NXB Trẻ vừa ấn hành tập tản văn "Sài Gòn hào hoa" của nhà văn Kim Quyên – một người Tiền Giang gốc, nhưng từ rất lâu đã xem Sài Gòn cũng như quê mình vậy.
(TT&VH) - NXB Trẻ vừa ấn hành tập tản văn Sài Gòn hào hoa của nhà văn Kim Quyên – một người Tiền Giang gốc, nhưng từ rất lâu đã xem Sài Gòn cũng như quê mình vậy.
Nhà văn Kim Quyên đã gọi tên cuốn sách của mình là Sài Gòn hào hoa và cũng là gọi tên cho cả một vùng đất, hơn thế là một vùng văn hóa. Sông Sài Gòn chuyên chở nhiều tình quê khác pha trộn vào nhau. Hình như cái gì ở nước Việt có thì Sài Gòn cũng có, kể cả giọng nói của người miền quê lưu lạc sau hàng chục năm vẫn không đổi, Sài Gòn chỉ không có thời tiết ở các miền mà thôi.
Kim Quyên hiện là hội viên Hội Nhà văn VN. Bà được trao Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật (2004) và Giải thưởng Bút ký của Hội Nhà văn VN (2008). Văn chương của Kim Quyên mang vẻ đằm thắm của nữ tính và sự chừng mực của nghề giáo mà bà suốt đời gắn bó.
Trạc Tuyền