thethaovanhoa.vn

Schalke lại thua, trong ngày Merk "hiển linh"

17/10/2011 11:10 GMT+7

Trọng tài Markus Merk quả là... "xúi quẩy". Ở lần đầu tiên xuất hiện tại sân Veltins kể từ sau khi treo còi, dù chỉ với tư cách là một BLV của kênh Sky, ông đã đem lại sự xui xẻo cho Schalke.

(TT&VH)- Trọng tài Markus Merk quả là... "xúi quẩy". Ở lần đầu tiên xuất hiện tại sân Veltins kể từ sau khi treo còi, dù chỉ với tư cách là một BLV của kênh Sky, ông đã đem lại sự xui xẻo cho Schalke, trong một trận đấu đầy bê bối, mà bản thân ông thì bị ném cả một vại bia vào đúng chỗ ngồi, còn dưới sân, ông trọng tài chính đã thổi đến 2 quả penalty, và đuổi những 2 người!

10 năm trước, ông Merk chính là người đã thổi quả phạt gián tiếp trong vòng cấm cho Bayern ở vòng cuối cùng, để rồi Patrik Andersson cân bằng tỉ số 1-1 cho đội bóng xứ Bavaria đúng phút bù giờ, trong trận gặp Hamburg và đăng quang đúng vào thời điểm Schalke đang... ăn mừng chức vô địch (họ thắng Unterhaching 5-3, và cứ chắc mẩm rằng Bayern đã gục ngã trước Hamburg, điều kiện đủ để Schalke đăng quang). 10 năm sau, ông trở lại với tư cách là một BLV, vào sân với 3 nhân viên an ninh hộ tống và 2 chiếc ô che đầu để đề phòng các vật thể lạ từ trên khán đài. An toàn quá, nhưng "chạy trời không khỏi nắng". Lúc mà Merk đã yên vị ở cái bàn nhỏ ngay trước khán đài phía Nam, thì một cốc bia đáp ngay xuống trước mặt ông, kèm theo những lời chửi rủa miệt thị ném rào rào từ trên khán đài: "Kẻ cắp danh hiệu", "Xem nào, đồ chó cái!".



Cựu trọng tài Markus Merk bị ném cốc bia (ảnh trái), còn trọng tài chính Peter Sippel khiến Schalke chịu một quả penalty- Ảnh Internet

Trọng tài từ nay có lẽ là nghề mà bất cứ CĐV Schalke nào cũng xếp vào vị trí bét bảng trong danh sách khi có ý định tìm việc làm. Một ông cựu trọng tài người gốc...Kaiserslautern ở ngoài đường piste đã đủ lắm rồi, vậy mà trên sân, Peter Sippel, một ông trọng tài khác (người Munich, không hiểu có khiến Schalke nhớ gì về chức VĐ mất vào tay Bayern 10 năm trước?) còn khiến họ phải sôi máu hơn nữa, khi thổi cho Kaiserslautern một quả penalty và tiện tay đuổi luôn thủ môn số một Ralf Faehrmann của Schalke ra khỏi sân khi trận đấu trôi qua chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Những tiếng chửi rủa càng cất lên với mật độ dày đặc hơn, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thì sự giận dữ ấy không làm thay đổi được một thực tế: Schalke đã lại thua.

Và không phải thua vì trọng tài. Ông Sippel đã thổi chính xác trong tình huống mở tỉ số, và sau đó thậm chí còn đuổi Rodnei của Kaiserlautern vì pha phạm lỗi với Raul trong vòng cấm, dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Huntelaar. Schalke thua vì sự lỏng lẻo của chính họ, vì hàng thủ đã thủng lưới 13 trong 14 trận gần đây ở Bundesliga của họ. HLV Jupp Heynckes đã trở lại, nhưng ông chưa thể giúp được đội bóng thay đổi được những điểm yếu "thâm căn cố đế" của họ. Hành vi ném cốc bia xuống bàn của ông Merk cũng đang được điều tra (hiện đã xác minh được một kẻ tình nghi), và những rắc rối ở trận thua này có thể sẽ còn ảnh hưởng đến Schalke trong thời gian sắp tới.

PAN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN