Các đội bóng mạnh khác đều chỉ phải gặp những đối thủ dưới tầm ở vòng 8 cuối tuần này. Đó là cơ hội, nhưng cũng là thách thức buộc các đội đàn anh phải chứng tỏ được sự vượt trội của mình.
(TT&VH)- Ngoại trừ Roma phải đối đầu với một Palermo khó lường (nhưng đã bị “bóc mẽ” tại San Siro cuối tuần trước), các đội bóng mạnh khác đều chỉ phải gặp những đối thủ dưới tầm ở vòng 8 cuối tuần này. Đó là cơ hội, nhưng cũng là thách thức buộc các đội đàn anh phải chứng tỏ được sự vượt trội của mình.
Loạt 5 trận hòa 0-0 ở vòng đấu trước, tuy gây sốc bởi 22 năm qua mới lặp lại một lần, nhưng chưa phải là sự kiện đáng thất vọng nhất. Thảm họa chỉ thực sự xảy ra nếu những trận hòa 0-0 một lần nữa tái diễn cuối tuần này, khi mà tất cả các đội bóng lớn đều được kỳ vọng sẽ giành tròn 3 điểm tuyệt đối, bởi các đối thủ của họ đều không xứng tầm. Đội đầu bảng Juventus tiếp đón trên sân nhà Genoa, đội đã tụt từ vị trí thứ 1 xuống 11 chỉ sau có 2 vòng đấu (vòng 5 & 6) và sắp sửa sa thải HLV Malesani. Milan đá trên sân Lecce, đội mới thắng được 1 trận duy nhất cách đây một tháng và toàn bại trên sân nhà từ đầu mùa. Inter trở lại Giuseppe Meazza để gặp Chievo, một “hiện tượng” mùa này song dù thế nào vẫn cứ là đội bóng tiểu nhược. Napoli làm khách của Cagliari, đội đang có thành tích còn “khủng” hơn Chievo (hơn cả chính Napoli) nhưng thua xa Napoli về thực lực và đẳng cấp. Roma như đã nói ở trên, còn Lazio đá trên sân Bologna, đội vừa thoát khỏi vị trí bét bảng, trong khi Udinese gặp Novara tại thánh địa Friuli.

Trở lại được chưa, Inter?- Ảnh Getty
Về lý thuyết, sự chênh lệch về tên tuổi trong các cặp đấu ở vòng 8 là dễ thở cho những “đại gia” được đánh giá cao hơn, nhưng thực tế lại khác rất nhiều, nếu không muốn nói là ngược lại ở một số cặp đấu. Điển hình là ở cặp Inter - Chievo. Đội khách tuy nhỏ bé nhưng lại đang là một “Giant-killer” khi đánh bại Napoli, hạ Genoa (khi đội này đang đứng đầu bảng) và cầm hòa Juventus (cũng đầu bảng). Trong khi Inter vừa thua 2 trận liên tiếp ở Serie A. Chiến thắng mang tính giải tỏa ở Champions League vừa qua, cộng với sự trở lại tốt đẹp của Sneijder và Thiago Motta, giúp Inter tin tưởng vào sự hồi sinh tại giải quốc nội. Trong bối cảnh ấy, một “khúc xương khó gặm” như Chievo là thách thức xứng tầm cho ý chí của thầy trò HLV Ranieri, mà nếu họ vượt qua được, chiến thắng ấy sẽ có giá trị to lớn hơn nhiều.
Tương tự, Napoli cũng cần phải tái khẳng định nhiều điều trên sân của Cagliari, đội hiện chỉ chịu đứng sau Juventus và Udinese trên bảng xếp hạng. Cú sẩy chân nguy hiểm trước Parma ngay tại San Paolo ở vòng 7 là cái giá quá đắt để đổi lấy một trận hòa sân nhà đầy may mắn trước Bayern Munich, và Napoli cần phải thắng một trận xứng đáng tại xứ đảo Sardegna để giữ lấy niềm tin của người hâm mộ trong cuộc đua Scudetto. Milan, trong những khúc ca về sự trở lại của những nhà vô địch nhờ hai chiến thắng thuyết phục liên tiếp từ Serie A đến Champions League, sẽ phải xa sân nhà San Siro một cách luyến tiếc. Cả hai trận sân khách đã qua, Milan đều thua cách biệt (1-3 trước Napoli, 0-2 trước Juventus). Lecce chỉ là một đối thủ nhỏ, nhưng không phải là đáng xem thường, nhất là khi đội bóng này sẽ chiến đấu như một con thú bị thương sau 3 thất bại sân nhà liên tiếp từ đầu mùa.
Trong khi đó, Juventus sẽ phải đối phó với dấu hỏi khổng lồ về khả năng ghi bàn. Bất chấp đã ghi 9 bàn/6 trận (chỉ kém Napoli và Novara, những đội có 10 bàn), khả năng tấn công và dứt điểm của Juve tỏ ra kém cỏi (5 trận gần nhất chỉ ghi được 5 bàn). Giữa những chỉ trích rầm rộ của dư luận về việc chủ tịch Agnelli tuyên bố dứt tình với Del Piero quá sớm, HLV Conte sẽ phải đau đầu để tìm ra cách tấn công hiệu quả nhất cho Juve, khi ông vẫn hoang phí phần lớn số chân sút của đội, trong đó có cả Del Piero.
Vĩnh Nguyên
|
Vòng 8 Thứ Bảy 22/10: 23h00 Fiorentina - Catania Chủ nhật 23/10: 01h45 Juventus - Genoa; 17h30 Lecce - Milan; 20h00 Cagliari - Napoli, Inter - Chievo, Parma - Atalanta, Roma - Palermo, Siena - Cesena, Udinese - Novara
Thứ hai 24/10: 01h45 Bologna - Lazio
Chân sút hàng đầu 5 bàn: Giovinco (Parma), Palacio (Genoa) 4 bàn: Denis (Atalanta), Klose (Lazio), Di Natale (Udinese), Osvaldo (Roma) |