cho Rooney là trong đám bạn đến dự sinh nhật của anh còn có rất nhiều gương mặt đến từ… Man City theo giấy mời được đặt sẵn như thủ thành Joe Hart, tiền vệ Gareth Barry. Chỉ nhìn thấy gương mặt của những cầu thủ mà đêm trước mình mới đối mặt, những hình ảnh thảm bại lại hiện lên trong đầu thì làm sao Rooney có thể vui được. Đúng là một kỉ niệm buồn cho R10!
Cẩm Oanh