Sau 4 lần được đề cử, hôm 18/10, nhà văn Anh Julian Barnes đã đoạt giải Man Booker, kèm theo số tiền thưởng 50.000 bảng (80.000 USD) với cuốn The Sense Of An Ending.
(TT&VH) - Sau 4 lần được đề cử, hôm 18/10, nhà văn Anh Julian Barnes đã đoạt giải Man Booker, kèm theo số tiền thưởng 50.000 bảng (80.000 USD) với cuốn The Sense Of An Ending.
Man Booker là một trong những giải thưởng danh giá nhất của nền văn học viết bằng tiếng Anh, được trao cho tiểu thuyết của tác giả thuộc khối Thịnh vượng chung hoặc Cộng hòa Ireland.
The Sense Of An Ending là câu chuyện kể về một người đàn ông đã “thăm” lại quá khứ và phát hiện ra những ký ức của mình không hoàn chỉnh.
Chủ tịch ban giám khảo, bà Stella Rimington, nói: “Chúng tôi cho rằng cuốn truyện này được viết rất hay, nói về con người trong thế kỷ 21”.
Barnes từng lọt vào danh sách chung tuyển giải Man Booker với các tiểu thuyết Flaubert’s Parrot (1984), England, England (1998) và Arthur and George (2005).
Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)