thethaovanhoa.vn

Tối nay có tiệc vô ngôn

22/10/2011 09:15 GMT+7

Tối nay, thứ Bảy, 22/10 có một dạ tiệc Vô ngôn 2 bắt đầu lúc 20 giờ tại nhà hàng Gold Malt, số 2B/30 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

(TT&VH)- Tối nay, thứ Bảy, 22/10 có một dạ tiệc Vô ngôn 2 bắt đầu lúc 20 giờ tại nhà hàng Gold Malt, số 2B/30 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Đây là sáng kiến của một nhóm các bạn trẻ làm việc ở nhiều công ty khác nhau, họ cùng gặp nhau ở một ý tưởng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc là tổ chức một dạ tiệc mà ở đó ngôn ngữ nói hằng ngày để lại ngoài cánh cửa phòng tiệc. Thực khách trong dạ tiệc trao đổi với nhau chỉ bằng cử chỉ, tiếng cười, ánh mắt, điệu bộ... mà không dùng lời nói. Trong nửa phần đầu của tiệc Vô ngôn, thực khách sẽ sống trong không khí của thế giới không có tiếng nói và sẽ phần nào hiểu và cảm nhận về đời sống của những người khiếm thính thiệt thòi khi mất khả năng nghe như thế nào.


Đây là một hoạt động xã hội mang ý nghĩa tích cực với cộng đồng xã hội. Hoạt động này đánh thức lòng trắc ẩn của mỗi con người chúng ta với thế giới những người câm lặng. Nó mang vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng lòng nhân ái mà mỗi người đến dự tiệc là một phần cấu thành của tác phẩm nghệ thuật mang tính xã hội thật sự sâu sắc.

Các bạn tổ chức chương trình cũng chia sẻ thêm: Trên thế giới có hơn 6.500 ngôn để chuyển tải các thông tin thời sự, tồn tại song song với nó là hệ thống các ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ hết sức phong phú. Phải nói rằng loài người là sinh vật duy nhất sở hữu hệ thống ngôn ngữ giàu có đến thế. Tuy thế cách đây vài chục năm, qua nghiên cứu người ta mới nhận ra rằng khi nói chuyện với nhau, chỉ có 7% thông tin thực sự đến từ ngôn từ, 35% được truyền tải qua ngữ điệu và có tới 55% lượng thông tin được diễn đạt qua cử chỉ! Vậy mà năng khiếu tiềm ẩn quý giá này dường như đã hoàn toàn ngủ quên trong một thế giới ngày càng nhiều cách thức giao tiếp.

Tiệc Vô ngôn là một chương trình hướng tới cộng đồng, phi thương mại, không có tài trợ. Người đến dự tiệc mua vé và số tiền đó dùng để tổ chức đêm dạ tiệc cũng như chuẩn bị thức ăn, đồ uống. Được biết, tiệc Vô ngôn được tổ chức lần đầu tại Hà Nội vào tháng 8/2011, thu hút hơn 300 khách, gần gấp đôi con số dự kiến. Lần này, với giá vé 250 ngàn đồng/người (gồm đồ ăn, thức uống), với sinh viên thì được ưu đãi với giá 190 ngàn. Bạn hãy tưởng tượng mình đang ở một bữa tiệc tương đương với một đám cưới 45 bàn, nhưng mọi người chỉ vui vẻ ăn nhậu và ra hiệu với nhau, thay vì gào thét loạn xạ, nó sẽ như thế nào?

Chúng ta hãy cùng nhau đến với tiệc Vô ngôn ủng hộ cho một hoạt động xã hội đầy tính nhân văn này và cùng nhau cảm nhận về một thế giới không tiếng người để con người trở nên gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn...

Đỗ Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN