Không còn ra sân với ngọn lửa đam mê cháy rực, với tâm thế phải khẳng định mình cho cả thế giới bóng đá biết, Dortmund đánh mất thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà họ từng có được ở mùa giải trước.
(TT&VH)- Dortmund mùa này vẫn như vậy, chơi thứ bóng đá tấn công dồn dập từng giúp họ lên ngôi vô địch Bundesliga mùa trước. Nhưng sự khác biệt sau ba tháng nghỉ Hè đã trở nên quá rõ ràng: Những đợt tấn công như sóng vỗ bờ ấy không còn gây ra hậu quả quá ghê gớm.
Vấn đề tinh thần
Đội hình của Dortmund không có nhiều xáo trộn sau ba tháng Hè. Chỉ mất mỗi Nuri Sahin vào tay Real Madrid nhưng Dortmund lại được bổ sung một loạt cầu thủ mới nhiều triển vọng, trong đó có hậu vệ Chris Loewe, tiền vệ Ilkay Guendogan, Moritz Leitner và tiền đạo Ivan Perisic. Về lý thuyết, những người mới đến với đội bóng vàng - đen, tất cả đều còn rất trẻ, vừa mang lại động lực chiến thắng mới, vừa tạo ra chiều sâu cho đội hình. Nhưng thực tế, điều đó chưa được phát huy một cách đầy đủ vào lúc này, khi mà Dortmund vẫn vận hành dựa trên bộ khung gần như nguyên vẹn của mùa giải trước.
Với những cầu thủ đã chơi với nhau suốt hai năm qua, đội hình của Dortmund có sự ăn ý khá tốt giữa các vị trí. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính các cầu thủ có suất “cứng”, được HLV Klopp chăm bẵm này. Sau vinh quang ở mùa trước, được giới truyền thông tâng bốc, các tài năng trẻ của Dortmund đã ít nhiều mắc bệnh “sao”. Chơi khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn nhưng ít “nhiệt” hơn, Dortmund không còn tạo được sức ép ghê gớm lên khung thành đối phương để từ đó thu về những trận thắng.

Bao giờ thì niềm vui chiến thắng mới thực sự quay trở lại với Dortmund?- Ảnh Getty
Không còn ra sân với ngọn lửa đam mê cháy rực, với tâm thế phải khẳng định mình cho cả thế giới bóng đá biết, Dortmund đánh mất thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà họ từng có được ở mùa giải trước. Khi không còn là chính mình thì cũng thật dễ hiểu tại sao đội quân của ông Klopp không phải lúc nào cũng giành được chiến thắng. Từ đầu mùa đến nay, Dortmund đã ba lần bị đánh bại ở Bundesliga, và bị Marseille vùi dập tại Velodrome ở Champions League. Vừa đối mặt với nguy cơ mất ngôi vô địch ở Đức, Dortmund vừa đứng trên bờ vực thẳm ở châu Âu.
Vấn đề con người
Việc chỉ để mất mỗi Nuri Sahin trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè được xem là thành công lớn của Dortmund, khi mà hàng loạt tài năng đầy triển vọng của đội đương kim vô địch Bundesliga bị nhiều câu lạc bộ lớn đưa vào tầm ngắm. Nhưng chấn thương của vài trụ cột, trong đó có hậu vệ trái Marcel Schmelzer hay trung phong Lucas Barrios đã dẫn tới nhiều hệ lụy cho Dortmund, tác động đến cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công.
Schmelzer, một phát hiện của Dortmund mùa trước, vắng mặt khiến hàng thủ bị thủng một lỗ bên cánh trái mà tân binh Chris Loewe chưa thể lấp đầy. Ngoài khả năng phòng ngự, Schmelzer còn đóng góp vào thế trận tấn công của Dortmund nhờ những pha dâng cao, chồng cánh tạt bóng vào trong cho Barrios đánh đầu. Kỹ năng dứt điểm đa dạng và khả năng chớp cơ hội xuất sắc của Barrios tạo ra một sức ép ghê gớm lên hàng thủ đối phương. Robert Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan đá thay vị trí của Barrios, không làm được những điều tương tự.
Cũng liên quan đến nhân sự, Dortmund đang thiếu một thủ lĩnh thực sự. Mặc dù có số trận ra sân chỉ đếm chưa đầy đầu ngón suốt hai mùa giải vừa qua, nhưng tiền vệ Sebastian Kehl vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần. Mùa này, khi Nuri Sahin chuyển sang Real Madrid, Kehl được ông Klopp sử dụng thường xuyên hơn bên cạnh các phương án khác là Ilkay Guendogan, Antonio da Silva và Moritz Leitner.
Tuy nhiên, sự có mặt của Kehl trên sân không giải quyết được nhiều vấn đề. Sau một mùa giải thăng hoa, các cầu thủ trẻ của Dortmund đã có sự trưởng thành vượt bậc, cả về mặt chuyên môn lẫn bản lĩnh. Có vẻ như những đứa trẻ của ông Klopp giờ không còn phải dựa dẫm vào một trụ cột tinh thần nào nữa, nhưng họ vẫn cần một thủ lĩnh chuyên môn, người có thể cầm nhịp lối chơi. Về mặt này, Kehl không đáp ứng được khi anh không còn là chính anh so với khoảng thời gian đạt đỉnh cao phong độ, chưa bị chấn thương tàn phá.
Tài năng trẻ Mario Goetze được kỳ vọng sẽ tiếp quản vai trò “nhạc trưởng” của Dortmund. Song cho đến lúc này của mùa giải 2011-2012, dấu ấn mà ngôi sao 19 tuổi để lại trong màu áo đội bóng vàng - đen là chưa thật sự rõ nét, dù anh đang dần khẳng định chỗ đứng ở đội tuyển Đức. Goetze vẫn còn thiếu độ lỳ nhất định cùng khả năng điều tiết lối chơi và nhãn quan chiến thuật của một cầu thủ dẫn dắt trận đấu. Những khoảnh khắc bùng nổ trong tấn công của Goetze có ý nghĩa cá nhân nhiều hơn là sự đóng góp cho cả tập thể.
Để trở lại với con đường chiến thắng, Dortmund cần phải thắp lại được ngọn lửa đam mê trong từng cầu thủ. Chỉ một mình Goetze “nhiệt” là vẫn quá yếu ớt...
Dự đoán: 1-2
Đông Hà
| Lực lượng Olympiakos: Vắng Fuster (chấn thương), Yeste (treo giò). Torosidis, Fejsa và Fetfatzidis chưa chắc kịp bình phục. Dortmund: Vắng Owomoyela, Barrios (chấn thương). Đội hình dự kiến Olympiakos: Costanzo - Modesto, A. Papadopoulos, Mellberg, Holebas - Orbaiz, Makoun - Mirallas, Ibagaza, Abdoun - Djebbour. Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Loewe - Bender, Kehl - Goetze, Kagawa, Grosskreutz - Lewandowski. |