Cho dù U23 VN thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Myanmar và hòa trên thế thắng trước U23 Uzbekistan, thì điều đó cũng không có nghĩa là HLV Falko Goetz đã thu phục trọn vẹn cảm tình của phần còn lại.
(TT&VH) - Cho dù U23 VN đã giành thắng lợi tưng bừng 5-0 trước U23 Myanmar và sau đó là trận hòa trên thế thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U23 Uzbekistan, thì điều đó cũng không có nghĩa là HLV Falko Goetz đã thu phục trọn vẹn cảm tình của phần còn lại.
Chị Nguyễn Hồng Thúy, một CĐV quen thuộc của bóng đá VN nhiều năm qua, cho biết, chị không thích HLV người Đức bởi những nguyên tắc hết sức chặt chẽ mà ông đề ra. Chị Thúy tâm sự: “Ngày HLV Calisto còn tại vị, bất kể lúc nào tôi cũng có thể lên phòng cầu thủ ở khách sạn để chụp hình hoặc xin chữ ký, bây giờ thì điều đó bị cấm tiệt dưới thời HLV Goetz”.
Giải pháp được chị Thúy lựa chọn khá vất vả: đứng chờ ngoài khách sạn, đợi từng cầu thủ đi ra để làm cái việc mà chị vừa tâm sự ở trên. Dù sao chị Hồng Thúy chỉ là một người hâm mộ (có phần đặc biệt) và lẽ yêu ghét của chị xuất phát từ một góc nhìn rất “phụ nữ”. Nhưng sự thật đúng là không phải quyết định nào của HLV Goetz cũng nhận được sự tán đồng của những người xung quanh.
Đó là một buổi chiều nóng bức vào tháng 7, gần 20 giờ bay và chuyển tải từ Qatar về VN, sau khi kết thúc trận lượt đi vòng loại World Cup 2014 với đội chủ nhà, khiến các thành viên của ĐTVN ai cũng rã rời và... đói. Nhưng chỉ vừa mới nhận xong phòng khách sạn, họ được lệnh thay quần áo rồi ra sân tập. Hầu hết đều tỏ ra khó hiểu với quyết định của HLV Goetz và không khó để thấy xen kẽ giữa những tiếng thở dài là những câu mỉa mai: “Đúng là công nghệ của Đức!”.
Trong suốt quãng thời gian khá lâu sau đó, “luật cấm trại” được HLV Goetz thực thi một cách triệt để từ những chuyện nhỏ nhất như không được nghe điện thoại trong khi ăn cơm tập thể... khiến không ít cầu thủ tỏ ra ức chế nếu đối chiếu với “khoảnh trời riêng” mà họ vẫn được sở hữu ở CLB hay dưới thời HLV Calisto.
Cho dù “luật cấm trại” thời gian gần đây đã được nới lỏng thì chừng đó cũng không khiến các học trò của nhà cầm quân người Đức thôi bàn tán với nhau: “Quy định bắt mặc đồng phục 24/24h thực ra là một cách rất hiệu quả khiến cầu thủ ngại đi ra ngoài”!
Trên thực tế, sự “mất lòng” dành cho phương pháp huấn luyện và cá tính của tân HLV trưởng ĐTVN và U23 VN đã diễn ra không hề nhẹ nhàng qua cái cách số lượng tuyển thủ mất vị trí ở cả 2 cấp độ ĐT giờ đã gần xếp đủ một đội hình thi đấu. Còn đỉnh điểm của sự hoài nghi về năng lực của nhà cầm quân người Đức chính là màn thể hiện nghèo nàn của U23 VN tại Eximbank Cup TP.HCM diễn ra hồi tháng 9.
Thế giới bóng đá ghi nhận một quy luật, nếu không thu phục được “nhân tâm”, chỉ cần vài kết quả bết bát, chiếc ghế của HLV trưởng đội bóng sẽ bị lung lay. Là người từng bị Hertha Berlin sa thải, hẳn ông Goetz rất thấm thía điều vừa nhắc.
Sự thay đổi về phương pháp huấn luyện của HLV người Đức trong những ngày U23 VN thi đấu tại VFF-Eximbank Cup 2011, song hành cùng những dấu hiệu tiến bộ trông thấy của cái tập thể ấy là một cách biện giải thuyết phục cho việc HLV Goetz không hề cứng nhắc, hoặc sự cứng nhắc theo từng thời điểm nằm trong ý đồ của nhà cầm quân người Đức để phục vụ cho mục tiêu cuối cùng: tính hiệu quả.
HLV Goetz cũng không hề khô khan như nhiều người vẫn nghĩ. Cuối buổi tập chiều qua của U23 VN, ông cho các học trò đặt 20 quả bóng trước khung thành của thủ môn Lâm Ấn Độ rồi đồng loạt sút khiến thủ thành của B.BD “lãnh đủ”. Khi nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhà cầm quân người Đức tiến tới bắt tay Ấn Độ rồi vui vẻ nói: “Happy birthday”. Bất cứ ai ở trong vị trí của Ấn Độ lúc đó hẳn cũng rất xúc động.
Hơn 4 tháng sau ngày bắt tay vào công việc tại VN, khoảng cách giữa ông thày người Đức với các học trò ở cả 2 cấp độ ĐT giờ đã được thu hẹp lại đáng kể. Nó cũng tương tự như việc, cảm giác tin tưởng giờ đã thắng thế sự hoài nghi dành cho U23 VN và HLV Goetz. Nếu xét theo ý nghĩa ấy, “mất lòng trước” có khi lại hay, nhưng có “được lòng sau” hay không thì vẫn còn phải chờ.
Lịch thi đấu và kết quả | |||
Ngày | Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
19/10 (Thứ Tư) | 17h00 | Uzbekistan – Malaysia | 3-1 |
19h15 | Việt Nam – Myanmar | 5-0 | |
21/10 (Thứ Sáu) | 17h10 | Malaysia – Myanmar | 2-1 |
19h15 | Uzbekistan – Việt Nam | 1-1 | |
23/10 (Chủ Nhật) | 17h10 | Myanmar – Uzbekistan |
|
19h15 | Việt Nam – Malaysia |
| |
| 20h55 | Lễ trao giải |
|
* Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình-Hà Nội | |||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Đ |
1 | Việt Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Đức Hoàng