thethaovanhoa.vn

CLB TP.HCM: “Không ai lo thì mình tự lo”

19/10/2011 13:27 GMT+7

Đó là lời khẳng định chắc nịch của GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên trước những khó khăn chưa có lối ra của đội bóng này trước mùa giải mới.

(TT&VH) - Đó là lời khẳng định chắc nịch của GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên trước những khó khăn chưa có lối ra của đội bóng này trước mùa giải mới.

Gần cuối mùa giải trước, khi Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Hứa Ngọc Thuận xuống thăm hỏi, động viên và “trao quà” cho CLB TP.HCM nhằm giúp họ vượt qua khó khăn để trụ hạng an toàn, ông Thuận đã đề nghị chuyển giao đội bóng cho TP.HCM quản lý, và phương án này đã nhận được sự nhất trí từ phía đơn vị chủ quản đội bóng. Những tưởng công việc chuyển giao sẽ đơn giản, nhưng từ đó đến nay, chưa có diễn tiến tích cực nào và rất nhiều người trong cuộc cũng vào thế sốt ruột.


CLB TP.HCM (trái) đang gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh Getty

Ông Kiên cho biết: “Thực ra việc chuyển giao một Công ty Nhà nước cho một đơn vị khác không dễ, nhưng cũng không quá phức tạp. Vướng mắc lớn nhất của 2 bên (UBND TP.HCM và CLB TP.HCM) lúc này là làm sao tìm được một doanh nghiệp có tâm huyết đúng nghĩa, muốn đầu tư làm bóng đá một cách nghiêm túc. Giữa một thành phố giàu mạnh nhất nước nhưng với thực trạng bóng đá VN hiện tại, tìm được người đó như hái sao trên trời. Vấn đề căn bản đó đến giờ vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, dẫn đến tình hình trì trệ của CLB TP.HCM hiện tại”.

Các cầu thủ của CLB TP.HCM đã bắt đầu tập luyện để duy trì phong độ nhưng cũng chẳng ai biết được ngày mai của họ sẽ ra sao. Ông Kiên cũng giãi bày: “Đội bóng nợ cầu thủ và BHL giờ ước chừng khoảng 5 tỷ đồng, nhiều người réo đòi nợ liên tục nhưng tôi phải xin khất lần vì …tiền đâu mà trả”.

Tuy nằm giữa muôn trùng khó khăn, nhưng với tư cách là người đồng hành cùng đội bóng, ông Kiên vẫn khẳng định chắc nịch rằng, đã có cách đi cho đội bóng ở mùa giải mới. Ông cho biết: “Bóng đá bây giờ không phải của Nhà nước mà là của doanh nghiệp rồi, tất nhiên đội cũng sẽ cậy nhờ phần nào nhưng không thể ngửa tay sống nhờ trợ cấp mãi được. Nhưng nếu cứ lừng khừng như thế, người ta không lo thì tôi phải tự tìm hướng đi cho mình. Có thể mùa tới tôi sẽ phải vận động tài trợ bằng nhiều cách. Quyết tâm gắn bó với đội bao năm qua nên tôi không thể bỏ đội bóng trong lúc này. Mùa 2009, mình làm bóng đá kiểu thử chơi, năm nay mình chơi vì tưởng rằng có đầu tư nhưng rồi gặp khó vì không kiếm được tài trợ. Còn năm nay nếu có làm thì tôi sẽ tái thiết theo hướng tự chủ hơn. Tôi tin đội bóng sẽ đạt được mục đích”.

Một tương lai không có màu hồng với đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Sài thành, bản thân ông GĐĐH của đội bóng này cũng công nhận như thế. “Nếu vẫn nắm đội trong mùa tới, CLB sẽ đấu tranh chỉ để tồn tại như nhiều mùa giải trước chứ không thể mơ mộng có thành tích cao được. CLB sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên đội một thi đấu, không mua sắm nhiều, nếu có tiền sẽ ưu tiên trả nợ cầu thủ, ai muốn đi mà thỏa thuận được giá với CLB thì cũng sẵn sàng để họ ra đi để có tiền nuôi đội bóng”.

Việt Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN