thethaovanhoa.vn

Otelul Galati 0-2 M.U: Chỉ hài lòng về kết quả

20/10/2011 11:04 GMT+7

Ba điểm tại Romania đã đưa M.U trở lại đường ray. Nhưng đó là yếu tố duy nhất khiến họ tạm hài lòng. Còn lại là một nỗi thất vọng thực sự.

(TT&VH)- Ba điểm tại Romania đã đưa Quỷ đỏ trở lại đường ray. Nhưng đó là yếu tố duy nhất khiến họ (tạm) hài lòng. Còn lại là một nỗi thất vọng thực sự: từ tinh thần thi đấu hời hợt, lối chơi thiếu sáng tạo, cho đến tấm thẻ đỏ đáng trách của đội trưởng Nemanja Vidic.

Chẳng hiểu 90 phút ở Bucharest sẽ diễn ra ngán ngẩm như thế nào nếu như không có hai quả phạt đền dành cho đội khách đến từ nước Anh. Đã tung ra một đội hình gần như mạnh nhất, M.U không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi, nhưng đến nhiệm vụ quan trọng nhất, tìm đường vào khung thành đối phương, thì họ lại trở nên bế tắc. Lý do: các mắt xích trong lối chơi ấy đều tỏ ra uể oải trong việc di chuyển không bóng, nên không thể kéo dãn được hàng phòng ngự đối phương, và lại càng khó phối hợp với nhau một cách bài bản.

Có thể hiểu là M.U bước vào trận đấu này với một áp lực cực lớn, và những đôi chân đeo chì của họ là một minh chứng. Ngay cả một cầu thủ có tố chất kỹ thuật bậc nhất của đội như Nani cũng có những pha xử lý rất nóng vội, thể hiện sự thiếu sáng tạo. Chẳng những không có một pha phối hợp chồng biên nào đáng kể, Nani còn thường xuyên chọn giải pháp tạt bóng khi không tạo đủ không gian, do hậu vệ đối phương đứng quá sát, nên dễ bị bắt bài. Ở cánh bên kia, Valencia cũng chẳng khá hơn khi thường xuyên tung những cú tạt theo kiểu "cho xong trách nhiệm". Suốt hiệp một, pha bóng thể hiện sự phối hợp ăn ý nhất là tình huống Evra chuyền ngược ra cho Carrick băng vào dứt điểm, nhưng tiền vệ này lại không biết chắt chịu cơ hội ấy khi đệm bóng quá thiếu chính xác.




"Quỷ đỏ" vẫn đang thể hiện lối chơi chuệch choạc- Ảnh Getty

Nếu thể hiện bộ mặt ấy trước Benfica, hay thậm chí là Basel, có thể M.U đã phải trả giá, nhưng đối thủ của họ ở Bucharest là một đội bóng còn quá thiếu kinh nghiệm, thậm chí còn hơi ngờ ngệch. Ngay đầu trận, trung vệ đội trưởng Vidic đã có một đường chuyền về theo kiểu "kính biếu", nhưng Punosevac đã không thể tận dụng cơ hội với một cú đá nhẹ hều. Sự ngờ nghệch còn thể hiện rõ ở tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số, khi trung vệ Costin lại giơ tay ra để chắn đường tạt bóng của Rooney cho Chicharito. Mà nên nhớ, anh này còn mang băng đội trưởng. Chẳng trách Otelul Galati chưa kiếm nổi điểm nào ở Champions League, còn tại giải VĐQG thì đứng lưng chừng BXH.

Thất vọng Vidic

Khi mà Rio Ferdinand được cất ở nhà, còn Smalling, Phil Jones còn khá thiếu kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, thì sự trở lại của đội trưởng Nemanja Vidic sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu, rõ ràng là tin mừng. Song tại Bucharest, trung vệ người Serbia đã gây thất vọng tràn trề. Sau tình huống chuyền về bất cẩn ở đầu trận là chiếc thẻ đỏ vô duyên ở phút 66.

Có ý kiến cho rằng trọng tài Felix Brych đã quá nghiêm khắc khi đuổi Vidic khỏi sân, nhưng rõ ràng trung vệ 30 tuổi này phải tự trách mình vì đã có một tình huống vào bóng dữ dội không cần thiết với Giurgiu. Vị trí phạm lỗi khi ấy là ở giữa sân, và M.U cũng không phải đội bị gây sức ép khi đó. Thậm chí, họ còn vừa xóa bỏ được thế bế tắc nhờ bàn mở tỷ số của Rooney. Với tấm thẻ đỏ ấy, Vidic đã khiến cho hàng phòng ngự M.U trải qua nửa còn lại của hiệp hai trong âu lo. Việc vắng mặt anh ở những lượt trận sắp tới, có thể còn khiến hàng thủ M.U phải đối mặt với nhiều khó khăn nữa.

Với việc Basel gục ngã trước Benfica ở trận đấu cùng giờ, M.U đã trở lại ngôi nhì bảng C sau khi kết thúc lượt đi. Song chiến thắng không mấy thuyết phục trước Otelul Galati khó có thể coi là biểu hiện của sự hồi sinh. Đó không phải là màn khởi động ưng ý cho trận đấu quan trọng nhất từ đầu mùa giải: derby Manchester tại Old Trafford, sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Tuấn Cương


Thông tin trận đấu

Otelul Galati: Grahovac - Rapa, Costin, Salageanu, Perendija - Filip - Neagu (Pena 72), Giurgiu, Antal, Frunza (Ilie 83) - Punosevac (Iorga 87).

M.U: Lindegaard, Evra, Smalling, Vidic, Fabio (Jones 76) - Anderson, Carrick - Nani, Valencia (Evans 71), Rooney - Chicharito Ghi bàn: Rooney 64' pen, 90'+2 pen

Con số

6 Đây đã là lần thứ 6, trung vệ Nemanja Vidic phải nhận thẻ đỏ sau 5 năm khoác áo M.U. Phân nửa trong số đó đến từ những trận đối đầu với Liverpool.

11 Rooney vẫn là chân sút số 1 của M.U ở mùa giải này với 11 lần sút tung lưới đối phương. 9 trong số đó được ghi ở Premier League.

26 Với cú đúp vừa rồi, Rooney đã trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại Champions League, vượt qua cột mốc 24 bàn của đàn anh Paul Scholes, người đã giải nghệ ở mùa giải này.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN