thethaovanhoa.vn

Ăn mày dĩ vãng…

17/10/2011 11:30 GMT+7

Báo TT&VH cuối tuần số 41, mục Cận cảnh có bài phỏng vấn cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Chúng tôi thực sự vui khi có đến 74 ý kiến bình luận. Nhưng, sau cảm giác vui vẫn là nỗi băn khoăn theo những bình luận của độc giả.

(TT&VH) - Báo TT&VH cuối tuần số 41, mục Cận cảnh có bài phỏng vấn cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Chúng tôi thực sự vui khi có đến 74 ý kiến bình luận. Nhưng, sau cảm giác vui vẫn là nỗi băn khoăn theo những bình luận của độc giả.

U23 VN hay thậm chí là cả ĐTVN hiện nay không sở hữu nhiều cầu thủ

có tầm ảnh hưởng lớn như Hồng Sơn trước đây. Ảnh: VSI

“Ngay cả khi đã giải nghệ anh vẫn có thể làm sôi động cầu trường qua báo chí cả nước mà không bởi scandal. Anh là... Nguyễn Hồng Sơn (truonglam_ball@yahoo.com).

Nếu ai đã trải qua thời SEA Games 18 thì mới thực sự là bóng đá. Chưa thời kỳ nào mà người dân hâm mộ bóng đá hào hứng như vậy, đúng nghĩa là "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Đó mới là không khí thực sự. cả nhà cùng coi cùng cổ động cùng vui và cả cùng... buồn. Nhưng thật ý nghĩa.… Nhưng bây giờ. Xin lỗi! Tôi không muốn coi mấy trò hề trên sân. Mong sao bóng đá sẽ ngày một tốt hơn và sẽ lại mang giá trị đích thực của nó là lá cờ đỏ và sao vàng (tkhanh.marketing@yahoo.com).

“Minh Chiến ra cho Huỳnh Đức vào, anh sút xa ghi bàn thắng 1 đều”.... Hehe giờ vẫn nhớ lõm bõm mấy cầu hát hồi bé vẫn hát dịp SEA Games, công nhận tầm ảnh hưởng của thế hệ vàng lớn (anhvubk@gmail.com).

“Nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới”. HLV Dido của ĐTVN từng phán thế (franzmuller_ffcb@yahoo.com)....

Tác giả của các lời bình thuộc nhiều thành phần, nhiều thế hệ khác nhau nhưng cơ bản, đa số đều thực sự mến mộ và thừa nhận tài năng, sức hút ghê gớm của Sơn “công chúa”. Giả như bài phỏng vấn đó người trả lời là một ngôi sao thế hệ hiện tại, thì chắc chắn không nhận được sự chú ý, tham gia bình luận của người yêu bóng đá đến thế.

Thế mới biết, ngôi sao thực sự luôn như vị thánh sống. Họ chói lòa trên sân cỏ so với các đồng nghiệp khác. Họ như thỏi nam châm hút khán giả, không có thần tượng mình ra sân trái tim như bị bóp nghẹt. Họ đủ sức hắt ánh hào quang về tương lai.

Thế hệ Hồng Sơn, và thế hệ tiền bối sinh ra trong điều kiện bóng đá bao cấp, thậm chí bom đạn chiến tranh, đã có rất nhiều người trở thành biểu tượng để lứa cầu thủ hiện nay nhìn vào phải nghiêng mình kính vọng.

Tất cả mải tham gia ý kiến của mình nhưng quên mất 2 điều mà Sơn “công chúa” nhận xét: Bóng đá VN đang thiếu thần tượng; Dù hy vọng nhiều nhưng tôi vẫn thấy cửa vô địch của U23 VN không cao ở SEA Games năm nay. Lý do, chúng ta tiến bộ rất chậm và không chịu làm mới mình so với đối thủ.

Đúng là bóng đá ta đang thiếu những thần tượng, biểu tượng đủ để các em bé mặc cả những chiếc áo đi vào giấc ngủ, mặc đến mấy ngày không muốn giặt. V-League thiếu cầu thủ, HLV hớp hồn được khán giả, khiến họ buộc phải đến sân nếu không như là thiếu một điều gì đó vừa thiêng liêng, vừa khao khát. Bản thân giới bóng đá cũng phải thừa nhận VFF đang thiếu người tài, có cá tính và bản lĩnh.

Thú thực, người viết cũng nghe nhiều nhận xét rằng nhìn lực lượng U23 hiện nay, sao thấy ít những cầu thủ đủ sức tạo đam mê. Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thành Lương, Đình Tùng là quá ít, cũng chưa đủ sức để các fan phát cuồng.

Chúng ta có hơn 80 triệu dân, điều kiện vật chất đã tốt lên và giải chuyên nghiệp đã qua 11 mùa. Vậy mà, vẫn thiếu thần tượng bóng đá thực thụ, ĐTVN và U23 VN thiếu sức hút do những thiên tài mang lại, đấy là thực tế đau lòng.

Những ngày giải trong nước kết thúc, đặc biệt trước thềm SEA Games 26, đúng là có chút hoài nhớ không khí bóng đá xưa thật, từ SEA Games, Tiger Cup đến giải VĐQG.

NGỌC HÒA



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN