thethaovanhoa.vn

Aquilani: Khúc hát “Hoàng tử bé”

23/10/2011 10:52 GMT+7

Từng trận, từng trận một, Alberto Aquilani đã dần chứng tỏ được rằng anh xứng đáng có một vị trí ra sân thường xuyên trong đội hình Milan, và hơn thế nữa, là một tương lai lâu dài với màu áo sọc đỏ-đen.

(TT&VH) - Từng trận, từng trận một, Alberto Aquilani đã dần chứng tỏ được rằng anh xứng đáng có một vị trí ra sân thường xuyên trong đội hình Milan, và hơn thế nữa, là một tương lai lâu dài với màu áo sọc đỏ-đen.

Aquilani đã quá chán ngán thân phận phiêu dạt như bọt nổi bèo trôi của mình kể từ ngày bị Liverpool ruồng rẫy và sau đó đến lượt bị Juventus bỏ rơi. Đặc biệt là cảm giác hụt hẫng tột độ mà Juve đã ném cho anh sau khi quyết định không mua đứt anh từ Liverpool dù anh hoàn toàn xứng đáng nhờ những nỗ lực không ngừng trong suốt mùa giải trước. Nếu chẳng phải vì Aquilani không muốn tiếp tục bị đem cho mượn, với tương lai tiếp tục bấp bênh, thì hẳn là anh đã khoác áo Fiorentina thay vì Milan (và khi ấy, chỗ của anh hiện tại có thể đã thuộc về Montolivo). “Hoàng tử bé” (Il Principino, biệt danh của Aquilani) từng tuyên bố anh sẵn sàng giảm lương để đổi lấy một cuộc chuyển nhượng chính thống, nhưng cuối cùng, vì khao khát tiếp tục được chơi bóng ở quê nhà, anh một lần nữa nhận lời đá cho Milan theo dạng cho mượn và chấp nhận đánh cược tương lai.


Aquilani càng chơi càng hay tại Milan - Ảnh Getty

Song Aquilani không phó mặc cho vận may run rủi, mặc dù anh đã được hưởng lợi từ cơn khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa của Milan trong khoảng thời gian đầu mùa giải, khi hàng loạt tiền vệ của Rossoneri không thể ra sân do chấn thương. Một may mắn nữa là khác với sự chông chênh tại Juve mùa trước, lần này anh đã có một điểm tựa để từ đó nắm lấy cơ hội của mình. Trong thỏa thuận giữa Milan và Liverpool, có điều khoản bắt buộc Milan phải mua đứt Aquilani nếu anh được ra sân tối thiểu 20 trận mùa này (cũng có nguồn tin nói là 25 trận). Nhưng dù là 20 hay 25 thì cái đích ấy cũng chẳng quá xa xôi. Chỉ sau gần 2 tháng khoác áo Milan, “Hoàng tử bé” đã góp mặt trong 8 trận đấu, 5 ở Serie A và 3 tại Champions League, ghi được 1 bàn thắng. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, và chỉ có một tai họa cỡ chấn thương nghỉ nhiều tháng mới ngăn được ước mơ gắn bó lâu dài với Milan của Aquilani.

Aquilani đã tận dụng rất tốt từng cơ hội được ra sân để chứng tỏ bản thân. Ngay trận ra mắt, bất chấp bị chê cười vì pha xử lý vụng về khi đối mặt thủ môn Lazio, anh đã có một đường chuyền tinh tế cho Cassano để dẫn đến bàn thắng gỡ 1-2 của Ibrahimovic. Tiếp đó, anh đá phạt góc giúp Cassano gỡ hòa 2-2. Đến trận thua Napoli 1-3, Aquilani ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, cũng sau một tình huống ăn ý với Cassano. Ở trận thắng Palermo 3-0 cuối tuần trước, khi “Hoàng tử bé” được đá chính sau vài trận phải ngồi dự bị, anh kiến tạo cho Nocerino - một tân binh cũng đang khẳng định được mình ở Milan giống anh - ghi bàn mở tỷ số. Và hôm giữa tuần, anh lần đầu tiên được bầu là cầu thủ chơi hay nhất đội trong chiến thắng 2-0 trước BATE Borisov tại Champions League, nhờ một loạt pha băng lên dứt điểm tuyến hai rất tốt (mà 1 trong số đó dẫn đến bàn đầu của Ibrahimovic) và một đường lật cánh ấn tượng cho Boateng ấn định tỉ số.

Tại sân Via del Mare chiều nay, Aquilani sẽ lại ra sân từ đầu trong sự hứng khởi ngày một cao. Với anh, được giao đá ở hàng tiền vệ 3 người hay ở vị trí hộ công phía sau cặp tiền đạo cũng không có gì khác biệt, bởi sự đa năng đủ giúp anh chơi tốt trong bất cứ vai trò nào, trong khi khả năng tấn công tốt giúp anh thường xuyên tạo được dấu ấn dù có phải thường xuyên ở xa khung thành đối thủ đến 40m. Và khúc hát ngập tràn hy vọng của “Hoàng tử bé” lại ngân dài…

Bách Việt


1 Aquilani đã ghi cho Milan 1 bàn thắng (trận thua Napoli 1-3) sau 5 trận Serie A. Hai mùa gần nhất chơi cho Liverpool và Juve, anh cũng chỉ ghi được 2 bàn sau lần lượt 28 và 33 trận.

6,5 Là số tiền (triệu euro) Milan phải trả nếu mua đứt Aquilani từ Liverpool cuối mùa này. Năm 2009, Liverpool đã phải mua anh từ Roma với giá 20 triệu euro.

84 Aquilani là một trong số rất ít cầu thủ đã chơi đến 8 cấp độ đội tuyển Italia, từ U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21 đến ĐTQG. Tổng cộng, anh đã đá 84 trận (20 cho ĐT Italia) và ghi 9 bàn (3 cho ĐT Italia).


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN